Đẳng cấp thực sự của các cầu thủ được thể hiện một cách chính xác nhất trong những trận đấu khó khăn. Trước Thái Lan, chỉ có cặp phụ công Bích Thủy – Lê Như Anh và chủ công Như Quỳnh có thể tạm coi là chơi đạt yêu cầu. Nhưng như thế là không đủ.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã đạt nhiều thành tích ấn tượng trong những năm gần đây nhưng dù thế chúng ta vẫn không tiến bộ trong khâu đỡ bước 1.
Đã rất nhiều giải đấu trôi qua, đã có rất nhiều trận đấu chúng ta đều thấy tuyển Việt Nam thua trước hết vì bước 1 kém. Nhưng tại sao tình trạng này vẫn không được cải thiện?
Dù nâng tầm bước 1 không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là khi điểm yếu cố hữu này đã tổn tại suốt nhiều thập kỷ. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ để tình trạng này kéo dài hết trận này đến trận khác, hết giải này đến giải khác vì nếu cứ thế thì chúng ta còn thất bại dài dài.

HLV Tuấn Kiệt. Ảnh: TVA
Trước giải đấu nào, đội tuyển cũng tập luyện. Câu hỏi đặt ra là chúng ta tập những gì và tập thế nào mà sao bước 1 vẫn yếu kém một cách… bền vững như vậy?
Đó là câu hỏi mà nếu ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ quốc gia không thể tìm ra câu trả lời thì Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) phải có lời giải.
Nếu chuyên gia Việt Nam không thể giúp các cầu thủ cải thiện bước 1, cũng không có giải pháp gì để cải thiện được bước 1 thì tại sao chúng ta không thuê chuyên gia nước ngoài?
Nếu câu trả lời cho vấn đề này không đến ngay bây giờ thì bao giờ?
Không chỉ cần chuyên gia huấn luyện về đỡ bước 1 với những phương pháp thực sự hiệu quả chúng ta còn cần cả chuyên gia tâm lý hay một chuyên gia vừa giỏi chuyên môn, vừa biết cách củng cố tinh thần cho cầu thủ, để tránh tình trạng mỗi khi cầu thủ rối loạn luống cuống thì họ không biết trông cậy vào ai để tự tin trở lại và chúng ta đều biết là một khi đã mất tự tin, đã bị căng cứng tâm lý thì các cô gái bóng chuyền Việt Nam chơi tệ thế nào.