Arsenal và Chelsea tiếp tục thắng lớn: Sẵn sàng cho "đại chiến"

29/09/2010 17:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - "Rủ nhau" bại trận ở vòng 6 Premier League, rồi cùng "rửa mặt" ở Champions League, Chelsea và Arsenal dường như đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến ở Stamford Bridge sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

* Premier League vẫn quá mạnh

Trên bảng xếp hạng của UEFA, Premier League vẫn xếp trên tất cả. Việc cả 4 đại diện của Anh đều có tên ở vòng đấu bảng (nhiều nhất trong số các quốc gia có đại diện tham dự) đã phần nào cho thấy sự áp đảo của các đội bóng Premier League. Như một lần nữa để khẳng định sức mạnh, lượt trận thứ 2 đêm qua, các đại diện của bóng đá Anh tiếp tục có những chiến thắng tương đối thuyết phục.

Chelsea và Arsenal tiếp tục chứng minh sức mạnh ở Champions League - Ảnh Getty

Về lý thuyết, Partizan không phải là đối thủ xứng tầm đối với Arsenal nhưng những chuyến hành quân tới Serbia, nơi luôn là "hiểm địa" đối với bất cứ đội bóng nào. Trong bối cảnh ấy, Arsenal lại rơi vào tình cảnh thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng khi lần lượt các trụ cột quan trọng như Walcott, Fabregas hay Persie chấn thương. Nhưng rốt cuộc đội bóng của Arsene Wenger vẫn vượt khó thành công bằng một chiến thắng với tỷ số thuyết phục. 3-1 trên sân khách, trước đó là 6-0 trên sân nhà trước Braga, có vẻ như ở bảng H chỉ còn là cuộc chơi riêng của Arsenal.

Cũng như Arsenal, Chelsea bước vào trận chiến Stamford Bridge với bài toán lực lượng khi không có 3 cầu thủ quan trọng là Lampard, Kalou (chấn thương) và Drogba (treo giò). Song một bàn thắng của Terry, một cú sút phạt 11m của Anelka, Chelsea vẫn cho thấy họ hơn đại diện của nước Pháp một bậc về sức mạnh cũng như bản lĩnh. Đẳng cấp "bề trên" của ĐKVĐ Premier League còn thể hiện ở chỗ họ đứng vững trước những áp lực lớn mà đội khách đã tạo ra trong hiệp hai. Ghi được 6 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần trong 2 trận ra quân, trước mắt Chelsea chỉ còn thách thức thực sự là Spartak Moskva, đội cũng có được 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên.

Khi Chelsea và Arsenal đang phất cao lá cờ đầu của Premier League, người Anh chờ đợi câu trả lời của Man United và Tottenham. Hai đại diện còn lại của nước Anh đã không có được chiến thắng trong lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng (cùng hòa). Một chiến thắng ở loạt trận đêm nay không chỉ mang về cho M.U lẫn Spurs đơn thuần là 3 điểm quan trọng mà đồng thời giúp Premier League tiếp tục phô diễn sức mạnh với phần còn lại của châu Âu.

* Điểm hẹn Stamford Bridge

Chelsea thua, Arsenal cũng bại trận. Chelsea thắng, Arsenal cũng thắng. Trận derby rực lửa của London đang được "hâm nóng" theo đúng như những gì mà người Anh đang chờ đợi. Trên bảng xếp hạng, Arsenal vẫn đang kém Chelsea tới 4 điểm nhưng khoảng cách này vẫn chưa thể khẳng định được đội quân của Wenger đang dần lép vế so với "The Blues". Thực tế, sau 5 trận toàn thắng, Chelsea cuối cùng cũng đã phải nếm mùi thất bại và trận thua 0-1 trước Manchester City đã cho thấy đội quân của Ancelotti cũng không phải là một đội bóng chỉ biết đến thắng và thắng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là sau Man City, Arsenal có làm được tương tự trước đối thủ cùng thành phố. Mùa trước, Arsenal đã bại trận trong cả hai lần đối đầu với Chelsea (0-3 và 0-2). Đáng nói hơn, ở thời điểm hiện tại, lực lượng của "Pháo thủ" mỏng đi rất nhiều sau khi các vị trí trụ cột cứ lần lượt phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Bất lợi với Wenger và các học trò là họ phải chơi tại Stamford Bridge, nơi luôn là thách thức với tất cả các đội bóng. Song cũng cần phải nhớ rằng ở mùa trước nữa, Arsenal đã hạ Chelsea 2-1 ngay trên sân khách. Đó chính là động lực giúp đội quân của HLV Wenger hành quân tới Stamford Bridge với một sự tự tin hơn.

Với các người hâm mộ Premier League nói chung, trận derby London sẽ là một bữa tiệc của vòng 7 Premier League. Với những CĐV của Arsenal hay Chelsea nói riêng, trận chiến ở Stamford Bridge sẽ phân định quyền lực, danh dự và lòng tự tôn của kẻ mạnh nhất thành London...

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm