01/10/2025 11:07 GMT+7 | Thể thao
Chơi thể thao cùng nhau, đặc biệt là với người bạn đời, thường được xem là cách tuyệt vời để gắn kết tình cảm và rèn luyện sức khỏe. Nhưng với nhiều chị em, việc chơi pickleball cùng chồng lại trở thành một trải nghiệm đầy nước mắt và ức chế, thay vì niềm vui như kỳ vọng.
Một câu chuyện được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội đã khắc họa rõ nét nỗi lòng của những người vợ khi bước vào sân pickleball với chồng, khiến không ít người đồng cảm.
Câu chuyện bắt đầu với sự hào hứng khi vợ chồng cùng nhau tham gia một môn thể thao mới – pickleball, với hy vọng sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ, khỏe khoắn bên nhau. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Người vợ trong câu chuyện chia sẻ: "Nói thật, ức phát khóc lên được. Người ta đi tập thể dục với nhau thì vui vẻ, nhà này lúc đi thì hoan hỉ, lúc về vợ nước mắt ngắn dài, chồng thì nhăn nhó như quả táo tàu".
Những lời này như nói hộ nỗi lòng của không ít chị em khi phải đối mặt với áp lực từ chính người bạn đời của mình trên sân.
Nhiều chị em ức chế khi chơi pickleball cùng chồng- Ảnh minh họa.
Khi chồng biến thành "huấn luyện viên bất đắc dĩ"
Thay vì những lời động viên nhẹ nhàng hay sự hướng dẫn tận tình, người vợ trong câu chuyện liên tục bị chồng quát tháo ngay trên sân. "Cái gì mà chả có lần đầu đúng không, phải hướng dẫn người ta chứ. Mà đã hướng dẫn thì nhẹ nhàng dịu dàng thôi, nhưng hình như cứ cảm thấy quát lên thì vợ mới nghe, nên càng quát tợn", cô chia sẻ. Những câu nói như "Chạy đi, đứng đấy làm cái gì, chủ động lên!", "Vung cái tay ra, sao cứ khép nách lại thế?", hay "Lên lưới đi, đánh xong không lên à? Không nhắc là quên hết bài, không biết chiến thuật gì cả!"..., liên tục vang lên, khiến người vợ không chỉ lúng túng mà còn cảm thấy bị tổn thương.
Chưa dừng lại ở đó, khi ghép cặp đánh đôi với chồng, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn. "Thiếu điều cầm vợt gõ vợ", người vợ kể lại, liệt kê hàng loạt lời phàn nàn từ chồng: "Làm gì đấy, mắt để đâu?", "Bảo bao lần rồi!", "Đánh thì tập trung vào!", "Không đánh được thì né ra cho anh đánh!"...
Thậm chí, có lúc chồng còn nói thẳng: "Anh xin em, em chỉ việc đứng một góc thôi, bóng đến em né cho anh. Em mà né đẹp thì bọn mình đã được đi đấu giải rồi!". Những câu nói này không chỉ làm người vợ cảm thấy bị coi thường mà còn khiến cô mất hết tự tin trên sân.
Nhiều người từng nghe rằng chơi thể thao cùng nhau sẽ giúp vợ chồng thêm gắn bó, nhưng với trường hợp này, điều đó dường như chỉ là lời nói dối. Người vợ bức xúc: "Đứa nào xúi bậy bảo vợ chồng gắn kết hơn khi chơi cùng nhau? Chỉ thấy chơi xong sợi dây gắn kết nhỏ như sợi chỉ, đang bứt ra từng cọng cuối cùng thôi". Thay vì cảm giác vui vẻ, cô chỉ nhận được những lời chỉ trích như "Đập mạnh vào, không có sức hả?", "Chậm quá!", "Vội quá!" hay thậm chí là "Gà vckklll!" – những từ ngữ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Sau hàng loạt lần bị chồng quát tháo, người vợ đã đi đến quyết định: "Thôi tôi chịu, lần này là lần khóc cuối cùng, không có thêm lần nào nữa. Thà tôi đi nhảy aerobic với bu tôi còn hơn là chơi pickleball với chồng".
Câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi nhiều chị em đồng cảm và chia sẻ những trải nghiệm tương tự khi chơi thể thao cùng bạn đời. Nó cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để việc chơi thể thao cùng nhau thực sự trở thành một hoạt động vui vẻ và gắn kết, thay vì gây ra căng thẳng và tổn thương?
Có lẽ, điều cần thiết là sự kiên nhẫn, tôn trọng và khuyến khích lẫn nhau, đặc biệt khi một trong hai người còn mới mẻ với môn thể thao. Một chút nhẹ nhàng, một chút động viên có thể biến những buổi chơi pickleball thành kỷ niệm đẹp, thay vì những giọt nước mắt uất ức.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất