Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

15/09/2023 15:14 GMT+7 | Tin tức 24h

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương đang để lại nỗi đau thương quá lớn cho thân nhân người ra đi. Sau ký ức kinh hoàng cho những người trong cuộc là ngổn ngang trăm mối tơ vò khi mà chỉ trong một đêm, nhiều cuộc đời bị cướp mất, nhiều gia đình lâm vào cảnh tang tóc, nhiều ước mơ dang dở.

Và đau đớn nhất là có những em nhỏ, nạn nhân vụ cháy đã mất đi cha, mẹ và người thân. Đó là nỗi xót xa và lo lắng cho tất cả những ai theo dõi sự việc những ngày qua.

Lúc đau thương, mất mát là lúc cần nhất tình người. Nhiều sự giúp đỡ sẻ chia của người dân, đoàn thể đến với các nạn nhân của vụ cháy, thể hiện truyền thống yêu thương, đùm bọc nhau trong hoạn nạn của người dân đất Việt.

Trong sáng 15/9, các cán bộ, phóng viên Báo Thể thao và Văn hóa do Tổng Biên tập Lê Xuân Thành dẫn đầu cùng ca sĩ, Á hậu Lona Kiều Loan đã đến thăm chia sẻ mất mát với gia đình 7 bệnh nhi, nạn nhân vụ cháy đang cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Thay mặt đoàn, Tổng Biên tập Lê Xuân Thành và ca sĩ Lona đã gửi lời động viên chia sẻ chân tình nhất, cùng chút tấm lòng mong gia đình các cháu và thân nhân sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh 1.

Tổng Biên tập Lê Xuân Thành tặng quà động viên các cháu đang cấp cứu, điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Rời bệnh viện, đoàn tiếp tục đến thăm cháu L.T.N học lớp 8, bố mẹ và em trai 9 tuổi của cháu đã mất trong vụ cháy. Hiện N. đang ở với người bác ruột và bà ngoại. 

Trong căn nhà nhỏ trên phố Hoàng Đạo Thành, mắt đỏ hoe, cháu kể, khi xảy ra cháy, mẹ cháu gọi cả nhà thức dậy. Trời tối đen cháu hoảng loạn lạc mất gia đình, đang không biết chạy đi đâu thì một người hàng xóm kéo nhanh vào nhà. Nhà hàng xóm đã bịt kín các lỗ ô cửa nên khói độc ít tràn vào. Cháu may mắn được người cứu hộ đưa ra nên thoát nạn, nhưng bố mẹ và em trai cháu đã không may mắn như vậy.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh 2.

Tổng Biên tập Lê Xuân Thành (thứ 2 từ bên phải) ca sĩ Lona (bìa trái) thăm động viên thăm cháu L.T.N

Nghe lời kể của cháu, mọi người không kìm được nước mắt. Anh Diễn, bác ruột cháu chia sẻ: "Nỗi đau quá lớn, chỉ sau một đêm mà cả nhà cháu đã không còn nữa. Gia đình chúng tôi, những người ở lại sẽ cố gắng động viên cháu vượt qua nỗi đau mất mát này. Chúng tôi sẽ làm hết sức để lo cho tương lai của cháu. Các bạn cùng lớp, các thầy cô giáo cũng là chỗ dựa tinh thần cho cháu. Gia đình cũng xin cảm ơn những tấm lòng chia sẻ của tất cả mọi người".

Được biết bố cháu bé cũng sinh năm 1982, anh Hà Huy Thành thành viên ban quản trị Hội Nhâm Tuất 1982 cho biết sẽ đứng ra kêu gọi ủng hộ trong Hội để hỗ trợ thêm cho cháu.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân vụ cháy chung cư mini - Ảnh 3.

Ca sĩ Lona nói chuyện với em bé đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Hãy chia sẻ tinh thần "tương thân tương ái" của độc giả đến báo Thể thao và Văn hóa

Tài khoản thiện nguyện của báo Thể thao và Văn hoá/TTXVN: 1982 - Ngân hàng Quân đội - MB Bank.

Nội dung ủng hộ xin ghi rõ: Hỗ trợ các nạn nhân cháy chung cư mini Khương Hạ.

Báo Thể thao và Văn hóa sẽ chuyển sự giúp đỡ của quý độc giả đến gia đình các nạn nhân đang cần hỗ trợ.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm