Chelsea trong cơn sóng gió: Không có chỗ cho người già?

25/12/2008 10:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari đang tỏ ra thiếu sức bật và tốc độ vì lý do tuổi tác khi Premier League đang bước vào cuộc đua nước rút.

Giải Ngoại hạng là một bài thử nghiệm sức bền hết sức khắc nghiệt cho bất cứ đội bóng nào ôm tham vọng vô địch. Trận hòa không bàn thắng tại Goodison Park vào khuya thứ hai trong tình cảnh đội trưởng John Terry bị đuổi khỏi sân khi vẫn còn gần một tiếng đồng hồ nữa có vẻ như là một lời khẳng định về sức bền của Chelsea. Tuy nhiên, chỉ giành được 6 điểm trong 5 trận gần nhất vẫn không phải là cách để hướng tới chức vô địch. May cho HLV Luiz Felipe Scolari và các học trò là những đối thủ của họ xem ra cũng đang rất nặng nề và không thể tăng tốc được. Liverpool đã không thắng được trận nào trên sân nhà kể từ ngày 8-11 và Arsenal thì đã rớt xuống vị trí thứ năm.
 
M.U, có vẻ như đang hưởng lợi, vẫn sẽ phải cố gắng rất nhiều bởi lẽ khoảng cách 7 điểm với Liverpool hiện giờ là rất đáng kể ngay cả khi họ còn trong tay 2 trận chưa đá bởi lẽ các đội “chiếu dưới” ở Premier League đang ngày càng trở nên khó đánh bại. Thật ra thì vào thời điểm này, không HLV nào dám tỏ ra hài lòng, nhưng có lẽ Scolari đang là người cảm thấy nhiều áp lực nhất. Cho tới giờ, ông đã kiếm được nhiều hơn 1 điểm sau 18 trận so với người tiền nhiệm Avram Grant, người đã rất nỗ lực để ganh đua với Chelsea cho tới ngày cuối cùng của mùa bóng.
 
Chelsea (áo sẫm) đang tỏ ra thiếu sức bật và tốc độ vì lý do tuổi tác

Một lý do cho sự thất vọng với Scolari là Chelsea không còn tiêu xài như trong quá khứ nữa. Cầu thủ duy nhất do ông mua về có mặt trong đội hình xuất phát hôm thứ Hai là Deco (Jose Bosingwa đã đạt được thỏa thuận với Chelsea từ trước khi Scolari tới Stamford Bridge), đã bắt đầu cho thấy sự mệt mỏi phải xảy ra với một cầu thủ trong mùa giải đầu tiên trải nghiệm sức mạnh và tốc độ của Premier League khi đã ở tuổi 31.

Bên cạnh tiền vệ người BĐN ở Goodison Park là Michael Ballack và Frank Lampard, cũng đã không còn ở tuổi sung sức nhất. Thật ra thì cả ba người đó, không ai có vẻ là đã già nua, nhưng khi kết hợp lại, họ thực sự rất thiếu sức sống. Lampard đã xua tan những lo ngại vào đầu mùa giải và tiếp tục phong độ 20 bàn mùa trước cho Chelsea bằng 8 bàn tính tới thời điểm này, một sự khích lệ rất lớn với một đội bóng có những chân sút đang gặp vấn đề.

Nicolas Anelka đã rất xuất sắc, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào anh là nguy hiểm. Didier Drogba có thể là sự thay thế hoàn hảo cho tiền đạo người Pháp, nhưng khi anh được đưa vào sân trong trận gặp Everton, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã không tận dụng được những ưu điểm nổi bật nhất của anh: sức mạnh và khả năng càn lướt, để giúp Chelsea có được những thời khắc đột phá trong thế chơi kém người, một phần có lẽ do Drogba chưa kịp hồi phục sau chấn thương dài ngày, nhưng phần khác, do anh đã không còn ở cái tuổi sung mãn để có thể chèn ép được các trung vệ trẻ và đầy sức mạnh như Joleon Lescott hay Phil Jagielka.

Vào đầu mùa giải này, HLV Alex Ferguson của M.U đã bình luận rằng Chelsea “có quá nhiều cầu thủ kinh nghiệm để có thể tiến bộ hơn nữa”. Đó thật ra chỉ là một cách nói nhã nhặn thay cho lời chê “Chelsea quá già”. Lúc đó, nhiều người nghĩ rằng chiến lược gia người Scotland chỉ đánh đòn tâm lý với đối thủ trực tiếp của ông tới danh hiệu vô địch, nhưng giờ đây, những gì Fergie nói đang thành sự thật. “Quá già” thì có lẽ chưa đúng, nhưng quả thật, Chelsea đang tỏ ra thiếu sức sống, tốc độ và một chút ngây thơ, sốc nổi chỉ có ở những cầu thủ như Anderson, Theo Walcott hay Cristiano Ronaldo để trở thành nhà vô địch Premier League.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm