02h30 ngày 29/10, Villanovense - Barcelona: Không Messi, Barca sống nhờ… hàng công

28/10/2015 07:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mỗi trận đấu ở Cúp nhà Vua luôn là cơ hội để các huấn luyện viên xoay vòng cầu thủ, nhưng điều đó cũng trở thành xa xỉ với Luis Enrique lúc này, khi ông còn quá ít lựa chọn trong tay vì thiếu chiều sâu đội hình.

Những gì tốt nhất mà HLV 45 tuổi này có thể làm được là quay vòng những cựu binh, khi Iniesta và Adriano đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau khi bình phục chấn thương. Nhưng khó ở chỗ, Luis Enrique không thể đảm bảo họ sẽ không tái phát chấn thương, trong khi ông chỉ có thể hài lòng với những cái tên từ đội trẻ như Gumbau, Samper, Kaptoum hay Aitor.

Có bao nhiêu đá bấy nhiêu

3 trong số 4 cầu thủ được gọi từ đội B lên là tiền vệ, chỉ có duy nhất Aitor là tiền đạo, họ sẽ cùng với Adriano, Douglas và Iniesta là sự bổ sung đáng giá nhất cho Barcelona thời điểm này. Nhưng Luis Enrique lại mất Sergi Roberto vì chấn thương và Mascherano đang đối mặt với án phạt cấm thi đấu 4 trận vì bị coi là xúc phạm trọng tài.

So với trận gặp Sevilla ở La Liga cách đây 2 tuần khi chỉ có 14 cầu thủ đội một đủ điều kiện thi đấu, đội bóng xứ Catalunya hiện tại chỉ có nhiều hơn 2 người, nghĩa là HLV Luis Enrique đã phải xoay xở trong tình cảnh thiếu trước hụt sau, để giúp Barcelona vượt qua khó khăn về nhân sự.

Ngay cả xoay vòng cũng trở thành bài toán khó với Lucho, vì ngay cả khi Adriano và Iniesta có thể ra sân, thì ông cũng không thể mạo hiểm để hai cầu thủ này đá trọn vẹn 90 phút. Và sau đây vài ngày Barcelona sẽ phải làm khách trên sân của Getafe ở La Liga, sau đó là tiếp BATE Borisov tại Camp Nou ở Champions League. Mật độ thi đấu dày đặc, cộng với tiền sử chấn thương và sự quá tải của các cầu thủ buộc HLV người Asturias phải có tính toán hợp lý, để tránh tạo ra sự sụp đổ dây chuyền từ thể lực cho đến kết quả thi đấu.

Ở Barcelona hiện tại, không một cầu thủ nào là không bị vượt ngưỡng thi đấu, khi họ phải căng sức trong suốt hơn một tháng qua, vì các chấn thương dồn dập kéo đến và quật ngã từng học trò một của Luis Enrique. Người nhẹ thì nghỉ hai tuần, người nặng vừa thì nghỉ một tháng và người nặng nhất là Rafinha nghỉ đến hết mùa.

Trừ Ter Stergen và Bravo được luân phiên bắt ở các đấu trường khác nhau, vị trí được xoay vòng nhiều nhất trong thời gian qua là tiền đạo cánh trái, với hai cầu thủ trẻ Munir và Sandro thay nhau đá chính, còn lại gần như Barcelona chỉ đá cố định một đội hình. Và điều đó giống như một sự “tiếp tay” cho các chấn thương tấn công đội bóng xứ Catalunya. Biết là khó, nhưng Luis Enrique cũng chẳng còn cách nào khác là cầu nguyện cho đôi chân của các học trò lành lặn.


Lấy công bù thủ đến bao giờ?

Chưa bao giờ câu lấy công bù thủ lại chính xác với Barcelona đến như thế ở thời điểm này. Không một trận nào các hậu vệ của đội bóng này không mắc sai lầm và kì lạ hơn là họ tuần tự mắc lỗi ở mỗi trận. Nếu không phải là Stegen, thì sẽ là Alves, sau Alves sẽ là Pique hay Mathieu, và mới nhất đến lượt Marc Bartra khiến các cổ động viên phải rầu lòng.

May cho Luis Enrique là Neymar, Suarez và Rakitic kịp thời tỏa sáng, để bù đắp cho những tổn thất mà các đồng đội đã gây ra. Nhưng lấy sức mạnh ở hàng công để khỏa lấp cho yếu kém ở hàng phòng ngự, không bao giờ là sự đảm bảo của chiến thắng. Real Madrid có thể đá không đẹp mắt, có thể thiếu rất nhiều trụ cột, nhưng đội bóng của HLV Rafa Benitez chưa bao giờ mang đến cảm giác lo âu trước bất kì đối thủ nào. Không chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ thành Keylor Navas, mà sự tập trung của các hậu vệ cũng giúp đội bóng Hoàng gia bị thủng lưới ít nhất ở châu Âu thời điểm này.

Dù Villanovense chỉ là đội bóng hạng 3 nhưng cũng không khiến các cule thôi nghi ngờ về khả năng mắc sai lầm của các hậu vệ. Và nếu điều đó xảy ra trước một đội bóng chỉ toàn những công nhân như thế, không biết Luis Enrique có thể trông đợi điều gì ở các học trò nữa?

Dự đoán: 1-3

10 Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Barca chỉ một lần giữ sạch lưới, đó là trận thắng BATE 2-0.

10 Barca tổng cộng ghi 10 bàn trong 3 trận gần đây. Ngoài trận thắng BATE 2-0 ở Champions League là trận đại thắng Rayo 5-2 và cuối tuần qua là chiến thắng 3-1 trước Eibar.

18 Đó là tổng số bàn thắng của cặp tiền đạo Suarez - Neymar cho Barca ở mùa này. Suarez ghi 10 bàn từ 13 trận còn Neymar ghi 8 bàn sau 9 trận.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm