Brentford 2-2 Chelsea: The Blues thoát hiểm tại “đầm lầy” Griffin Park

27/01/2013 17:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - 2 lần bị dẫn trước và 2 lần gỡ hòa, Chelsea đã phải vất vả rượt đuổi đội bóng hạng 2 Brentford trong gần như suốt cả trận đấu tại Griffin Park - nơi chất lượng sân bãi có lẽ là vấn đề lớn nhất đối với các học trò của HLV Rafael Benitez.



Chelsea trải qua gần như suốt 90 phút phải rượt đuổi tại Griffin Park - Ảnh PA

Trước trận đấu, HLV Benitez đổ lỗi cho phong độ tệ hại của Chelsea gần đây là do đội hình quá “mỏng” mà phải thi đấu quá nhiều trận. Giờ đây, họ sẽ có thêm một trận đấu nữa tại Stamford Bridge do màn trình diễn tệ hại của “đội hình 2” - điển hình là Marin, thủ thành Turnbull hay đội trưởng Terry.

Trở lại trận đấu tại Griffin Park, nơi Chelsea đã trải qua 45 phút đầu tiên đáng quên. Xuyên suốt hiệp 1, các cầu thủ áo xanh liên tục chuyền hỏng hay để mất bóng lãng xẹt. Nguyên nhân không phải là do sức ép quá lớn từ lối chơi phòng ngự-phản công của Brentford, mà chủ yếu từ điều kiện sân bãi có thể miêu tả ngắn gọn bằng 2 từ “tồi tệ”. Ở một tình huống như vậy, Trotta đã tận dụng sai lầm của Lampard để ghi bàn mở tỷ số cuối hiệp 1.

Màn trình diễn của Chelsea được cải thiện đáng kinh ngạc sau giờ nghỉ. Sự xuất hiện của Mata thay cho Marin như mang lại “sức sống” cho hàng công. Những pha tấn công của họ trở nên dồn dập hơn, thanh thoát hơn và điều gì đến đã phải đến. Osccar ghi bàn gỡ hòa với một pha sô-lô ngoạn mục. Tuy nhiên, một lần nữa Chelsea lại lâm nguy sau khi thủ thành Turnbull phạm lỗi với Adeyemi trong vòng cấm địa. Một buổi tối tệ hại cho người đóng thế Petr Cech nhưng anh lại rất may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ (trong hiệp 1 Turnbull cũng đã “thoát” một thẻ vàng khi cố tình bắt bóng sau đường chuyền về của Terry)

Sau khi Forrester sút thành công quả phạt đền, các CĐV Chelsea đã hô vang “Sa thải vào ngày mai” để hướng vào HLV Benitez. Brentford đã suýt tạo được cú sốc nếu như Torres không bất ngờ “xuất thần” với cú sút cực kỳ đẳng cấp ở phút 84, sau đường chuyền của cầu thủ vừa vào sân thay người Demba Ba. Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo người TBN trong năm 2013 và có lẽ cũng là bàn thắng quan trọng nhất của anh trong sự nghiệp cho Chelsea. Nó giúp The Blues tránh khỏi thảm cảnh bị loại liên tiếp khỏi 2 giải đấu chỉ trong vòng 5 ngày.

2 đội sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày không xa tại Stamford Bridge. Và ở lần này sẽ không có chuyện bất phân thắng bại như tại Griffin Park.

Sau đây là những diễn biến chính:

+ Đội hình xuất phát

Brentford: Moore - Forshaw, Craig, Dean, Douglas - Donaldson, Trotta, Logan, Hodson - Forrester, Diagouraga

Dự bị: Lee, Barron, Saundres, Adeyemi, Dallas, Reeves, Hayes.

Chelsea: Turnbull - Ivanovic, Cahill, Terry, Cole - Ramires, Lampard - Marin, Oscar, Bertrand - Torres.

Dự bị: Hilario, Ferreira, Azpilicueta, Ake, Benayoun, Mata, Ba.

+ Hiệp 1

Phút thứ 4: NGUY HIỂM ! Chelsea lập tức dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cú sút ở ngay sát vòng cấm địa của Oscar đưa bóng đi sát cột dọc bên phải khung thành Brentford .

Phút thứ 8: Không khí trên sân Griffin Park đang nô cùng náo nhiệt. Có lẽ không mấy khi CĐV của đội bóng nhỏ bé này được tiếp đón một nhà đương kim vô địch châu Âu.

Phút thứ 12: ĐÁ PHẠT GIÁN TIẾP ! Terry chuyền về đúng lúc thủ thành Turnbull lại băng lên. Thủ môn số 2 của Chelsea bất đắc dĩ phải ôm lấy trái bóng để tránh khỏi một bàn phản lưới nhà. Brentford có quả đá phạt gián tiếp khá thuận lợi ở khoảng cách chừng 16 mét.

Phút thứ 14: CƠ HỘI ! Phải mất khá nhiều thời gian để trọng tài chính "chỉnh sửa" hàng rào của Chelsea. Bóng được đây ra và lập tức Forrester tung ra cú sút cực mạnh. Bóng đi vọt xà ngang khung thành Turnbull

Phút thứ 18: Trong quãng thời gian qua thật bất ngờ khi Brentford mới là đội ép sân. Họ vừa được hưởng quả phạt góc đầu tiên.

Phút thứ 20: Torres vừa có pha chọc khe rất thiếu cảm giác cho Bertrand băng xuống. Tiền đạo người TBN vẫn thể hiện quyết tâm qua sự xông xáo của mình nhưng thật khó để nói điều ấy mang lại sự hiệu quả cho Chelsea.

Phút thứ 24: Mặt sân tại Griffin Park khá là xấu. Có rất nhiều nơi xuất hiện những vũng nước hay là đất bị sới lên. Không có gì ngạc nhiên với một CLB thuộc giải hạng 2.

Phút thứ 27: Lối chơi phòng ngự phản công của Brentford đang gây khó dễ cho Chelsea. Đội chủ nhà cũng không ngần ngại phạm lỗi khi cần thiết.

Phút thứ 31: Hodson đột phá rồi đưa bóng cho ở vị trí thuận lợi Donaldson. Cú sút mạnh theo quỹ đạo khá "dị" sau đó của tiền vệ này đưa bóng đi sát cột dọc Chelsea.

Phút thứ 36: Chelsea đang thi đấu khá chệch choạng. Một số cầu thủ liên tục chuyền hỏng hay khống chế bóng vụng về. Vẫn chưa có một pha xử lý mượt mà hay tấn công đáng chú ý nào từ phía đội bóng áo xanh.


Bàn mở tỷ số sau sai lầm của Lampard

Phút thứ 40: THỐNG KÊ ! Chelsea đã thắng 15/16 trận tại vòng 4 cúp FA. Thất bại duy nhất là trước Everton sau loạt đá phạt luân lưu. Một thống kê thực sự ấn tượng của The Blues.

Phút thứ 43: BÀN THẮNG !!! Chelsea nhận bàn thua sau khi Lampard để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Thủ thành Turnbull dù đẩy được cú sút xa của Forrester nhưng tiếp đến bất lực với cú sút bồi cận thành của Trotta

Phút thứ 44: Cahill dường như vẫn chưa lấy lại sự bình tĩnh sau bàn thua. Anh vừa có pha vào bóng khá thô bạo với Logan ngay sát vạch 16m50. Một quả đá phạt thuận lợi nữa cho đội chủ nhà.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Brentford. HLV Rafael Benitez liên tục trao đổi riêng với Juan Mata trên đường toàn đội vào đường hầm. Rõ ràng Chelsea rất cần sự thay đổi trong 45 phút còn lại.

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: Đúng vậy. Ngay đầu hiệp 2 Mata đã vào sân để thay Marin. Một quyết định sáng suốt của HLV Benitez.

Phút thứ 48: CƠ HỘI ! Chelsea có cơ hội nguy hiểm ngay ở pha tổ chức tấn công đầu tiên. Cole đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang để Lampard dứt điểm cận thành. Không may là bóng chạm chân một cầu thủ Brentford.

Phút thứ 51: Chelsea liên tục vây hãm khung thành Brentford trong quãng thời gian qua. Torres đang chơi đầy quyết tâm và xông xáo kể từ khi người đồng hương Mata vào sân.


Pha solo ngoạn mục của Oscar

Phút thứ 54: BÀN THẮNG !!! Oscar khống chế bóng bổng gọn gẽ rồi thực hiện một pha solo ngoạn mục qua 4 cầu thủ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm tuyệt vời. Tỷ số được cân bằng 1-1 cho Chelsea.

Phút thứ 56: NGUY HIỂM ! Chelsea đang thăng hoa. Thêm một tình huống sóng gió nữa được tạo trước khung thành đội chủ nhà. Sau một tình huống lập bập, bóng đến chân Lampard để tiền vệ này tung ra cú dứt điểm sệt cận thành cực mạnh. Không may là bóng đi đúng vị trí của thủ thành Moore.

Phút thứ 60: Chelsea đang trình diễn một bộ mặt khác hẳn sau giờ nghỉ. "Nhân tố mới" Mata rõ ràng là sự khác biệt giữa 2 hiệp đấu khi anh khiến hàng tiền vệ Chelsea trở nên tự tin và mượt mà hơn rất nhiều.

Phút thứ 64: Lại một pha đi bóng lắt léo rồi dứt điểm nữa của Oscar. Nhưng lần này bóng đi sượt cột dọc khung thành Brentford.

Phút thứ 68: Thủ thành Turnbull vừa có pha ra vào không hợp lý nhưng may mắn là khung thành Chelsea vẫn yên ổn.

Phút thứ 70: Adeyemi vào thay "người hùng" Trotta bên phía Brentford.


Bàn thắng thứ 2 của Brentford

Phút thứ 71: PENALTY ! Thủ thành Turnbull phạm lỗi với cầu thủ vừa vào sân thay người Adeyemi trong vòng cấm. Một quả penalty cho Brentford và có thể nói may mắn cho Turnbullkhi trọng tài không rút ra chiếc thẻ đỏ.

Phút thứ 73: BÀN THẮNG !!! Forrester dễ dàng lập công từ khoảng cách 11 mét với một cú dứt điểm quyết đoán. Đội chủ nhà lại vươn lên dẫn trước Chelsea.

Phút thứ 78: CỨU THUA ! Thủ thành Moore vừa có pha cứu thua xuất thần sau cú ngả bàn đèn ở cự ly cực gần của Ivanovic. Chelsea đang điên cuồng tấn công

Phút thứ 80: 2 đội đều có sự thay đổi người. Azpilicueta thay Ivanovic bên phía Chelsea. "Người hùng" Forrester được thay ra bởi Scott Barron bên phía Brentford.

Phút thứ 82: Chelsea có sự thay đổi cuối cùng. Demba Ba thế chỗ Bertrand.


Cú dứt điểm xuất thần của Torres

Phút thứ 84: BÀN THẮNG !!! Demba Ba dù đã ngã nhưng vẫn nỗ lực chuyền bóng cho Torres. Tiền đạo người TBN tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc khiến thủ thành Moore bó tay. Trận đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

Phút thứ 85: Brentford thay cầu thủ cuối cùng. Forshaw được thế chỗ bởi Sam Saunders.

Phút thứ 88: NGUY HIỂM ! Lampard tung ra cú sút xa cực mạnh và xoáy. Thủ thành Moore phải mất 2 nhịp mới ôm trọn trái bóng.

Phút thứ 90: Hiệp 2 sẽ có 4 phút bù giờ. Gần như tất cả các cầu thủ Chelsea đã tham gia tấn công để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Một kết quả hòa rõ ràng là rất thất vọng với The Blues.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Thật khó để nói kết quả này có thể làm hài lòng 2 đội. Chelsea sẽ phải tốn thời gian và sức lực cho một trận đá lại nữa trong khi Brentford đang nối tiếc vì để tuột chiến thắng trên sân nhà.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm