11/12/2025 07:11 GMT+7 | Bóng đá Anh
Trận thua Atalanta không phải lần đầu tiên mùa này Chelsea thua ngược sau khi dẫn bàn. HLV Enzo Maresca tiếp tục khiến người ta khó hiểu về những quyết định thay người bất ổn.
Những cổ động viên Chelsea hẳn rất khó nuốt trôi cảm giác một lần nữa đội bóng của mình thua trận sau khi ghi bàn mở tỷ số trước. Trận thua 1-2 trước Atalanta đã là lần thứ 3 kể từ đầu mùa thầy trò Maresca "cầm vàng lại để vàng rơi", sau những trận thua ngược trước Brighton (1-3) và Sunderland (1-2), chưa kể 2 trận hòa Qarabag (2-2) và Arsenal (1-1) cũng diễn ra theo kịch bản tương tự.
Không khó để nhận ra vấn đề của Maresca trong mùa cầm quân thứ 2 ở sân Stamford Bridge: Đọc tình huống rất tệ khi Chelsea gặp bất lợi. Tất cả chưa quên phản ứng tiêu cực của nhà cầm quân người Italy trong trận thua Man United hồi tháng 9 khi thủ thành Sanchez bị truất quyền thi đấu từ sớm. Thay vì bình tĩnh sắp xếp lại đội hình trong thế thiếu người, ông hy sinh 2 cầu thủ tấn công chất lượng là Pedro Neto và Cole Palmer, tung Tosin rồi Andrey Santos để ưu tiên sự an toàn nhưng những quyết định này lại phản tác dụng.
Lần này, trước Atalanta, Maresca một lần nữa để lại dấu hỏi trong những quyết định thay người. Quyết định khó hiểu thứ nhất: Ông tung Wesley Fofana vào thay Chalobah, dù có thể biện minh Maresca lo sợ sau khi trung vệ 26 tuổi này nhận thẻ vàng trong hiệp 1. Lần thay người thứ 2 là quyết định khó hiểu khác: Rút Enzo Fernandez và đưa Malo Gusto vào đá tiền vệ. Lúc Fofana dính chấn thương, thay vì tung một cầu thủ tấn công vào sân để trả Gusto về vị trí hậu vệ phải, ông Maresca khiến cổ động viên Chelsea bối rối khi tung thêm hậu vệ Tosin. Thật khó tin Chelsea sử dụng đến 7 hậu vệ ở trận gặp Atalanta, bao gồm 2 hậu vệ phải là James và Gusto.

Chelsea trả giá vì những quyết định thay người khó hiểu của Maresca
Nỗi ám ảnh về việc phải kiểm soát số phút trên sân nhằm tránh chấn thương của Maresca đã làm hại Chelsea trong những trận đấu họ đáng ra đã giành chiến thắng. Ông cố bao biện về những quyết định thay người của mình: "Những sự thay đổi người này đến từ việc cả Chalobah và Fernandez cày ải 90 phút trong nhiều trận đấu. Thế nên họ không còn ở trạng thái sung sức nữa". Tất cả che mờ hoàn toàn bàn mở tỷ số của Joao Pedro, pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Brazil ở Champions League. Chelsea rời Bergamo với hai bàn tay trắng và văng ra khỏi Top 8.
Mỗi trận đấu của Chelsea lúc này khiến các cổ động viên áo xanh âu lo nhiều hơn hy vọng. Họ lo vì hội chứng tháng 12 đang quay lại, khi Chelsea của Maresca từng trải qua chuỗi 3 trận không thắng giai đoạn này năm ngoái và giờ đang có chuỗi trận tệ hại tương tự. Trên tất cả, những quyết định về nhân sự của Maresca lúc này gieo rắc nỗi lo thua trận cho Chelsea. Liệu Maresca có rơi vào tình trạng nghĩ nhiều đến mức nghĩ quẩn như người thầy Pep Guardiola?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất