Serie A: Những "sao trẻ" đáng chú ý

07/09/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Theo thống kê mới đây của tờ La Repubblica, Serie A đang là giải đấu ít sử dụng cầu thủ trẻ ở độ tuổi U21 nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu và càng ngày càng ít hơn. Mùa trước, số lượt ra sân của các cầu thủ dưới 21 tuổi chỉ là 439, chiếm vẻn vẹn 4,3% trong tổng số 10.365 lượt ra sân của toàn bộ Serie A. Tỷ lệ cầu thủ trẻ nội của Italia cũng thấp nhất so với Anh, Tây Ban Nha, Pháp và đặc biệt là Đức. Nhưng với việc kỳ chuyển nhượng vừa qua tràn ngập tân binh ở độ tuổi 18-23, sẽ có không ít cái tên trẻ trung hứa hẹn sẽ tỏa sáng mùa giải này.

"Thần đồng" Erik Lamela- Ảnh Getty

Sau khi Cristiano Doni buộc phải giải nghệ sớm vì án cấm 42 thángở vụ bê bối dàn xếp tỷ số, vai trò nhạc trưởng của Atalanta sẽ được trao cho Giacomo Bonaventura, người vừa tròn 22 tuổi hôm 22/8. Đòi hỏi một cầu thủ chưa từng đá ở Serie A trước đây đảm nhiệm trọng trách này là có phần quá đáng, tuy nhiên, một khi chấp nhận kế thừa áo số 10 của tiền bối huyền thoại, Bonaventura, gương mặt quen của đội U21 Italia, có lẽ đã đủ tự tin.

Ở Roma, Erik Lamela đang là cái tên gây tò mò nhất. "Ngốn" của Roma tới 17,5 triệu euro phí chuyển nhượng và các loại thuế, nhưng Lamela chưa đá phút nào cho Roma ở các trận tập huấn và cũng còn quá trẻ để tạo niềm tin. Song với tài năng đã được kiểm chứng ít nhiều ở River Plate, "thần đồng" 18 tuổi này hứa hẹn sẽ không mất nhiều thời gian để tạo chỗ đứng tại đội bóng thủ đô.

Tương tự, ở Milan, Stephan El Shaarawy cũng đang chờ cơ hội tỏa sáng. Một khi Milan phải bỏ ra 10 triệu euro chỉ để mua 1/2 giá trị của tiền vệ 18 tuổi này và kiên quyết giữ lại đội hình chính, thì có nghĩa anh không hề tầm thường. Mới chỉ vừa ra mắt cho Milan ở trận giao hữu thắng Como 2-1 hôm 1/9 nhưng Stephan đã sẵn sàng góp mặt khi đội bóng mới của anh tiếp Lazio ở trận khai mạc mùa giải.

Với chỉ hai trận gặp Arsenal ở Champions League, Udinese đã "trình làng" một lứa cầu thủ trẻ rất hứa hẹn, với những cái tên tuổi 20-21 như Neuton, Ekstrand, Badu. Họ sẽ thay thế các ngôi sao vừa ra đi như Zapata, Inler hay Sanchez để nâng cao uy tín của "lò luyện" Udinese. Hãy để mắt nhiều hơn đến họ!

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm