Man City - Chelsea 1-0: Chelsea đã bị đánh bại

26/09/2010 12:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Man City đã đáp ứng được kỳ vọng của phần còn lại Premier League khi trở thành đội đầu tiên đánh bại Chelsea mùa này. Chelsea vẫn ở ngôi đầu, nhưng họ không còn là đội bóng bất khả chiến bại. Một chiến thắng chưa nói lên điều gì, nhưng Man City đã cho thấy sức mạnh đáng sợ của đồng tiền.

Có dấu ấn của may mắn khi cú dứt điểm của Ivanovic chạm vào khung gỗ. Có sai lầm của đối phương khi Ramires thực hiện đường chuyền ngang bất cẩn, dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và có sự tỏa sáng của ngôi sao lớn. Tevez đã dẫn bóng một mạch từ giữa sân đến gần sát vòng cấm của Chelsea trước khi tung cú sút chéo góc đẳng cấp và khôn ngoan.

Chelsea cuối cùng cũng đã nếm mùi thất bại - Ảnh AP

Nhưng nhìn tổng thể, Man City vẫn xứng đáng với 3 điểm. Vì họ chơi hay hơn, hợp lý hơn, đúng kiểu biết người biết ta. "Nếu bạn để cho Chelsea có nhiều khoảng trống, họ sẽ ghi bàn rất dễ dàng. Còn nếu không, bạn có hy vọng chiến thắng", HLV Roberto Mancini tổng kết sau trận đấu. Ngoại trừ những pha băng lên và sút xa cầu may của Michael Essien, Man City đã không cho Chelsea bất cứ khoảng trống nào khác.

Hàng tiền vệ 5 người của Man City đã đá quá hay, mạnh mẽ trong tranh chấp, chắc chắn khi giữ bóng. Nigel De Jong cho thấy anh không chỉ biết đá kung-fu. Hễ xoạc là anh đoạt bóng. Hễ tranh chấp tay đôi là anh chiến thắng. Barry hợp lý trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Yaya Toure rất xứng đáng với cái giá 28 triệu bảng. Với khả năng đè tì cực tốt, kỹ thuật cá nhân khéo léo, xử lý bóng tỉnh táo và đầy bất ngờ, Yaya đã khiến các tiền vệ trung tâm của Chelsea trải qua buổi tối kinh hoàng.

Lần đầu tiên ở mùa này, Chelsea đánh mất sự kiểm soát ở khu vực giữa sân, khiến Drogba hoàn toàn bị cô lập ở phía trên. Trong một lần hiếm hoi, Drogba đã bị thay ra để nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Sturridge khi đội nhà đang bị dẫn bàn. Bùng nổ dữ dội suốt 5 vòng trước đó, ghi 5 bàn và góp đến 5 đường chuyền quyết định, Drogba thi đấu cực kỳ thất vọng ở City of Manchester. Anh thường xuyên để mất bóng trước những pha vào bóng táo bạo và chính xác của cặp trung vệ Kolo Toure - Kompany.

Chân sút số 1 của Chelsea mùa này là Malouda, với 6 bàn tất cả. Những trận trước, anh tỏ ra rất lợi hại khi di chuyển từ cánh chéo vào vòng cấm. Nhưng trước Man City, anh hoàn toàn mất tích, thậm chí không có cú dứt điểm nào đáng kể. Khi Drogba bị cô lập, Malouda mất tích, hàng công Chelsea trở nên bất lực.

Công bằng mà nói, hàng thủ của Chelsea đã chơi không đến nỗi nào, nhất là trong các tình huống chống bóng bổng. Mùa trước, đó là điểm yếu của Chelsea. Nhưng đêm qua, họ thành công ngăn chặn rất nhiều quả phạt góc và đá phạt của Man City. Tiếc thay, trong tình huống quyết định, 3 hậu vệ của Chelsea đã bị đánh bại bởi màn solo của Tevez.

HLV Mancini vẫn bảo vệ quan điểm của ông rằng Chelsea là đội mạnh nhất Premier League hiện tại. Bại trận ở City of Manchester, Chelsea vẫn giữ được ngôi đầu sau 6 vòng với 15 điểm. Man City đã đánh bại họ, nhưng thử hỏi Premier League có được mấy đội bóng hội tụ nhiều ngôi sao như thế?! Mùa trước, Chelsea đã toàn thua trong 2 lần đối đầu với Man City nhưng cuối cùng vẫn giành chức vô địch nhờ điểm số thu được từ các đội bóng nhỏ và trung bình. Và không chỉ Chelsea, bất cứ đội bóng nào cũng có thể trắng tay khi làm khách ở Man City.

Quả thực, với những ngôi sao chất lượng cao, Man City tỏ ra đáng sợ ở những trận cầu lớn. Nhưng để giành được vé dự Champions League mùa tới, Man City không chỉ cần chiến thắng trước các đối thủ mạnh. Họ cần biết giành 3 điểm tuyệt đối trước những Newcastle hay Blackpool tới đây.

Đ.LỘC

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Man Cty: Hart, Boyata (Boateng 88'), Kolo Toure, Kompany, Zabaleta, De Jong, Barry, Yaya Toure, Silva (Adam Johnson 77'), Milner, Tevez (Adebayor 86').

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Alex, Ashley Cole, Essien, Mikel (Zhirkov 68'), Ramires (McEachran 80'), Anelka, Drogba, Malouda. Bàn thắng: 59'.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm