Đánh bại Chelsea dễ thế sao?

18/10/2009 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Aston Villa không phải là một đối thủ mạnh cỡ... Liverpool, nhưng rõ ràng, họ lại có thừa khôn ngoan để khiến Chelsea gặp khó khăn. Không chỉ cho gã khổng lồ thành London một bài học về không chiến, Martin O'Neill còn cho thấy những cách thật đơn giản để bóp vụn viên kim cương của Ancelotti. Người ta đã có thể đặt câu hỏi: Đánh bại The Blues dễ thế sao?

Bàn thắng sớm của Drogba đã mang tới trạng thái tâm lý rất tốt cho Chelsea. Nhưng thật tiếc, điều đó đã không được truyền tải vào lối chơi của đội khách. Thêm một lần nữa, cách vận hành chiến thuật 4-4-2 của Ance lại bị đặt trong tình trạng báo động. Nhưng ở đây, sự mệt mỏi sau các loạt trận vòng loại World Cup không phải vấn đề chính. Chelsea không hẳn đã chơi tồi xét trên từng vị trí, mà điều đáng nói là trên tổng thể, họ đã bị “đè” bởi một đối thủ chơi hay đến không ngờ.

Lần thứ 2 kể từ đầu mùa, Ancelotti nếm mùi chiến bại ở Premier League

Aston Villa quả là rất đáng được khen ngợi, không chỉ vì cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng. Trên hết, các chàng trai Birmingham đã thể hiện được sự cứng cáp và thông minh, sự hợp lý trong cự ly đội hình, và đặc biệt, một đấu pháp quá tốt trước Chelsea. Đội quân toàn sao của Ancelotti đã có trận thua thứ 2, nhưng kịch bản thì hoàn toàn khác với cú ngã trước Wigan.

Chưa bao giờ Chelsea bị hở sườn nhiều đến thế khi tấn công. Trong các trận trước, sự liên hoàn giữa các tuyến đã giúp đội bóng thủ đô London che lấp được các khoảng trống khi hậu vệ biên lao lên. Nhưng trước Villa, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Khi O'Neill sử dụng 2 mũi nhọn đầy hứng thú ở cánh: Ashley Young-Agbonlahor một cách rất hiệu quả, ông đã khiến Chelsea lúng túng thấy rõ.

Có thể nói, Chelsea đã bị bắt bài, ngay cả khi đối thủ của họ không thực sự tỏ ra xuất sắc ở một cách chơi cụ thể nào đó. Ngoại trừ 2 bàn thắng từ các tình huống cố định, Aston Villa đã không thể hiện rõ ràng điều họ ưa thích để tạo lập lối chơi. 2 phương án rất đơn giản: 1, Bố trí 3 tầng phòng thủ từ giữa sân, và 2, luôn gây rắc rối ở cánh.

Sẽ là hơi “oan” cho Ancelotti, nếu nói đội bóng của ông bị khống chế hoàn toàn vì điều đó. Nhưng ít nhất, viên kim cương của Chelsea đã tỏ ra rất bối rối trong việc lựa chọn giữa tấn công số đông hoặc phòng thủ từ trung tuyến. Khi tỷ số là 2-1, sự căng thẳng lại càng tăng cao với đội khách. Lampard đã lại có một trận đấu không thể xác định rõ vị trí, anh di chuyển theo trục dọc quá nhiều, và vì thế đã khiến Deco bị cô lập. Malouda đã ở trên sân quá lâu, nhưng anh đã không thể tạo ra dấu ấn, bởi Anelka đã chơi quá tốt ở... cánh trái. Lampard đá ở đâu, Malouda được giao vị trí nào? Có nhiều thời điểm tất cả cứ rối tung, mỗi khi Chelsea mất bóng và tất cả lui về lập phòng tuyến đầu tiên. Cảm giác chung: Đội bóng của Ancelotti quá thừa người ở những chỗ không cần thiết, nhưng lại rất thiếu lửa ở các điểm nóng.

Đâu là nguyên nhân? Khả năng đánh chặn của Aston Villa? Hay khả năng chơi nhóm ở hàng tiền vệ của họ? Không. Một đáp án đơn giản, bộ xương sống của Chelsea đang bị khô dầu, và ở Villa Park, Ancelotti chỉ có một cỗ máy “chết” trong sơ đồ 4-4-2.

Các CĐV của Chelsea đã có thể bắt đầu làm quen nhiều hơn với thất bại. Nhưng có lẽ, sẽ không ai muốn thấy viễn cảnh một ứng cử viên vô địch lại bị trói nghiến và đánh bại theo những cách đơn giản nhất như thế.

Nếu nói trận thua 3 tuần trước trên sân DW là một tai nạn, thì bây giờ là gì đây, Ancelotti?

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm