Chelsea quá thiển cận khi sa thải Potter

04/04/2023 06:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

Hóa ra Chelsea mới cũng chẳng khác gì Chelsea cũ. Thành công hoặc thay đổi. Đó vẫn luôn là hướng đi của đội bóng này.


Việc bổ nhiệm Graham Potter vào Hè năm ngoái báo hiệu cho sự kết thúc của kỷ nguyên Roman Abramovich, theo cả nghĩa đen lẫn quan điểm triết lý của CLB. Chủ sở hữu mới Todd Boehly đã đảm bảo tương lai cho Potter khi thuê ông vào năm ngoái. Đó là thời điểm thích hợp để xây dựng một CLB mới bền vững hơn.

Một chiến lược ngắn hạn và thiển cận

Tuy nhiên, những lời hứa hẹn đó chẳng còn ý nghĩa gì. Nhất là khi mùa giải của Chelsea đang diễn ra không như kế hoạch. Mọi thứ càng vô nghĩa hơn khi một "món đồ chơi sáng bóng" từ Đức (Julian Nagelsmann) đang có sẵn trên thị trường chuyển nhượng. Quyết định sa thải Potter chỉ càng cho thấy chiến lược của Chelsea thật ngắn hạn và thiển cận.

Tất nhiên, CLB chủ sân Stamford Bridge không cần phải dung thứ cho những HLV tồi. Nhưng Potter không phải là người như vậy ngay cả khi ông có những kết quả không tốt trong mùa giải này.

Ông chưa bao giờ là một HLV có thể tạo tác động ngay lập tức. Mùa giải đầu tiên của ông tại Brighton cũng diễn ra khá chậm chạp. Ngay cả ông cũng thừa nhận điều này. Nhưng theo thời gian, Potter đã chứng minh ông có thể tác động sâu sắc đến một nhóm cầu thủ và cả một đội bóng.

Quyết định sa thải Potter cho thấy tầm nhìn thiển cận của Chelsea - Ảnh 2.

Thấy gì từ việc Chelsea sa thải Graham Potter?

Tuy nhiên, trong thời gian dẫn dắt Chelsea, Potter chưa thể hiện được khía cạnh này. Thi thoảng, ông có những lựa chọn khác thường. Đó là vì ông bị bắt làm việc với một đội hình đông đúc gồm nhiều tân binh và thiếu cân bằng ở mọi vị trí.

Chẳng hạn như, “The Blues” hiện tại không có một tiền đạo cắm đáng tin cậy nào. Bởi vì trong những năm cuối ở CLB, tỷ phú Abramovich đã dành nhiều thời gian để chấm dứt nạn mua sắm bừa phứa, gồm toàn những cầu thủ chơi kém và không phù hợp với CLB. Thế rồi, Boehly đến và lại mang về một “thương vụ tệ hại” khác là tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.

Với những “bất ổn” như vậy, các số liệu thống kê sau trận đấu cuối cùng HLV Potter dẫn dắt Chelsea đang phản ánh chính xác về phong độ của đội bóng. Dù có tỷ lệ cầm bóng đến 70%, hưởng 13 quả phạt góc và tung ra 27 cú sút nhưng “The Blues” không ghi được bàn thắng nào. Chung cuộc, họ thua 0-2 trước Aston Villa ngay trên sân nhà.

Nhiều người bắt đầu nói rằng HLV Graham Potter không phù hợp với một CLB lớn. Hay nhà cầm quân người Anh đã nói những điều sai, sai thời điểm và sai cách thức. Kỳ lạ là những lời phê phán chỉ xuất hiện khi đội bóng thất bại thay vì lúc chiến thắng. Rõ ràng, đó toàn là những lời rác rưởi. Điều quan trọng là những gì diễn ra trên sân tập và sân thi đấu. Và điều đáng quan tâm bây giờ là liệu những hướng đi mới có hiệu quả với Chelsea hay không.

Quyết định sa thải Potter cho thấy tầm nhìn thiển cận của Chelsea - Ảnh 3.

Boehly liệu có đang lặp lại những sai lầm như người tiền nhiệm?

Khi tầm nhìn của Potter không phù hợp với Chelsea

Những nỗ lực để lọt vào top 4 tại giải Premier League của Chelsea đã kết thúc từ vài tuần trước. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn hành trình tứ kết tại Champion League - đấu trường mà thầy trò Graham Potter đã có những màn trình diễn xuất sắc.

Vì vậy, quyết định hợp lý dành cho Chelsea và Boehly là cho Potter thêm thời gian đến cuối mùa giải, qua một mùa hè, trước mùa giải và trong mùa tiếp theo. Nhưng cuối cùng, Chelsea của Boehly đã chứng tỏ mình cũng giống như phiên bản trước đó. Người hâm mộ có thể cảm thấy thất vọng khi đội bóng của họ chẳng có gì thay đổi.

Về phần Potter, ông là một HLV có năng lực. Chiến lược gia người Anh chắc chắn sẽ trở lại. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu thấy ông trên “ghế nóng” của Leicester mùa giải tới. Có lẽ, quyết định sa thải này là tốt nhất cho cả hai bên. Tất nhiên, Graham Potter sẽ phải cân nhắc rất kỹ càng để lựa chọn bến đỗ tiếp theo. 

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên dưới cương vị là HLV của Brighton ở đầu mùa giải, nhà cầm quân đã nói về những điều cần chú ý khi chuyển đến một CLB mới. “Cảm giác được sống là điều bạn phải cân nhắc khi nhận một công việc. Bạn cần đặt ra câu hỏi. Liệu có cơ hội để bạn được là chính mình? Liệu họ có hiểu tại sao bạn ra quyết định đó?”, Potter chia sẻ, “Bởi vì sẽ thật vô ích nếu bạn đến một nơi mà tầm nhìn của bạn và họ khác nhau”.

Rõ ràng, với những quan điểm như vậy, mối quan hệ giữa Chelsea và HLV Potter dường như luôn xa lạ. HLV người Anh đã không thay đổi và “The Blues” cũng vậy.

Tuyết Đoàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm