Chelsea từ trận đại thắng Stoke 7-0: Thản nhiên trước bão...

27/04/2010 13:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ancelotti có quyền tự tin khi khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Cuộc đua tới chức vô địch đang diễn biến một cách giằng co, nhưng thực ra, The Blues vẫn nắm trong tay quyền tự quyết.

Rào cản lớn nhất đối với họ - vấn đề tâm lý - vẫn đang được giải quyết một cách chủ động, ít nhất là sau những gì đã thể hiện trước Stoke City. Giờ đây, các CĐV của gã khổng lồ phía Tây London vẫn có quyền đưa ra 1 tuyên ngôn: Chúng tôi vẫn đứng đây, vững vàng trước cơn bão lớn.

Man Utd đang cầm mũi giáo nhọn, nhưng Chelsea mới là những người quyết định, liệu họ có vượt lên phía trước để thoát khỏi áp lực từ Quỷ đỏ hay không. Sau cú sốc ở White Hart Lane, một lần nữa, niềm tin đã trở lại với The Blues. 7 bàn thắng trước Stoke có lẽ là còn quá... ít, nếu tính tới số cơ hội, tính tới sức ép khủng khiếp mà đội bóng áo xanh tạo ra trong 90 phút. Thêm một lần nữa, sơ đồ 4-3-3 đã được Ancelotti sử dụng, và phát huy hiệu quả một cách tối đa. Nên nhớ, trước đó, lối chơi tấn công theo kiểu Rinus Michel đã thất bại trước Inter ở Champions League và cả trước Man City tại giải Ngoại hạng. HLV người Italia chưa từ bỏ những ý tưởng mới kể từ sau thời kỳ tạo ra viên kim cương ở Stamford Bridge. Đó là điều đáng tôn trọng, cho dù thành công của nó vẫn cần được kiểm chứng qua thời gian.
 
The Blues vẫn nắm trong tay quyền tự quyết

Trước một Stoke không còn mục tiêu chiến đấu, Chelsea đã bùng nổ chẳng khác nào một quả bom nguyên tử. Kiểm soát bóng tới 72% và tung ra 33 cú sút, dường như các học trò của Ancelotti đã có một cuộc đấu tập, chứ không phải là màn rượt đuổi trong sức ép. Dĩ nhiên, đối thủ của họ có vẻ không xứng tầm để nhận cơn giận dữ từ những chàng trai đã bị xem là thiếu can đảm sau trận thua Tottenham. Nhưng chắc chắn, không ai có quyền đánh giá thấp chiến thắng “7 sao” đó. Ở khía cạnh nào đó, nó khẳng định một sự biến chuyển chưa từng có kể từ thời Jose Mourinho: Một Chelsea chơi tấn công toàn diện.

* Mang lửa tới Anfield

Cơn bão thực sự với The Blues vẫn đang ở phía trước, và Anfield sẽ là nơi kiểm chứng tài năng và bản lĩnh Ancelotti một cách khắc nghiệt nhất. Chelsea chắc chắn sẽ mang lửa tới Merseyside, bởi tất cả đều hiểu rõ, đó sẽ là trận chiến quyết định cả mùa giải. Có điều, The Kop vẫn sẽ là một ẩn số.

Ngay trước trận đấu này, Liverpool sẽ biết được số phận của mình ở châu Âu. Đồng thời, sau chiến thắng trước Burnley, họ cũng chưa từ bỏ cơ hội lọt vào top 4 (dù rất mong manh). Với Chelsea, điều đáng sợ không nằm ở lực lượng hay cách chơi từ đội quân của Benitez. Điều không một ai có thể nắm bắt nằm ở một yếu tố vô hình mang tên “tinh thần Liverbird”. Giữa những khán đài rực lửa, Chelsea sẽ phải bước qua nỗi sợ hãi để chơi bóng. Sự tỉnh táo là yếu tố tiên quyết. Và lòng can đảm sẽ giúp họ biết cách bắn hạ một đối thủ được xem là có sức mạnh tinh thần hơn là thực lực.

Không ai ngạc nhiên nếu Ancelotti lại thay đổi chiến thuật và đội hình ở vòng đấu tới. Tất cả đều đã quá quen với những thử nghiệm của Carletto trong mùa giải này, và dù không phải bao giờ nó cũng đạt hiệu quả, thì trước hết, đó cũng là những ý tưởng đáng xem. Nếu như sự sáng tạo là điều chưa bao giờ đủ đối với một đội bóng, thì Chelsea vẫn đáng được tôn trọng, ngay cả khi họ không đạt được những mục tiêu lớn nhất.

“Chúng tôi không cần có một thông điệp nào hết, vì chiến thắng trước Stoke đã cho thấy Chelsea vẫn đang kiểm soát được tình hình”, Ancelotti đã nói như vậy sau trận thắng hôm Chủ nhật. Nhưng có lẽ ai cũng thấy rõ, 7 bàn thắng của The Blues chính là một thông điệp rõ ràng nhất: Premier League không thể có 2 Vua.

Tiểu Yến

* Kết quả vòng 36

M.U - Tottenham 3-1

Bolton - Portsmouth 2-2

Hull - Sunderland 0-1

West Ham - Wigan 3-2

Wolves - Blackburn 1-1

Arsenal - Man City 0-0

Aston Villa - Birmingham 1-0

Burnley - Liverpool 0-4

Everton - Fulham 2-1

Chelsea - Stoke 7-0

* Lịch vòng 37

Thứ Bảy, ngày 1/5, 18h45: Birmingham - Burnley. 21h00: Man City - Aston Villa, Portsmouth - Wolves, Stoke - Everton, Tottenham - Bolton.

Chủ nhật, ngày 2/5, 19h30: Liverpool - Chelsea. 21h00: Fulham - west Ham. 22h00: Sunderland - M.U.

Thứ Hai, ngày 3/5, 19h30: Wigan - Hull. 23h00: Blackburn - Arsenal.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm