Chia tay giấc mơ World Cup, U17 Việt Nam mất một ngày để trở về nước

11/04/2025 13:58 GMT+7 | Các ĐTQG

U17 Việt Nam sẽ lên đường về nước vào sáng mai, ngày 12/4, nhưng phải mất khoảng một ngày mới có mặt tại Hà Nội.

Theo kế hoạch, vào lúc 11h sáng 12/4, đội bóng sẽ rời Saudi Arabia để trở về. Chuyến đi khá vất vả khi các cầu thủ và ban huấn luyện phải di chuyển trong suốt một ngày. Dự kiến, đến 7h15 sáng 13/4, U17 Việt Nam mới đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Như vậy, các cầu thủ trẻ sẽ chính thức kết thúc chặng đường tại Giải U17 Châu Á 2025, bắt đầu từ ngày 22/2. Sau đó, họ được trở về CLB, và phần lớn sẽ tham dự Giải Hạng Nhì Quốc gia 2025.

Chia tay giấc mơ World Cup, U17 Việt Nam mất một ngày để trở về nước - Ảnh 1.

Lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện nay trưởng thành hơn sau khi bị loại tại VCK U17 châu Á 2025.Ảnh: AFC

Dù không giành vé dự U17 World Cup 2025, U17 Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội phía trước khi giải U17 thế giới được tổ chức thường niên từ năm 2025 đến 2029. Các kỳ U17 World Cup 2026, 2027, 2028 và 2029 đang chờ đón đội bóng, với số lượng 48 đội tham dự được giữ nguyên.

Tuy nhiên, khi tham dự vòng loại U17 Châu Á vào tháng 10 tới, ban huấn luyện sẽ phải xây dựng đội hình mới với nhiều gương mặt trẻ, bởi phần lớn cầu thủ vừa thi đấu tại Vòng chung kết U17 Châu Á 2025 sẽ quá tuổi vào năm sau. Dựa trên vòng loại và Vòng chung kết U15 toàn quốc sắp tới, HLV Cristiano Roland cùng ê-kíp sẽ tuyển chọn những nhân tố triển vọng cho đội tuyển.

Kết thúc hành trình tại Giải U17 Châu Á 2025 trong tiếc nuối, HLV trưởng Cristiano Roland bày tỏ nhiều tâm tư: "Từ những ngày đầu tập huấn đến trận đấu cuối cùng, các cầu thủ đã không ngừng tiến bộ. Họ không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn cho sự nghiệp. Các em chính là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Điều quan trọng nhất ở độ tuổi này là tích lũy kinh nghiệm và giữ vững ý chí. Chúng ta còn một chặng đường dài phía trước, và hành trình này mới chỉ bắt đầu".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm