14/10/2025 08:08 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Giấc mơ World Cup của đội tuyển Thuỵ Điển đang dần tan biến sau thất bại 0-1 đầy cay đắng trước Kosovo ngay trên sân nhà Ullevi (Gothenburg) rạng sáng nay.
Thất bại thứ ba chỉ sau bốn trận khiến thầy trò HLV Jon Dahl Tomasson rơi xuống đáy bảng B với vỏn vẹn 1 điểm, gần như không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026.
Trong bối cảnh buộc phải thắng để nuôi hy vọng, Thuỵ Điển tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo "khủng" đang chơi ở Ngoại hạng Anh là Alexander Isak (Liverpool) và Viktor Gyokeres (Arsenal). Tuy nhiên, dù cầm bóng áp đảo trong phần lớn thời gian, đội bóng áo vàng - xanh lại tiếp tục cho thấy sự bế tắc đáng lo ngại trên hàng công.
Cơn ác mộng của người hâm mộ Thuỵ Điển bắt đầu ở phút 32, khi hàng thủ thiếu tập trung để bộ ba Vedat Muriqi – Veldin Hodza – Fisnik Asllani phối hợp xé toang. Tiền đạo Asllani, trong tư thế thuận lợi, nhẹ nhàng đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỷ số – cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của anh.
Isak và Gyokeres coi như hết cơ hội dự World Cup 2026
Sau bàn thua, Thuỵ Điển dốc toàn lực tấn công. Isak từng khiến khán đài Ullevi nín thở với cú đánh đầu chệch cột trong gang tấc, còn Gyokeres cũng có pha dứt điểm cận thành nhưng bị thủ môn Arijanet Muric xuất sắc cản phá. Dù Tomasson tung vào sân Anthony Elanga và Roony Bardghji để tăng cường tốc độ, mọi nỗ lực đều vô vọng trước hàng thủ kín kẽ của đội khách.
Càng về cuối trận, áp lực càng dồn nặng lên vai các ngôi sao tấn công của Thuỵ Điển. Elanga liên tục tạt bóng nguy hiểm từ cánh phải, nhưng Isak – trong một ngày kém duyên – đều không thể thắng nổi Muric. Tình huống đáng tiếc nhất đến ở phút bù giờ, khi cú đánh đầu cận thành của Isak bị thủ thành Kosovo tung người cứu thua ngoạn mục, giữ trọn chiến thắng lịch sử cho đội bóng vùng Balkan.
Thuỵ Điển mới có 1 điểm sau 4 trận
Thất bại này là trận thua thứ hai liên tiếp của Thuỵ Điển trước Kosovo, sau khi họ từng để thua 0-2 ở lượt đi tại Pristina. Trong khi đó, Kosovo vươn lên vị trí thứ hai bảng B với 7 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Thuỵ Sĩ 3 điểm và tiếp tục nuôi giấc mơ giành vé dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.
Ngược lại, viễn cảnh dành cho Thuỵ Điển lại u ám hơn bao giờ hết. Với chỉ 1 điểm sau 4 trận, cơ hội để họ lọt vào vòng play-off gần như bằng không. Truyền thông trong nước đồng loạt chỉ trích HLV Tomasson vì lối chơi thiếu ý tưởng và khả năng tận dụng cơ hội kém của các tiền đạo. Chính chiến lược gia người Đan Mạch cũng phải thừa nhận sau trận: "Kết quả này thật khủng khiếp. Chúng tôi đã quên cách ghi bàn và không thể lý giải được vì sao".
Từng là đội bóng mạnh tại châu Âu, từng vào tứ kết World Cup 2018, nhưng giờ đây Thuỵ Điển đang đối mặt nguy cơ vắng mặt ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp. Ngay cả khi vẫn còn hai lượt đấu, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Isak, Gyokeres và các đồng đội.
Sự thất vọng bao trùm khán đài Ullevi, nơi người hâm mộ đã dành những tràng la ó khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Một thế hệ tài năng – với Isak, Gyokeres, Elanga hay Kulusevski – tưởng chừng sẽ đưa bóng đá Thuỵ Điển trở lại đỉnh cao, nhưng giờ đây họ chỉ còn biết nhìn giấc mơ World Cup tan biến ngay trước mắt.
Nếu không có một phép màu trong hai vòng cuối, Thuỵ Điển của Isak và Gyokeres gần như chắc chắn phải làm khán giả tại World Cup 2026, khép lại một chiến dịch vòng loại đầy thất vọng và nhiều dấu hỏi cho tương lai của HLV Tomasson.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất