Man City vẫn cần Dzeko, Chelsea muốn Modric

22/12/2010 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tevez đã ở lại. Balotelli tự tin tuyên bố mình chỉ kém mỗi Messi. Nhưng Man City vẫn tiếp tục theo đuổi Edin Dzeko. Trong khi đó, đã xuất hiện thông tin cho rằng Chelsea sẵn sàng vung tiền để mua Luka Modric của Tottenham.  

Quyết định rút đơn xin ra đi của Tevez không hề làm thay đổi kế hoạch chiêu mộ Edin Dzeko của Man City. Suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Man City đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán với CLB chủ quản của Dzeko là Wolfsburg. Thương vụ này đã đổ vỡ khi phía đội bóng Đức hét giá quá cao, có tin đồn lên đến 40 triệu bảng. Man City đã quay sang Balotelli và thành công có được tiền đạo người Italia.  

Modric - Mục tiêu của Chelsea - Ảnh Getty

Tưởng chừng hàng công của Man City đã ổn định về mặt nhân sự thì xảy ra vụ Emmanuel Adebayor. Bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị, cựu tiền đạo của Arsenal quyết tâm ra đi. Chính Adebayor từng tiết lộ rằng Man City đã đồng ý để anh đến Juventus trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới theo dạng cho mượn. Cùng ra đi với Adebayor sắp tới đây còn có Santa Cruz. Như vậy, hàng công của Man City chỉ còn 3 gương mặt đáng kể: Tevez, Balotelli và Jo. Chừng đó là quá ít để chinh phục mục tiêu lọt vào tốp 4, hay tham vọng hơn là chức VĐ Premier League.  

Dzeko, tiền đạo 24 tuổi của ĐT Bosnia - Herzegovina, nhiều lần công khai nguyện vọng chuyển đến Man City. Thậm chí, anh có nhiều biểu hiện "đình công" để ép Wolfsburg chấp thuận giải pháp bán cho đội bóng giàu nhất thế giới. Nhiều khả năng, Dzeko sẽ chuyển đến Manchester vào tháng tới. Vấn đề còn lại chỉ là giá cả, có thể không quá 35 triệu bảng. 

30 triệu bảng cho chữ ký của Modric?  

Chelsea cũng từng hỏi thăm Dzeko, vốn vẫn có thể chơi ở Champions League trong giai đoạn 2. Nhưng ưu tiên hàng đầu của đội bóng thành London trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là một tiền vệ đẳng cấp cao. Luka Modric hiện nằm trong tầm ngắm. Mới đây, PCT Dinamo Zagreb, người đã thực hiện phi vụ bán Modric cho Tottenham vào năm 2009 với giá 17 triệu bảng, tiết lộ rằng Ancelotti rất quan tâm đến tiền vệ này: "Tôi đã ăn trưa với Ancelotti. Tôi rất tự hào khi nghe thấy ông ta nói về Modric. Luka đứng đầu trong danh sách của ông ấy, là sự lựa chọn đầu tiên khi Chelsea bổ sung người mới. Tôi không phải là đại diện của Modric, chỉ là bạn mà thôi, nhưng cảm thấy rất tự hào. Tôi không nói thêm gì nữa vì tôi không muốn khiến những người bạn ở Tottenham bực tức".

Mùa này, bất chấp Gareth Bale và van der Vaart thi đấu tỏa sáng, Modric vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Anh được đẩy lùi đá ở vị trí tổ chức, thay vì đá hộ công hoặc lệch cánh như trước. Trận hòa Chelsea gần đây, Modric đã chơi cực hay và có lẽ đã khiến Ancelotti "xiêu lòng". Ở mùa Hè vừa qua, Chelsea đã mất quá nhiều tiền vệ trung tâm giỏi và kinh nghiệm, gồm Deco, Ballack và Joe Cole. Họ đã phải trả giá khi Lampard hoặc (và) Essien dính chấn thương.  

HLV Harry Redknapp của Tottenham nói rằng ông quyết tâm giữ chân Modric, vốn là át chủ bài của các chiến dịch ở Champions League và Premier League. Nhưng BLĐ Tottenham có thể có suy nghĩ khác khi Chelsea đặt lên bàn đàm phán 30 triệu bảng.

Chelsea và Man City hứa hẹn sẽ hoạt động tích cực ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Arsenal chắc chắn ngồi ngoài. Wenger đã thông báo điều này trong cuộc phỏng vấn hôm qua: "Hãy nhìn những đội bóng thua lỗ 100 hoặc 150 triệu bảng. Nếu làm như họ, chúng tôi sẽ tự sát. Chúng tôi phải tôn trọng ngân quỹ CLB".

M.U không có thói quen mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng nếu thấy cần thiết, họ sẵn sàng nhập cuộc. Những tin đồn từ Anh cho biết HLV Alex Ferguson rất quan tâm đến trường hợp của Pepe. Những cuộc thương lượng giữa trung vệ người Bồ và Real Madrid hiện rơi vào bế tắc khi CLB Hoàng gia Tây Ban Nha không muốn đáp ứng yêu cầu tăng lương của anh lên mức galactico, cụ thể là 5 triệu bảng/năm (khoảng 100 nghìn bảng/tuần). Nếu chấp nhận yêu cầu đó của Pepe và đặt lên bàn đàm phán 15 triệu bảng cho Real Madrid, M.U nhiều khả năng có được sự phục vụ của một trong những trung vệ giỏi nhất châu Âu. Sir Alex Ferguson hiện tại vẫn hài lòng với bộ đôi Rio Ferdinand - Vidic. Nhưng Rio rất dễ dính chấn thương và những người thay thế như Evans, Smalling không đủ trình độ và đẳng cấp để thế vai.

Đ.LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm