Nhưng với các CĐV Stamford Bridge, chắc chắn họ sẽ không trông đợi những bữa tiệc nghèo nàn như trước Porto hay Apoel Nicosia. Ngay cả khi Drogba chưa thể ra sân, The Blues cũng phải tự cải thiện hiệu suất ghi bàn của mình. Chỉ có điều đó mới khiến bầu không khí ở phía Tây London bớt ngột ngạt hơn. Khi Chelsea gặp vấn đề về thành tích, người ta có thể đổ lỗi cho mọi thứ. Nhưng khách quan mà nói, trong 2 trận ở châu Âu mùa này, đội bóng áo xanh đã chơi không đến nỗi nào, nếu không muốn nói rằng số cú sút và cơ hội của họ chẳng kém cạnh bất cứ đại gia nào. Có điều, các CĐV vẫn cứ cảm thấy thật bức bối, khi chứng kiến đội nhà nã hơn 40 cú sút sau 180 phút, nhưng chỉ đổi lại được vẻn vẹn 2 bàn thắng.

Câu chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài, tỷ lệ thuận với các ca chấn thương quan trọng của Ance. Ở London, Atletico là “cửa dưới”, nhưng điều đó không có nghĩa là họ thiếu mơ mộng. Với cặp tiền đạo Aguero và Forlan, đội bóng thành Madrid sẽ đủ sức tạo ra không ít rắc rối cho Chelsea. Sau khi bị loại bởi Barca ở bán kết Champions League năm trước, các fan của The Blues vẫn sẽ cảm nhận được dư vị đắng ngắt của người Tây Ban Nha còn phảng phất đâu đây. Atletico không phải là Barca. Nhưng chất Latin trong lối chơi của họ cũng không thể đùa.
Một trận đấu mở?
Ngay cả khi đội khách không đời nào sớm đẩy cao đội hình, thì tính cơ động trong cách chơi kỹ thuật của họ cũng sẽ tạo nên nhiều cảm hứng cho trận đấu. Sau trận thua 0-2 trước Porto, đội quân của HLV Resino đã nhìn thấy cửa bị loại sớm khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Với 1 điểm ở Stamford Bridge, mọi chuyện có thể sẽ khác. Nhưng chỉ cần một trận thua, hồi chuông báo động sẽ dồn dập vang lên. Ancelotti cùng các học trò hiểu rõ điều đó. Và trong bối cảnh này, khả năng về một trận đấu mở là rất dễ xảy ra, đặc biệt khi có một bàn thắng sớm xuất hiện. Với mục tiêu 3 điểm, Chelsea sẽ chủ động kiểm soát khu trung tuyến để tấn công.
Nhưng về phía đối diện, chất kỹ thuật cũng sẽ giúp Atletico có đất diễn. Thầy trò Ancelotti sẽ có 90 phút để đi tìm các bàn thắng. Nhưng nếu muốn tạo ra một hình ảnh khác biệt, họ cũng phải chấp nhận rủi ro trong một kịch bản đôi công. Yếu tố này hứa hẹn một trận đấu đáng chờ đợi, cho dù với vị thế của mình, Chelsea sẽ không muốn chấp nhận nó. Với cá tính của cả 2 đội, quả là rất khó để nhận định về một trận hòa. Chelsea có nhiều cửa thắng, nhưng với các CĐV của họ, điều đáng chờ đợi hơn sẽ là câu trả lời từ các tiền đạo. Và tất nhiên, của cả những người hùng đang chìm trong bóng tối khác nữa, như Lampard, Deco, Malouda, hay Joe Cole.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech - Ivanovic, Terry, Carvalho, A. Cole - Essien, Lampard, Deco, Malouda - Kalou, Anelka.
Atletico: Asenjo - Ujfalusi, Juanito, Antonio Lopez, Perea - Simao, Assuncao, Maxi Rodriguez, Jurado - Aguero, Forlan.
|
Đối đầu Chưa từng gặp nhau Phong độ Chelsea 17/10/09 Aston Villa-Chelsea 2-1 04/10/09 Chelsea-Liverpool 2-0 26/09/09 Wigan-Chelsea 3-1 20/09/09 Chelsea-Tottenham 3-0 12/09/09 Stoke City-Chelsea 1-2 Atletico 18/10/09 Osasuna-Atletico 3-0 03/10/09 Atletico -Zaragoza 2-1 26/09/09 Valencia-Atletico 2-2 23/09/09 Atletico -Almeria 2-2 19/09/09 Barcelona-Atletico 5-2 |