Di Matteo bình thản dù Chelsea thua thảm Liverpool

09/05/2012 09:04 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Thất bại trước Liverpool đêm qua khiến Chelsea chắc chắn không còn cơ hội kết thúc mùa giải tại Top 4 nhưng HLV Di Matteo không hề nuối tiếc.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Kenny vui vì trả được nợ, nhưng Di Matteo cũng chẳng tiếc nuối trận thua - Ảnh: Getty

Trái ngược với màn trình diễn trong trận Chung kết FA Cup, Chelsea đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác trong trận đấu đêm qua khi họ bị Liverpool "thảm sát" với trên sân Anfield. Thất bại này khiến "The Blues" chắc chắn không còn cơ hội cạnh tranh một suất trong Top 4  khi giải đấu chỉ còn 1 vòng mà khoảng cách giữa đội chủ sân Stamford Bridge với Tottenham (5 điểm) và Newcastle (4 điểm) còn rất lớn.

Mặc dù vậy, sau khi chứng kiến sự bất lực của Chelsea trong trận đấu đêm qua khi không có những trụ cột như Frank Lampard, Didier Drogba, Ashley Cole và Juan Mata, HLV Di Matteo không hề tỏ ra nuối tiếc.

"Tôi không nuối tiếc, các cầu thủ của tôi đã nỗ lực nhưng đối thủ của chúng tôi là một Liverpool rất hưng phấn và biết cách ghi bàn đúng vào những thời điểm quyết định. Họ thi đấu tốt hơn chúng tôi đêm nay và tôi cần phải tán dương họ".

"Chelsea đã có một vài trận đấu căng thẳng và trận cuối cùng là vào 3 ngày trước. Thật khó với các cầu thủ khi phải thi đấu với mật độ 3 ngày/ trận như vậy. Đây thực sự là một sự đòi hỏi lớn đối với họ".

"Nếu chúng tôi có được những cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng chinh chiến, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có cơ hội tốt hơn trong đêm nay", Di Matteo tiếp lời.

HLV Kenny Dalglish hả hê vì "trả được nợ"

Phát biểu sau chiến thắng đêm qua, HLV Kenny Dalglish chia sẻ: "Đối với chúng tôi, đây là một đêm tuyệt vời và thỏa mãn. Hy vọng rằng các CĐV cũng cảm thấy hạnh phúc. Hy vọng các cậu bé của tôi sẽ nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt".

"Màn trình diễn đêm qua không khác nhiều với những gì chúng tôi đã thể hiện suốt mùa giải nhưng thứ chúng tôi xứng đáng có được là chiến thắng thì không có. Tuy nhiên, đêm nay chúng tôi đã làm được điều này".

"Liverpool đã giành được danh hiệu đầu tiên sau 6 năm trắng tay và giành được tấm vé quay trở lại đấu trường châu lục (Europa League). Theo tôi, đây mà mùa giải thành công của đội bóng".

Thiệu Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm