Chelsea: Thêm một thất bại "vỡ mặt"

03/02/2013 07:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong ngày Demba Ba trở lại đội bóng cũ, những siêu phẩm của Juan Mata và Frank Lampard là không đủ khỏa lấp màn trình diễn yếu kém của Chelsea với hậu quả là thất bại trên sân St.James Park.

Demba Ba dính chấn thương trong ngày trở lại Newcastle.

Trước khi có được những bàn thắng tuyệt đẹp, Chelsea chơi bóng như thể họ là một tân binh mới lên hạng, chứ không phải là một đội bóng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Rafa Benitez hoàn toàn đánh mất thế trận vào tay Newcastle. Cho đến hết hiệp một, thời lượng kiểm soát bóng của Chelsea kém hơn hẳn đối thủ (48 - 52). The Blues chỉ tung ra 5 cú sút về phía khung thành Tim Krul (1 đi trúng mục tiêu), đối lập với tỉ lệ 13 cú sút (6 trúng mục tiêu) của Newcastle.

Yếu đuối

Sự yếu kém trong lối chơi của các học trò Benitez được thể hiện không chỉ từ trong những thống kê. Hàng tiền vệ của Chelsea, với những cầu thủ có chất lượng, lại chơi rất thiếu sinh khí. Lampard chỉ để lại dấu ấn duy nhất bằng đường chuyền cho Demba Ba dứt điểm bằng chân phái nhưng không thắng nổi Tim Krul. Oscar thì hoàn toàn không có nổi một pha xử lý nào mang tính sáng tạo, không giống với nghệ danh "Kaka mới của Brazil" dành cho mình. Bertrand chơi máy móc và vô hại.

Cùng với việc người chơi tốt nhất trong hiệp 1, Demba Ba, phải rời sân sớm ở phút 42 vì chấn thương mũi quá nặng, những dấu hiệu về một buổi chiều tồi tệ cho đội khách càng rõ hơn. Phút 41, từ đường tạt của Santon, Jonas tung ra cú đánh đầu hiểm hóc khiến Cech không có chút phản ứng nào. John Terry, có trận đá chính đầu tiên ở Premier League sau gần 3 tháng, mắc lỗi lớn khi không tranh chấp nổi bóng bổng với tiền vệ người Argentina vốn chỉ giỏi trong những tình huống tạt bóng từ biên.

Thế nhưng, những siêu phẩm trong hiệp 2 đã tạm che lấp đi tất cả. Phút 55, xuất phát từ pha ném biên của Ashley Cole, Lampard tung ra cú sút bằng chân phải từ cự ly 21 mét. Bóng đi quá căng và Tim Krul không có cơ hội cản phá. Với bàn thắng này, đội phó của Chelsea tạm bứt khỏi Mata để trở thành chân sút số 1 của Chelsea ở Premier League với 10 bàn thắng. Hơn thế, đây là pha lập công thứ 197 của anh, tức chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Bobby Tambling đúng 5 bàn.

Siêu phẩm nối tiếp siêu phẩm, chỉ 7 phút sau, Mata lập tức trả lời pha làm bàn của Lampard bằng một cú đá đẹp không kém. Sau một tình huống phối hợp, tiền vệ người Tây Ban Nha tung ra cú cứa lòng bằng chân trái, bóng đi vào góc cao và Krul thêm một lần phải chào thua. Tất cả đều nghĩ rằng thời khắc khó khăn nhất dành cho Benitez và các học trò đã qua.

Lại thua ngược

Đáng buồn, sự yếu kém khó chấp nhận của hàng phòng ngự làm những siêu phẩm trở nên vô nghĩa. Phút 67, Terry có một tình huống cản phá vô duyên Papiss Cisse ở khu vực giữa sân. Tiền đạo người Senegal tung ra đường chuyền để hai tân binh Gouffran và Sissoko thoát xuống trong tư thế không có bóng áo xanh nào theo kèm. Petr Cech chỉ có thể cản phá pha dứt điểm của Gouffran, và đành bất lực nhìn Sissoko ghi bàn đầu tiên trong màu áo mới.

Đỉnh điểm của cơn ác mộng nằm ở phút 89. Ashley Cole không thể chặn đứng được pha xâm nhập vòng cấm địa của Santon. Ở trung lộ, không có bất kì tiền vệ nào áp sát Sissoko, để cho tiền vệ người Pháp tung ra cú sút chìm ghi bàn thắng quyết định trận đấu.

Rõ ràng, Chelsea của Benitez đang khủng hoảng trầm trọng. Họ đã có trận thứ 4 liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chiếc ghế của Benitez đang lung lay thật rồi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

197 Tình huống gỡ hòa 1-1 là pha lập công thứ 197 của Lampard trong màu áo Chelsea. Anh chỉ còn cách kỷ lục Bobby Tambling 5 bàn nữa mà thôi.

10 Mata & Lampard đang là chân sút tốt nhất của Chelsea ở Premier League mùa này. Cả hai đều chia nhau thành tích 10 bàn.

4 Rafa Benitez đang trải qua thành tích 4 trận liên tiếp không thắng ở mọi mặt trận.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm