Khi Barca thách thức UEFA

27/10/2015 06:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc Đại hội của Barca, Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã chính thức tuyên chiến với UEFA về những án phạt mà đội bóng xứ Catalunya phải chịu, liên quan đến biểu ngữ các CĐV sử dụng.

Barca dự kiến sẽ đưa UEFA lên các Tòa án cấp cao.

Tuyên chiến với UEFA

Tuần trước, Barca bị UEFA tuyên mức phạt 40.000 euro. Đây là hệ quả của việc Barca để xuất hiện các biểu ngữ ủng hộ xứ Catalunya độc lập trên khán đài sân Camp Nou, trong trận thắng Leverkusen. Trước đó, trong trận Chung kết Champions League 2014-15 ở Berlin, Barca cũng không kiểm soát được những phản ứng của CĐV, và bị phạt khoản tiền 10.000 euro.

Án phạt mà UEFA đưa ra được Chủ tịch Bartomeu giải thích là “áp dụng sai lầm một tiêu chí hoàn toàn vô lý và lỗi thời”. Người đứng đầu Barca cũng nhấn mạnh, “UEFA trừng phạt sự tự do biểu đạt cảm xúc. Trong xã hội hiện đại, không thể trừng phạt những hành động dân chủ tối thiểu”.

Những lời của Bartomeu nhận được sự ủng hộ từ đa số các thành viên Hội đồng Barca. “Đủ rồi”, Chủ tịch của Barca tuyên bố với động thái như thể không chấp nhận được nữa những án phạt UEFA đưa ra. “Điều cần thiết để chấm dứt những vấn đề này là chúng ta khiếu nại UEFA. Nếu Ủy ban kháng cáo UEFA không giải quyết được vấn đề, chúng ta có thể đưa vụ việc này lên cơ quan ở Thụy Sĩ, hoặc Strasbourg”.

Thụy Sĩ, như ông Bartomeu nói đến, là trụ sở Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS). Barca liên tục làm việc với CAS trong thời gian gần đây, vì nhiều vấn đề khác nhau. Nếu CAS không can thiệp, Barca đưa vấn đề này đến Strasbourg, Pháp, nơi đặt trụ sở của Tòa án Nhân quyền châu Âu.

“Đây không phải chiến tranh. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa vụ việc lên các cấp Tòa án cao nhất ở Thụy Sĩ”, Phó Chủ tịch phụ trách thể thao Jordi Mestre, cánh tay phải của Bartomeu, nhấn mạnh.

Phải chấp nhận luật thôi, Barca!

Đối với Bartomeu, việc Barca không can thiệp vào tự do thể hiện cảm xúc và thái độ của CĐV là điều hợp lý. “Các CĐV có quyền tự do phát biểu và thể hiện cảm xúc. Họ ủng hộ Catalunya độc lập với biểu tượng lá cờ, và không có những hành động quá khích nào. Barca không can thiệp và cảm xúc ấy là điều chính xác”.

Trên thực tế, rất nhiều trận đấu của Barca trên sân Camp Nou - đặc biệt là “Kinh điển” với Real Madrid - việc xuất hiện các biểu ngữ kêu gọi độc lập của Catalunya là rất bình thường. Barca thậm chí từng nhận những cáo buộc đã đứng sau lưng hậu thuẫn cho các nhóm quá khích, mỗi trận đấu ở Camp Nou luôn có mặt. Ở La Liga, Barca không chịu sự trừng phạt của LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF). Nhưng theo điều luật UEFA, các biểu ngữ chính trị trên khán đài là không được phép.

Điều 16.2, mục e của điều luật UEFA, có ghi rõ những thứ không được phép xuất hiện trên khán đài, với bất kỳ trận đấu nào thuộc phạm vi của tổ chức này: “cử chỉ, lời nói, biểu ngữ hay những thông điệp mang tính chất chính trị, tư tưởng, tôn giáo, khiêu khích hay xúc phạm”. Barca đã tham gia vào cuộc chơi mà UEFA tổ chức, thì đội bóng phải chấp nhận những điều luật được quy định rõ. Đây không phải cuộc chơi của riêng Barca, mà còn rất nhiều đội bóng khác.

Một vấn đề được đặt ra: Barca sẽ tuyên chiến với UEFA đến đâu? Cách đây không lâu, Bartomeu tuyên bố không kháng án với án phạt của UEFA. Khi ấy, Bartomeu cho rằng việc chống lại UEFA chỉ gây bất lợi cho Barca. Vậy tại sao Bartomeu thay đổi quan điểm? Như Joan Laporta, cựu chủ tịch và cũng là ứng viên thất bại ở cuộc bầu cử 3 tháng trước, đây là một chiêu bài để củng cố quyền lực cũng như tái thiết uy tín của Bartomeu.

UEFA và FIFA có thể đang khủng hoảng vì tham nhũng. Nhưng Barca sẽ không được lợi gì nếu chống lại tổ chức bóng đá quyền lực nhất châu Âu. Barca nên chấp nhận luật chơi và cuộc chơi mà họ bị động.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm