Chết cười với pha phản lưới nhà 'điên rồ' nhất lịch sử bóng đá

05/05/2017 10:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trung vệ Igor Boychuk của FSC Bukovyna (Ukraina) đã khiến người hâm mộ và đồng đội hết sức sửng sốt vì pha đá phản lưới nhà bị cho là điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá.

Đó là trận đấu mà Bukovyna làm khách trên sân Obolon'-Brovar ở Persha Liga, giải hạng nhì Ukraina. Obolon'-Brovar đang đứng ở giữa bảng xếp hạng, còn Bukovyna xếp thứ 13/18 và gần như đủ điểm để trụ hạng. Trận đấu bất phân thắng bại cho đến khi chỉ còn 3 phút thì điều bất ngờ đã xảy ra.

Trong một pha tấn công của Obolon'-Brovar ở bên cánh trái, bóng được tạt sệt vào trong và thủ thành Bukovyna đã đổ người đẩy bóng đúng chân hậu vệ Igor Boychuk. Trong tư thế hoàn toàn trống trải, không có ai đứng gần gây áp lực, nhưng Boychuk vẫn mắm môi mắm lợi sút tung lưới trống thay vì phá ra ngoài. Các CĐV và đồng đội của Boychuk sững sờ, thậm chí đội chủ nhà Obolon'-Brovar cũng sững sờ vì "món quà" bất ngờ này.

Ứng viên cho pha đá phản lưới nhà 'điên rồ' nhất mùa đã xuất hiện

Ứng viên cho pha đá phản lưới nhà 'điên rồ' nhất mùa đã xuất hiện

Cuộc chạy đua của những pha đá phản lưới nhà ở mùa giải 2014-15 đã bắt đầu bằng 1 "siêu phẩm" của cầu thủ Milan Gajic (Young Boys).

Sau bàn phản lưới bị cho là điên rồ bậc nhất trong lịch sử bóng đá này, rất nhiều người hâm mộ đã nghi ngờ rằng Boychuk đã bán độ và lên tiếng đòi trừng phạt hậu vệ này. Được biết, cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc này. Bukovyna vẫn chưa chắc chắn trụ hạng, và nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, Boychuk chắc chắn sẽ bị coi là kẻ tội đồ lớn nhất.

Trước đây, bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến những bàn phản lưới nhà "điên rồ" không kém. Gần gũi hơn cả với người hâm mộ Việt Nam là cú sút tung lưới cố thủ môn Đỗ Thành Tôn của trung vệ Lã Xuân Thắng, hay cú quay người đá tung lưới nhà của trung vệ Indonesia Mursyi Effendi, trong trận đấu với Thái Lan ở bán kết Tiger Cup 98.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm