Alexis Sanchez và những tiếc nuối của Liverpool

02/04/2015 22:30 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Arsenal và Liverpool cuối tuần này sẽ lại một lần nữa khiến cho những người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside phải cảm thấy tiếc nuối khi nhìn thấy cái tên Alexis Sanchez...

Đã có thời điểm, cái tên Sanchez trở thành chủ đề nóng hổi trong cộng đồng cổ vũ Liverpool. Đây được coi là cái tên sẽ thay thế hoàn hảo cho khoảng trống Luis Suarez để lại.

Vào thời điểm đội chủ sân Anfield trải thảm đỏ đón Sanchez, Arsenal cũng gửi lời hỏi mua tới Barcelona. Nhiều nguồn tin đồng loạt khẳng định Liverpool trả cho Barca nhiều tiền hơn, trả cho Sanchez lương cao hơn. Nhưng rốt cục Sanchez (và vợ) đã chọn London làm điểm đến.

Đây không phải lần đầu tiên Liverpool mua hụt cầu thủ. Thậm chí, họ đã có hẳn một truyền thống dài...

Gián tiếp giúp... Man United

Kể từ khi Premier League ra đời đến nay, Liverpool đã có 2 cầu thủ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Nhưng ngoài ra, họ đã phải chứng kiến tới 8 cái tên từng là mục tiêu chuyển nhượng cầm kỷ niệm chương của giải thưởng này.

Trong hai cầu thủ giành giải, Steven Gerrard là một sản phẩm không cần mua về. Người còn lại – Luis Suarez – thậm chí chưa từng được đánh giá như một ngôi sao như sau này, bởi anh chỉ được mang về với mục tiêu làm nền cho Fernando Torres.

Dù sao thì đó vẫn cứ là hai trường hợp thành công, nhưng hãy nói về các thất bại.

Khi Graeme Souness dẫn dắt đội bóng này, cái tên đầu tiên đáng chú ý nhưng lỡ duyên phải kể tới Peter Schmeichel. Huyền thoại người Đan Mạch đã viết thư xin được thử việc tại Liverpool, thậm chí sẵn sàng tự chi trả phí đi lại ăn ở. Tuy nhiên Souness đã từ chối vì lo công thần Bruce Grobbelaar “ý kiến”.

Đích thân huyền thoại Michel Platini từng gặp Souness và khuyên mua Eric Cantona. Platini cho rằng Cantona sẽ “hoàn hảo với Liverpool”, nhưng Souness lo rằng một cầu thủ quậy phá như vậy sẽ làm hỏng kỷ cương tập thể. Roy Keane cũng bị gạt đi vì lý do tương tự, trong khi đó Souness đã không thể thuyết phục Alan Shearer lên vùng Tây Bắc Anh.


Liverpool từng từ chối cơ hội mua Cantona

Roy Evans, HLV kế nhiệm cũng đã phạm sai lầm tương tự Souness khi gián tiếp cung cấp tài năng cho đại kình địch Manchester United. Evans đã quan sát hai chân sút Andy Cole, Teddy Sheringham trong một thời gian dài. Tuy nhiên khi ấy ban lãnh đạo Liverpool đã hủy hợp đồng mà Evans đã thuyết phục Sheringham chuẩn bị ký do lo rằng anh đã quá già.

Mua hỏng là chuyện thường!?

Triều đại tiếp theo là của Gerard Houllier. HLV người Pháp dần mở rộng phạm vi tìm kiếm tài năng cho Liverpool sang bên kia eo biển Manche. Nhưng rồi ông đã bỏ lỡ một nhân tài là Nicolas Anelka vì chọn El-Hadji Diouf. Cũng như Souness, ông cố thuyết phục Shearer nhưng bất thành. Cristiano Ronaldo là cái tên Houllier tỏ ra thích thú, nhưng lại phải lắc đầu vì người đại diện đòi lương quá cao. Ông cũng suýt chút nữa mua được John Terry trước khi trung vệ này trở thành nhân vật tối quan trọng sau khi Roman Abramovich xuất hiện tại Chelsea.


Anelka và hàng loạt tên tuổi từng bị Houllier bỏ lỡ

Và rồi, Rafael Benitez và thị trường Tây Ban Nha. Được biết đến như một trong những HLV mua bán nhiều nhất trong 20 năm vừa qua tại Liverpool, dễ hiểu khi ông cũng đã bỏ lỡ nhiều mục tiêu. Daniel Alves, David Silva, David Villa, Simao Sabrosa, Stevan Jovetic, Nemanja Vidic là những cái tên ông không mua nổi chủ yếu vì... Liverpool không có tiền.

Cuối cùng, hiện tại – Brendan Rodgers. Clint Dempsey, Diego Costa, Henrikh Mkhitaryan, Willian, Mohamed Salah, Yevhen Konoplyanka, Loic Remy và dĩ nhiên là Sanchez. Đó là những cái tên còn có phần mới lạ, nhưng khi Costa thành danh ở Atletico Madrid, Salah đang bùng nổ ở Fiorentina, Remy trở thành siêu dự bị của Chelsea còn Sanchez là người hùng Arsenal, xem ra đó cũng là những sự tiếc nuối.

Vậy nên, lấy chuyện mua hụt để chê riêng Rodgers thì chưa hẳn là hợp lý. Có một sự tương đồng đến khó hiểu ở Liverpool biết bao lâu nay...

Tiêu Hoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm