Kết thục vụ Tevez: Rút đơn và ở lại Man City

22/12/2010 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau cuộc đàm phán chớp nhoáng với các quan chức cấp cao, Carlos Tevez đã quyết định hủy bỏ kế hoạch ra đi đồng thời “cam kết tuyệt đối” ở lại vùng Eastland. Ngay sau tin vui này, Man City phải nhận thất bại đau đớn 1-2 trước Everton và bỏ lỡ cơ hội leo lên đỉnh Premier League.  

Cách đây 2 tuần, Tevez “đại náo” thành Manchester khi chủ động gửi văn bản yêu cầu đội bóng điền tên anh vào danh sách chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng sau cuộc họp dưới sự chủ trì của chủ tịch Khaldoon al Mubarak sáng thứ Hai, tiền đạo 26 tuổi đã xác nhận vui vẻ hủy bỏ kế hoạch này. Roberto Mancini thì tỏ ra hứng khởi với quyết định của cậu học trò cưng. “Carlos là cầu thủ đẳng cấp thế giới và những đóng góp của cậu ấy từ khi gia nhập đội bóng là vô giá”, HLV người Italia nói, “Tôi hài lòng vì bây giờ chúng tôi có thể tập trung đơn thuần vào bóng đá và mong Carlos tiếp tục vai trò quan trọng trong tiến trình của CLB. Đây là một tin tốt lành, cho toàn CLB và cho cả anh ấy nữa”. Có lẽ đó là tin tốt lành duy nhất trong ngày của ông. Vài tiếng sau, Man City thất thủ trước Everton ngay trên sân nhà còn Tevez bỏ lỡ vài cơ hội quý giá trong trận đấu đó.

Tevez đã quyết định ở lại Man City - Ảnh Getty

Người đại diện của Tevez, Kia Joorabchian, không có mặt trong cuộc họp trên. Và có thể nói việc giải quyết gọn gàng vụ rắc rối này là một thắng lợi quan trọng của Man City trong cuộc chiến giảm bớt tầm ảnh hưởng của siêu cò người Iran. Sự vắng mặt của Joorabchian dường như đã được tính toán khá khéo léo bởi chủ tịch Khaldoon. Báo chí Anh cho biết Khaldoon hạ cánh xuống Manchester tối Chủ nhật trong một chuyến bay được sắp xếp từ trước. Dù vậy phía Man City nhấn mạnh, “phó tướng” của ông chủ Sheikh Mansour không tới đây chỉ để gặp Tevez. Ngay buổi sáng hôm sau, Khaldoon tổ chức cuộc họp giữa Tevez, HLV Mancini, 2 quan chức cao cấp khác là Gary Cook và Brian Marwood. Rốt cục ông đã thành công khi có thể đàm phán trực tiếp với Tevez mà không bị “bắt nạt” bởi bên thứ ba. Và kết quả thì mọi người đều biết, 1 tiếng đồng hồ sau, Tevez chấp nhận vẫn là một phần của Man City.  

7 ngày trước, Tevez khẳng định sự bất mãn của bản thân không liên quan tới tiền bạc. Đầu mùa giải, anh còn từ chối bản gia hạn hợp đồng có mức thưởng kèm theo lên tới 7 con số. Nguyên nhân sâu xa, như chính Tevez tiết lộ, là do mối quan hệ cá nhân “đổ vỡ” và “không thể hàn gắn” với những nhân vật cấp cao của CLB. Anh còn nêu đích danh đó là Giám đốc điều hành Gary Cook cùng Giám đốc hành chính Brian Marwood. Sau đó, Tevez nhờ người đại diện Joorabchian gửi yêu sách tới BLĐ viện vào lý do... nhớ 2 đứa con nhỏ ở Buenos Aires. Trong suốt 1 tuần vừa qua, Man City cũng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra khi liên tục chèo kéo chân sút Edin Dzeko của Wolfsburg.

Trường hợp của Tevez khá khác so với Rooney, dù ban đầu cả 2 muốn ra đi nhưng cuối cùng vẫn là ở lại. Ngôi sao M.U đã thành công trong việc khiến CLB tăng lương thêm 70.000 bảng/tuần sau những hành động phản cảm. Trong tình thế của Tevez, việc tỷ phú Sheikh Mansour nâng mức đãi ngộ cho anh lên mức kỷ lục thế giới, 250.000 bảng/tuần, thậm chí là 300.000 bảng/tuần, chẳng có gì là ghê gớm mà phải “lăn tăn”. Vấn đề mà cả 2 cùng hướng tới đó là tham vọng của CLB. Nếu Man City không thể tham dự Champions League vào năm sau, Tevez hoàn toàn hợp lý để một lần nữa quay đầu với một đội bóng thiếu tầm cao như vậy. 
 
Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm