Liverpool-Chelsea 0-2: Thầy trò Ancelotti thắng oanh liệt ở Anfield

02/05/2010 21:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với ba điểm giành được trên sân Anfield, Chelsea đã chạm một tay vào chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay.

Dù chỉ có vài ngày nghỉ sau khi phải tham dự Europa League nhưng các cầu thủ Liverpool nhập cuộc khá tốt. Đội chủ nhà đã tràn lên phần sân của Chelsea ngay từ những phút đầu tiên. Có vẻ như việc bị loại ở đấu trường Châu Âu đã khiến Liverpool có quyết tâm cao hơn khi bước vào trận đấu này. Tuy nhiên, Chelsea lại là đội có cơ hội đầu tiên của trận đấu. Ngay phút thứ 1, Lampard đã tung ra cú sút khá căng nhưng bóng đã đi chệch khung thành.

Agger tranh bóng với Ballack - Ảnh Getty

Trong trận đấu này, HLV Benitez tiếp tục bố trí tiền vệ phòng ngự Mascherano chơi ở vị trí hậu vệ phải còn án ngữ trước hàng phòng ngự là bộ đôi Lucas và Gerrard, chơi hộ công sau trung phong Kuyt là tiền vệ công Aquilani, người đã chơi khá hay trong trận đấu hồi giữa tuần với Athletico Madrid. Cựu cầu thủ của AS Roma suýt chút nữa đã được mở tỷ số cho Liverpool ở phút 11. Từ khoảng cách 22m, Aquilani bất ngờ tung ra cú sút đầy uy lực nhưng xà ngang đã từ chối nỗ lực của cầu thủ người Italia.

Dù buộc phải giành chiến thắng trong trận này để có thể tự định đoạt số phận nhưng Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trước đội chủ nhà. Đội bóng của HLV Ancelotti không thể khống chế hoàn toàn tuyến giữa do Ballack và Lampard không cầm được bóng và mối liên kết giữa bộ đôi này với những cầu thủ đá trên hàng công của Chelsea đã bị hạn chế rất nhiều. Ngoài ra, vị trí có nhiệm vụ làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của Chelsea là Malouda chơi không thực sự hay do bị Mascherano theo kèm khá chặt. Phút 28, Aquilani đã ngã trong vòng cấm địa sau khi va chạm với trung vệ của Chelsea, nhưng trọng tài chính không cho Liverpool hưởng quả 11m.

Phút 33, tỷ số bất ngờ được mở cho Chelsea sau sai lầm hết sức đáng trách của thủ quân Gerrard. Tiền vệ của Liverpool đã chuyền bóng từ giữa sân về cho thủ môn Reina mà không quan sát. Trước pha “mớm mồi” của Gerrard, Drogba đã dễ dàng hạ gục thủ môn người Tây Ban Nha.

Sai lầm của Gerrad dường như đã tác động mạnh tới tâm lý thi đấu của Liverpool. Các hậu vệ của đội chủ nhà đã không còn giữ được sự tập trung như những phút đầu trận đấu. Sau khi Lampard bỏ lỡ cơ hội gia tăng tỷ số, Anelka đã có cơ hội cho riêng mình nhưng sự can thiệp kịp thời của Kyrgiakos đã làm tiêu tan nỗ lực của tiền đạo người Pháp.

Những phút cuối hiệp 1, Chelsea đã khai thác khá sâu vào vị trí hậu vệ phải bất đắc dĩ của Mascherano. Nhờ vậy, đội khách tạo ra được không ít tình huống nguy hiểm mà nổi bật là tình huống dẫn tới cú ngã của Kalou trong vòng cấm địa. Phút 44, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đi bóng dũng mãnh vào vòng cấm địa của Liverpool nhưng Lucas đã “ngã” vào người của Kalou khiến cho tiền đạo của Chelsea mất thăng bằng. Các cầu thủ Chelsea chờ đợi tiếng còi thổi phạt 11m của trọng tài Wiley nhưng ông đã không công nhận lỗi của Lucas và cho Liverpool hưởng quả phát bóng lên.

Gerrard đã chơi thất vọng trong trận này - Ảnh AP

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ Chelsea đã tràn lên tấn công với ý đồ gia tăng tỷ số. Và vị trí của Mascherano tiếp tục bị các cầu thủ khách khai thác. Cũng như những gì đã thể hiệp trong nửa cuối hiệp 1, cầu thủ người Argentina chơi như “gà mắc tóc” ở vị trí hậu vệ phải. Hết Kalou tới A. Cole đều dắt bóng qua Mascherano, cầu thủ nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, khá dễ dàng. Việc bị “thủng” một vị trí đã khiến hàng phòng ngự Liverpool liên tục chao đảo trước những pha tấn công của Chelsea. Điều gì đến cũng đã phải đến ở phút 52. Từ đường kiến tạo của Anelka, Lampard đã nhanh chân dứt điểm hạ gục thủ môn Reina để nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Trước việc Mascherano bị “tâm lý”, HLV Benitez tưởng như đã rút cầu thủ này ra nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha lại đưa Ayala vào sân thay cho trung vệ Carragher. Đây là một quyết định khá khó hiểu của HLV Benitez vì Liverpool vẫn còn Degen, cầu thủ có khả năng đá biên, trên băng ghế dự bị.

Hai bàn thua cùng lối chơi "mất phương hướng" đã khiến các cầu thủ Liverpool xuống tinh thần khá nhiều. Trong nhiều tình huống lên bóng của đội khách, các cầu thủ chủ nhà chỉ chạy lấy lệ và không có những pha truy cản để hỗ trợ Reina. Nhưng may cho Liverpool là các chân sút của Chelsea đã không thể tận dụng các cơ hội này để gia tăng tỷ số.

Với ba điểm giành được, Chelsea đã chạm một tay vào chức vô địch giải ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Đội bóng của HLV Ancelotti sẽ chỉ phải tiếp Wigan trên sân nhà trong lượt đấu cuối. Còn Liverpool, trận thua này đã chính thức khép lại những tia hy vọng cuối cùng về chiếc vé dự Champions League mùa sau. Không những vậy, trận đấu với Chelsea còn có thể là trận đấu cuối cùng của một số cầu thủ Liverpool trên sân Anfield. Vòng tới Liverpool sẽ tới làm khách trên sân của Hull và với việc không giành vé dự đấu trường danh giá nhất Châu Âu, nhiều khả năng Liverpool sẽ “tan đàn xẻ nghé”" trong mùa hè tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Drogba 33’, Lampard 52’.

* Đội hình ra sân:

+ Liverpool: Reina, Agger, Kyrgiakos, Carrgher (Ayala 57’), Mascherano, Lucas, Gerrard, Benayoun, Aquilani (N’Gog 77’), Maxi (Babel 42’), Kuyt.

+ Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, A. Cole, Lampard, Ballack, Malouda, Anelka (J.Cole 90'), Drogba, Kalou (Zhirkov 88'). 

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm