Liverpool 4-1 Chelsea: Chủ nhà "trả xong nợ"

09/05/2012 00:49 GMT+7 | Liverpool

(TT&VH Online) - Với bốn bàn thắng ghi được, Liverpool đã trả được "món nợ" vay Chelsea trong trận chung kết Cúp FA hồi cuối tuần trước.

Đội hình thi đấu:

LIVERPOOL: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Agger, Downing, Henderson, Shelvey, Maxi, Suarez, Carroll.

CHELSEA: Turnbull, Ferreira, Ivanovic, Terry, Bertrand, Essien, Romeu, Ramires, Sturridge, Malouda, Torres.



Torres chơi mờ nhạt - Ảnh Getty

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, không khó hiểu tại sao khi Chelsea nhập cuộc không tốt bằng đội chủ nhà Liverpool.

Phút thứ 7: CƠ HỘI! Suarez đi bóng kỹ thuật vượt qua Terry rồi quyết định dứt điểm từ cự ly khoảng 20m. Bóng đi chìm nhưng chệch khung thành của Turnbull.

So với tính chất căng thẳng của trận chung kết Cúp FA cách đây không lâu, bầu không khí trên sân Anfield không thực sự hấp dẫn. Việc cả hai đội không còn mục tiêu cụ thể ở giải ngoại hạng Anh đang làm cho trận đấu thiếu đi những pha bóng đáng xem.

Phút thứ 14: Carroll quyết định sút xa song bóng lại đi hơi cao so với khung thành của Turnbull.

Phút thứ 15: Sturridge thử cơ hội bằng một cú sút từ cự ly 23m, bóng đập người Agger đi ra ngoài khá đáng tiếc.

Phút thứ 16: Cột Dọc! Trong pha tham gia tấn công đá phạt góc, Ivanovic đã bật cao đánh đầu đầy uy lực nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng cho đội khách. 

Phút thứ 20: BÀN THẮNG! Trước pha đi bóng đầy kỹ thuật của Suarez, cầu thủ Essien của đội khách đã lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Phút thứ 25: BÀN THẮNG! Từ pha trượt chân hết sức vô duyên của thủ quân John Terry, tiền vệ Hedersson có cơ hội đi bóng thẳng vào vòng cấm địa rồi dứt điểm kỹ thuật hạ gục Turnbull.

Phút thứ 29: BÀN THẮNG! Thêm một bàn thắng dễ dàng nữa cho chủ nhà khi cả hàng phòng ngự đứng nhìn Skrtel đánh đầu thoải mái sau pha đá phạt góc của đồng đội. Có lẽ, đứng bên ngoài sân, HLV Di Matteo cũng đang lấy làm khó hiểu với màn trình diễn nhạt nhòa của học trò.

Phút thứ 32: TERRY CÓ VẤN ĐỀ???. Thủ quân của Chelsea tiếp tục có những pha xử lý đầy khó hiểu trên sân. Trong một pha bóng bổng, Terry thay vì đánh đầu mạnh để phá bóng thì anh lại đánh đầu hững hỡ về phía sau, dù biết là Caroll và Suarez đang áp sát. Nhờ vậy, Caroll đã có cơ hội đi bóng một mạch vào vòng cấm địa rồi dứt điểm song may cho Chelsea khi Turnbull đã cản phá xuất sắc cú sút của tiền đạo người Anh.

Những phút cuối của hiệp 1 diễn ra trong sự thoải mái của Liverpool, còn Chelsea vẫn thi đấu thiếu phương hướng trên sân. Bên ngoài sân, HLV Di Matteo tỏ ra khá lo lắng về cách chơi của các học trò. Có thể ông dang nghĩ liệu có nên tung những cầu thủ chính vào sân hoặc giữ vững quan điểm rằng "thua 1 hay 99 bàn cũng vẫn là thua?".

Phút thứ 40: XÀ NGANG! Downing, trong một tâm lý thoải mái, đã tung ra cú sút khá ngẫu hứng song xà ngang đã từ chối bàn thắng thứ tư cho chủ nhà.

Phút thứ 44: Essien phải nhận thẻ vàng sau pha chuồi bóng từ phía sau khá nguy hiểm với cầu thủ của đội chủ nhà.

Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số của Ramires, Chelsea đã chơi bình tĩnh hơn so với 45 phút đầu tiên. Song trên sân, đội "máu me" giành chiến thắng hơn vẫn là Liverpool, đội bóng đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần sau giai đoạn thi đấu thất vọng thời gian qua.

Phút thứ 45: Ivanovic đã phải nhận thẻ vàng vì pha đánh nguội lộ liễu với Andy Carroll trong vòng cấm địa. Tình huống này càng cho thấy việc dường như các cầu thủ Chelsea đang không muốn đá, mà họ muốn phá trận đấu. May cho Chelsea khi họ không phải đá kém người khi trọng tài nương tay chỉ phạt Ivanovic thẻ vàng.

Phút thứ 46: Downing đã không thể tận dụng quả 11m khi sút bóng trúng cột dọc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Liverpool.


Hàng phòng ngự Chelsea chơi một trận tồi tệ - Ảnh Getty

Phút thứ 50: BÀN THẮNG! Trong một pha dàn xếp đá phạt, Ramires tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự đội chủ nhà để nhanh chóng dứt điểm rút ngắn tỷ số cho Chelsea.

Phút thứ 59: BÀN THẮNG!
Thêm một tình huống "khó hiểu" của các cầu thủ Chelsea. Lần này, người mắc lỗi là thủ môn Turnbull khi thủ môn này đã phát bóng thẳng vào chân của Shelvey, người đã dễ dàng sút bóng thẳng vào lưới trống.

Phút thứ 66: Lukaku vào sân thay cho Sturridge.

Trận đấu đang bước vào giai đoạn 20 phút cuối. Có lẽ với Chelsea lúc này, họ cần chặn đứng một "thảm họa" trên sân Anfield, để chuẩn bị tinh thần cho trận chung kết Champions League sắp tới với Bayern Munich.

Phút thứ 76: Trọng tài đã bỏ qua một pha đánh nguội của Suarez nhằm vào Ivanovic. Đây là tình huống hoàn toàn có thể rút thẻ với tiền đạo người Uruguay.

Trận đấu đang bước vào giai đoạn 20 phút cuối. Có lẽ với Chelsea lúc này, họ cần chặn đứng một "thảm họa" trên sân Anfield, để chuẩn bị tinh thần cho trận chung kết Champions League sắp tới với Bayern Munich. 

Phút thứ 84: Kuyt vào thay Maxi, Sterling vào thay Downing.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về Liverpool.

Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm