Chelsea vẫn quá mong manh

15/01/2024 06:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng 1-0 trước Fulham chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số. Đội quân của HLV Mauricio Pochettino vẫn quá nhiều bất ổn.

1. Chelsea tiếp Fulham trên sân nhà Stamford Brigde trong bối cảnh vừa thua Middlesbrough ở Cúp Liên đoàn Anh. Việc để một đội bóng hạng dưới loại là một kết quả khó chấp nhận được. Nó khiến cho áp lực bủa vây lên thầy trò HLV Mauricio Pochettino. Để tránh những hệ lụy tiêu cực có thể ập đến, Chelsea cần phải có một chiến thắng. Và Fulham là đối thủ tốt nhất để họ có thể hiện thực hóa mục tiêu này.

Nhưng dù được chơi trên sân nhà, Chelsea cũng không thể hiện được sự áp đảo tuyệt đối trước Fulham, một đối thủ được đánh giá thấp hơn. Những sự lựa chọn tốt nhất của Pochettino chỉ chơi ở mức tròn vai. Họ có một hiệp đấu quá chật vật. Trận đấu chỉ được quyết định bởi một tình huống cố định, khi Cole Palmer thực hiện thành công quả 11m mà Sterling kiếm được. Một trận đấu khó khăn, nhưng bù lại, Chelsea đạt được mục tiêu tối đa là 3 điểm.

Nhìn lên bảng xếp hạng, Chelsea đã vươn lên mạnh mẽ. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp đã giúp Chelsea leo từ 12 lên thứ 8. Họ đã bằng điểm với những đội xếp trên mình trước đó là MU và Brighton (cùng đá ít hơn một trận). Lúc này, khoảnh cách với nhóm dự cúp châu Âu cũng chỉ còn 3 điểm. Hy vọng lại mở ra với Chelsea. Họ hiểu rằng nếu duy trì được mạch chiến thắng, cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới là hoàn toàn khả thi.

2. Như đã nói ở trên, 3 điểm trước Fulham không phải là một kết quả dễ dàng, nhất là khi Chelsea đã phải "toát mồ hôi" chống đỡ trong những phút cuối cùng của trận derby thủ đô London. Fulham đã tạo ra một thế trận tấn công áp đặt trong bối cảnh phải vùng lên tìm kiếm bàn gỡ. 30 phút cuối trận là một Chelsea chệch choạc khi phải co cụm để bảo vệ khung thành của đội nhà. May mắn cho họ, Fulham không có đủ sự sắc sảo để tạo ra khác biệt.

Chelsea vẫn quá mong manh - Ảnh 1.

Chelsea cần cải thiện rất nhiều về mặt lối chơi

Thực tế, trong quãng thời gian bị Fulham dồn ép, Chelsea cũng có những cơ hội để tung ra những miếng đánh quyết định. Tuy nhiên, sự yếu kém ở khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến cho The Blues không thể sớm định đoạt trận đấu. Ngoại trừ một Palmer đang có phong độ rất cao, người ta thấy sự vô duyên trong những nhịp chạm bóng của Broja, Sterling hay Madueke.

Chelsea sẽ không thể chơi ổn định với một hàng công kém cỏi như thế. Nkunku vừa trở lại một trận lại chấn thương. Những chân sút khác thì càng chơi càng cùn. Đó chính là vấn đề lớn nhất dành cho Pochettino trên hành trình giúp Chelsea trở lại với nhóm "Tứ đại gia" của Ngoại hạng Anh.

3. "Hiệp 1 không phải là hiệp đấu mà chúng tôi mong đợi hoặc lên kế hoạch. Có điều gì đó đã xảy ra trước trận đấu, tôi không muốn giải thích, điều đó đã ảnh hưởng đến toàn đội một chút. Loại trận đấu này sẽ giúp chúng tôi phát triển và xây dựng sự tự tin trong cách chúng tôi làm việc. Thật vui khi thấy đội trẻ này phòng ngự như cách chúng tôi đã phòng ngự trong 15 phút cuối. Chúng tôi đã chiến đấu và đang làm mọi thứ để cố gắng giữ được kết quả", trích lời của Pochettino sau chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham.

Nhìn vào sự tích cực của Chelsea từ mạch 3 chiến thắng liên tiếp, Pochettino có cớ để vui mừng, nhất là khi đội bóng của ông giảm tải tối đa áp lực từ dư luận. Nhưng việc Chelsea vẫn chưa ổn định, chưa thể hiện được bản sắc nhất định về lối chơi vẫn còn đó trách nhiệm của nhà cầm quân người Argentina. Ban lãnh đạo Chelsea đã giúp Pochettino có được một đội hình dày, chất lượng bằng việc chi khá nhiều tiền mua cầu thủ. Nói một cách khác, Chelsea của hiện tại được đánh giá giàu chiều sâu và tương đối đồng đều về chất lượng. Bằng một cách nào đó, Pochettino vẫn chưa định hình được một bộ khung cố định, Chelsea vì thế vẫn chơi phập phù. Họ chỉ đảm bảo về mặt điểm số để cải thiện thứ hạng nhưng chưa thể mang tới sự yên tâm về mặt lối chơi. Điều đó sẽ buộc Pochettino phải nỗ lực hơn nếu không muốn lại tiếp tục hụt hơi trong những chặng đường sắp tới.

Chelsea vẫn quá mong manh - Ảnh 3.


T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm