Man City-Chelsea 1-0: Tevez hạ gục "The Blues"

25/09/2010 20:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Tâm điểm của vòng 6 Premier League là cuộc đối đầu giữa Man City và Chelsea ở City of Manchester. Đội chủ nhà thiếu vắng một số cái tên đáng chú ý như Kolarov, Micah Richards, Jerome Boateng (đá dự bị) trong khi đội khách không có Lampard.

Chelsea của Ancelotti đang vững vàng ở ngôi đầu giải ngoại hạng nhưng người ta vẫn hy vọng Man City sẽ  làm được cái gì đó dù họ chủ yếu mới chỉ cho thấy sức mạnh tài chính của mình chứ chưa biến được sức mạnh ấy thành đẳng cấp của một "đại gia" trên sân cỏ như những gì mà Chelsea đã và đang làm được. Sở dĩ ngọn lửa hy vọng về một trận cầu gay cấn được thắp lên vì mùa trước Man "xanh" từng thắng Chelsea cả 2 lượt trận đi và về ở Premier League và trong một ngày thi đấu bùng nổ thì các ngôi sao của Mancini có thể phá lưới bất cứ đối thủ nào.


Cầu thủ Man City ăn mừng sau bàn thắng của Tevez - Ảnh Getty
Nhưng 45 phút đầu tiên là một sự hụt hẫng thực sự đơn giản vì không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về khung thành của cả hai thủ môn Joe Hart và Cech. Chelsea và Man City đều đá tương đối chậm. Cả hiệp 1 đội chủ nhà chỉ có một cú sút chệch cột dọc của Tevez và một cú sút phạt của James Milner bị Cech đấm bóng ra. Ngoài vấn đề đã biết trước là Man "xanh" vắng một vài cầu thủ quan trọng nên các pha tấn công biên (là chủ yếu của họ trong hiệp 1 này) bị ảnh hưởng thì các pha lên bóng đó của đội chủ nhà cũng bộc lộ 2 vấn đề khác là tốc độ triển khai chậm và thiếu người tham gia. Man City chủ yếu tập trung lên bóng ở cánh trái nhưng hiệu quả không cao vì 2 nguyên nhân nói trên. Đó là chưa kể hàng thủ Chelsea luôn chơi tập trung và thường thì luôn có 4-5 cái bóng áo sẫm xuất hiện trước khung thành Petr Cech. Tevez vẫn năng nổ và di chuyển nhiều nhưng một mình tiền đạo người Argentina là không đủ để tạo nên khác biệt khi anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội. David Silva gần như mất hút còn Milner cũng không để lại dấu ấn nào đặc biệt.

Về phía Chelsea, tuy họ vẫn chơi chậm rãi (một cách có chủ ý) nhưng độ nhuyễn của các pha phối hợp vẫn hơn hẳn đội chủ nhà và khi cần tăng tốc (gần vòng cấm Man City) thì những Anelka, Malouda và Drogba vẫn làm rất tốt và có tính bất ngờ cao. Sau những cú sút thiếu chính xác của Anelka rồi Essien (chệch cột và vọt xà) thì đội khách tạo được cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 ở phút 27. Từ quả phạt góc, Malouda tạt vào từ cánh trái cho Alex đánh đầu chiến thuật để Ivanovic tiếp nối bằng một cú đánh đầu đập xà.

Hiệp 2 bắt đầu bằng cú sút sạt cột dọc khung thành Joe Hart của Anelka nhưng sau tình huống đó Man City cũng có câu trả lời với pha dứt điểm ở góc hẹp của David Silva nhưng Cech đã kịp thời khép góc. Phút 59, các fan chủ nhà vỡ òa trong niềm vui khi Man City tìm được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha khống chế bóng hỏng của Ramires, Tevez dẫn bóng tốc độ từ giữa sân về khung thành Chelsea trong tình huống phản công nhanh 3 chống 3 rồi tung ra cú sút chéo góc hiểm hóc  đập cột dọc vào lưới bất chấp sự truy cản của Ashley Cole. Có được bàn thắng khai thông bế tắc, Man City chơi thoải mái và hưng phấn hơn hẳn. Sự khác biệt của đội chủ nhà giữa 2 hiệp đấu là tốc độ lên bóng của họ được đẩy lên cao hơn trong hiệp 2. Cặp tiền vệ Nigel de Jong và Gareth Barry đã hỗ trợ phòng ngự khá hiệu quả. Sau bàn thua, Chelsea buộc phải dâng cao đội hình hơn để tấn công nên các khoảng trống dành cho Tevez và đồng đội cũng nhiều hơn. Dù các mũi nhọn của Man "xanh" không tận dụng được nhưng Chelsea cũng bế tắc trong nỗ lực tìm được vào khung thành của Joe Hart. Cơ hội tốt nhất của đội khách chỉ là cú đánh đầu khá thoải mái của Alex từ quả tạt của Malouda nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Joe Hart.

Ngoài việc hàng thủ Man City đã chơi tập trung với số đông và tinh thần lăn xả thì vấn đề còn nằm ở chỗ Chelsea vẫn tấn công với nhịp độ cũ, khá chậm nên không tạo ra được sự xáo trộn trước khung thành đội chủ nhà. Thất bại đầu tiên trong mùa giải mới trước đối thủ được xem là "thuốc thử" đích thực đầu tiên này tuy chưa khiến Chelsea mất ngôi đầu bảng nhưng báo hiệu nhiều khó khăn đang đợi các học trò Ancelotti trên con đường bảo vệ ngôi vô địch giải ngoại hạng của họ.
   
*Ghi bàn: Tevez 59'

*Đội hình thi đấu

Man City: J.Hart, Kolo Touré, Kompany, Zabaleta, Boyata(Boateng 89'), Nigel de Jong, Garreth Barry, James Milner, David Silva(Adam Johnson 78'), Yaya Touré, Tévez(Adebayor 86')

Chelsea: Cech, Ashley Cole,Terry, Alex, Ivanovic, Malouda, Essien, Mikel(Zhirkov 69'), Ramires(McEachran 81'), Drogba(Sturridge 75'), Anelka

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm