Chelsea thắng dễ Sunderland, Liverpool thua đau trước Stoke

10/09/2011 22:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trước một Sunderland chơi rất kém cỏi, Chelsea không mấy khó khăn để giành trọn 3 điểm trên sân khách nhờ hai pha lập công của Terry và Sturridge. Trong đó, bàn nhân đôi cách biệt của Sturridge thực sự là một bàn thắng đẹp khi tiền đạo người Anh thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng vào lưới Mignolet. Trong khi đó, dù đang có phong độ cao và được kỳ vọng rất lớn nhưng Liverpool lại bất ngờ "phơi áo" với tỷ số 0-1 trên sân của Stoke.

Sturridge đánh gót ngẫu hứng ghi bàn cho Chelsea - Ảnh Getty

Đúng như cảnh báo trước trận của HLV Villas-Boas, tiền đạo Fernando Torres đã bị đẩy lên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Nicolas Anelka. Tiền đạo người Pháp rất có duyên với mành lưới Sunderland khi đã sút tung lưới “Mèo đen” tới 7 lần trong 6 trận gần nhất. Chấn thương của Didier Drogba cũng tạo cơ hội đá chính cho chân sút trẻ Daniel Sturridge. Trong khi đó, hai tân binh  Raul Meireles và Juan Mata được ra sân ngay từ đầu để bổ sung chất kỹ thuật cho hàng tiền vệ.

Bên phía Sunderland, tân binh mới đến từ Arsenal Nicklas Bendtner có trận đấu đầu tiên cho đội bóng mới sau khi một tiền đạo khác của “Mèo đen” là Asamoah Gyan được nghỉ để thu xếp vụ chuyển nhượng tới Al-Ain của UAE theo dạng cho mượn. Hàng công của Sunderland đã chơi rất tệ mùa này khi mới chỉ ghi được 1 bàn ở tất cả các giải.

Những phút đầu trận, thế trận tỏ ra khá cân bằng khi hai đội có thời gian giữ bóng cũng như số cơ hội tạo ra tương đương nhau. Phút 11, Mata đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi căng ngang cho Anelka băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ của Sunderland đã kịp can thiệp. Ngay sau đó, đội chủ nhà có câu trả lời khi Larsson đá phạt chính xác để Bendtner băng xuống đánh đầu trong tư thế hoàn toàn trống trải, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Sau khi suýt chút nữa phải nhận bàn thua, Chelsea bắt đầu kiểm soát bóng nhiều hơn và đẩy Sunderland vào thế phải chống đỡ. Phút 18, Anelka bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm Sunderland giúp Chelsea được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Trên chấm đá phạt, Mata dứt điểm kỹ thuật loại bỏ thủ thành Mignolet nhưng bóng lại dội trúng cột dọc. Tuy vậy, Bosingwa đã có mặt đúng lúc để tạt bóng vào trong trước khi bóng đến chân Sturridge, người đã có pha tạt bóng chính xác để Terry băng lên dứt điểm bên cánh trái. Phải sau hai cú sút liên tiếp từ góc hẹp, thủ quân của Chelsea mới đưa được bóng vào lưới Sunderland, mở tỷ số cho đội khách.

Có bàn dẫn trước Chelsea càng chơi càng hưng phấn và liên tiếp các cơ hội đã được tạo ra trước khung thành Sunderland. Riêng Anelka đã có hai lần đối mặt với thủ thành Mignolet ở các phút 25 và 33 nhưng tiền đạo người Pháp đều không thể tận dụng thành công. Phải tới phút cuối cùng của hiệp 1, Sunderland mới có thêm một lần uy hiếp khung thành Chelsea khi Sessegnon xử lý khéo léo rồi dứt điểm khá căng, nhưng Cech đã xuất sắc cản phá.

Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Chelsea đã có bàn nhân đôi cách biệt sau một pha xử lý ngẫu hứng của tiền đạo trẻ Sturridge. Từ đường chuyền thông minh của Meireles, Sturridge băng xuống đối mặt với thủ thành Mignolet và thay vì thực hiện một pha dứt điểm thông thường, tiền đạo người Anh lại quay người rồi đánh gót hết sức kỹ thuật. Bóng đi nhẹ nhưng đủ để làm tung lưới Mignolet dù Wes Brown đã rất nỗ lực băng về cản phá.

Tuy nhiên, chỉ 12 phút sau khi ghi bàn Sturridge đã bị thay ra để nhường chỗ cho Malouda. HLV Villas-Boas muốn hàng công của Chelsea chơi tích cực hơn nữa với sự có mặt của tiền vệ cánh người Pháp bởi ngoài bàn thắng ghi được Sturridge đóng góp không đáng kể vào lối chơi của đội nhà. Ngay sau khi có mặt trên sân, Malouda suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu thủ thành Mignolet không xuất sắc cản phá cú vô-lê bằng chân trái của cầu thủ người Pháp.

Dù chơi không thật sự ấn tượng nhưng trước một Sunderland tỏ ra kém cỏi đến không ngờ, Chelsea hoàn toàn làm chủ trận đấu. Thậm chí kể cả khi Chelsea chơi có phần chùng xuống sau khi dẫn trước 2 bàn, Sunderland vẫn không thể lên nổi bóng bởi sự sa sút khó hiểu của hàng tiền vệ. Phải tới phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, Sunderland mới tìm được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một thoáng mất tập trung của hàng thủ Chelsea. Từ quả tạt bên cánh phải của Larsson, Bendtner đỡ bóng hỏng vô tình tạo thành đường chuyền đẹp để Ji Dong-Won dứt điểm cận thành tung lưới Cech. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì mà Sunderland làm được trong trận đấu này và thất bại của họ trước Chelsea là hoàn toàn đúng với thế trận trên sân.

+ Bàn thắng: Ji Dong-Won 90’+1 - Terry 18’; Sturridge 50’

+ Đội hình thi đấu:

SUNDERLAND: Mignolet, Bardsley (Elmohamady 62’), Brown, Bramble, Richardson, Cattermole (Wickham 66’), Larsson, Gardner, Colback, Sessegnon (Ji Dong-Won 82’), Bendtner.

CHELSEA: Cech, Bosingwa, Terry, Ivanovic, Cole, Ramires, Lampard, Meireles, Mata (Torres 74’), Sturridge (Malouda 62’), Anelka (Romeu 79’).

* Trái với chiến thắng dễ dàng của Chelsea trước Sunderland, Liverpool của HLV Kenny Dalglish lại bất ngờ thất thủ 0-1 trên sân của Stoke City. Một thất bại bất ngờ của “The Kop” bởi họ đang có phong độ rất tốt, mà mới nhất là chiến thắng 3-1 trước Bolton nhờ sự tỏa sáng của các tân binh Henderson và Adam.

Trên sân Britannia, Liverpool vẫn ra sân với đội hình đã đánh bại Bolton một cách thuyết phục ngoại trừ một sự thay đổi (Skrtel đá thay Kelly), nhưng thay vì thể hiện một bộ mặt đầy sức sống, đội bóng của HLV Dalglish lại bị dội một gáo nước lạnh khi để Stoke đánh bại với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được ghi do công của Jonathan Walters ở phút 21 trên chấm 11m sau khi chính cầu thủ này bị Carragher phạm lỗi trong vòng cấm.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm