Vòng bảng 01h45 ngày 14/9, Chelsea- Leverkusen: Torres hay không Torres

13/09/2011 11:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Chelsea đã chứng minh trong trận thắng Sunderland ở Premier League cuối tuần trước là họ rất ổn khi không có Fernando Torres trong đội hình. Có sử dụng tiền đạo người TBN trong trận ra mắt Champions League của ông cùng đội bóng mới gặp Bayer Leverkusen tối nay, do đó, sẽ là câu hỏi lớn nhất với HLV người BĐN Andre Villas-Boas.

Từ từ nhưng chắc chắn, Villas-Boas đang để lại những dấu ấn của ông ở Stamford Bridge. Chelsea có thể không gây ầm ĩ trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi cũng như chưa có những chiến thắng tưng bừng như hai đối thủ thành phố Manchester, nhưng chiến thắng ở sân Stadium of Light cho thấy đội bóng áo xanh đã tiến được một bước dài trở lại với hình ảnh đáng sợ của họ trước kia.

Villas- Boas sẽ không sử dụng Torres?- Ảnh Getty

Trước Sunderland, Villas-Boas đã đưa ra một quyết định can đảm, như một lời khẳng định rằng ai đang là ông chủ đích thực ở Chelsea. Không có Didier Drogba, vì chấn thương, HLV người BĐN đã cất cả Torres trên băng ghế dự bị. Đó là lần đầu tiên kể từ trận thua Liverpool 0-2 ngày 7/11/2010, Chelsea ra sân mà không có cả Drogba lẫn Torres trong đội hình. Tuy nhiên không giống như người tiền nhiệm Carlo Ancelotti, Villas-Boas đã có được một chiến thắng thuyết phục mà không cần cả chân sút 50 triệu bảng lẫn tiền đạo gần như đã trở thành nỗi ám ảnh với các CĐV áo xanh.

Nicolas Anelka, với một đường chuyền thành bàn và Daniel Sturridge, với pha dứt điểm điệu nghệ khẳng định chiến thắng cho đội khách, đã cho thấy Chelsea của Villas-Boas vẫn có thể chơi hiệu quả mà không cần cả Torres lẫn Drogba. Sự hỗ trợ dành cho họ từ phía sau, bộ tứ tiền vệ Frank Lampard, Ramires, Raul Meireles và Juan Mata, là một lý do quan trọng khác khiến Anelka và Sturridge có thể chơi thành công đến thế.

Vẫn cần một chân sút đẳng cấp

Tuy nhiên, Chelsea có lẽ vẫn cần một tiền đạo với đẳng cấp của Torres và Drogba ở phong độ đỉnh cao nếu như họ muốn làm được nhiều hơn so với mùa giải trước, á quân ở Premier League và bị loại tại tứ kết Champions League.

Những gì mà hai đội bóng thành phố Manchester đang thể hiện ở Premier League và các hoạt động chuyển nhượng của những địch thủ chính như AC Milan, Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich tại đấu trường châu Âu khiến dù không muốn, ngay chính các CĐV áo xanh hẳn cũng phải thừa nhận rằng vị thế chiếu trên của họ đang bị đe dọa. Để đánh bại những đối thủ như Sunderland, hay cả Bayer Leverkusen trên sân nhà tối nay nữa, Anelka, Sturridge hay thậm chí Romelo Lukaku có thể đã là đủ, nhưng để vào đến trận chung kết vào tháng 5 ở Munich, Chelsea chắc chắn cần nhiều hơn thế.

Hàng tiền vệ như một cỗ máy cơ động, nhiều sức mạnh, dày dạn kinh nghiệm và vừa được bổ sung thêm sự sáng tạo tuyệt vời với hợp đồng mới Mata giúp Chelsea có ưu thế gần như tuyệt đối trước những cái tên tầm thường như Lee Cattermole hay Craig Gardner. Tuy nhiên, khi phải đối diện với Andres Iniesta, Xavi, Mesut Oezil, David Silva, Nani hay Ashley Young, Chelsea sẽ phải trân trọng từng cơ hội nhỏ nhất mà họ có.

Dự đoán của bạn về trận Chelsea- Leverkusen


Hơn thế nữa, các tiền đạo của Villas-Boas không thể chỉ dứt điểm tốt hay chọn đúng thời điểm để có mặt đúng chỗ, mà còn phải là những người tạo cảm hứng, có khả năng gây đột biến và ở mức yêu cầu cao nhất, đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu.

Drogba hay Torres, ở phong độ đỉnh cao, có thể làm được những điều đó. Tuy nhiên, tương lai của cả hai chân sút này ở Stamford Bridge đang không được sáng sủa cho lắm. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà, đã 33 tuổi, đang dính chấn thương và trong sự nổi lên của các chân sút trẻ, có lẽ sẽ chỉ đóng vai trò một giải pháp tạm thời ở mùa giải này. Torres thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn. Tính đến trước trận ngồi dự bị ở Sunderland, chân sút người TBN trị giá 50 triệu bảng đã có 22 trận đá chính trong màu áo Chelsea, nhưng mới có duy nhất 1 bàn. Trong khi vẫn còn hy vọng, nhiều CĐV áo xanh đã bắt đầu lo sợ thực sự rằng họ phải chứng kiến một Andriy Shevchenko thứ hai.

Thật ra, mùa giải vẫn còn dài và có lẽ việc để Torres ngồi dự bị ở Sunderland chỉ là một liệu pháp tâm lý của Villas-Boas, hơn là thể hiện ông đã không còn tin tưởng và muốn sử dụng tiền đạo người TBN. Tuy nhiên, với một đội bóng chịu nhiều sức ép và đầy tham vọng như Chelsea, thời gian của Torres không còn nhiều nữa.

Dự đoán: 1-1

Trần Trọng

Con số

1 Fernando Torres mới có 1 bàn cho Chelsea trong 22 trận đá chính. 1 Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở đấu trường châu Âu.

2 Cả hai đều đã từng lọt vào chung kết Champions League, nhưng đều thua trận, Bayer Leverkusen trước Real Madrid năm 2002 và Chelsea trước M.U năm 2008.

Cả hai đội đều là á quân ở giải vô địch của họ mùa trước và đều có một cuối tuần đáng hài lòng. Chelsea thắng thuyết phục Sunderland 2-1 trên sân khách, còn Leverkusen đè bẹp đội mới thăng hạng Augsburg 4-1. Trong một bảng đấu còn có mặt Valencia (đội còn lại là Genk), Chelsea sẽ muốn thắng, còn Leverkusen phải nỗ lực có điểm trong trận đấu này để tránh viễn cảnh bị loại sớm. Một vấn đề khác mà cả hai HLV Andre Villas-Boas và Robin Dutt phải tính tới là sau trận này họ sẽ có những trận đấu lớn vào cuối tuần.

Lực lượng

Chelsea: Essien chấn thương.

Leverkusen: Adler chấn thương.

* Đội hình dự kiến

+ Chelsea: Cech - Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole - Ramires, Lampard, Meireles - Mata, Torres, Anelka.

+ Leverkusen: Leno - Reinartz, Toprak, Kadlec, Castro - Rolfes, Ballack, Bender, Augusto, Sam - Kiessling.






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm