Người Argentina ở Palermo: Ghi bàn rồi ra đi chăng, Pastore?

29/05/2011 11:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Javier Pastore đang rất khao khát đánh bại Inter, để cùng Palermo viết nên trang sử mới cho CLB và cho đảo Sicilia. Dù giấc mơ ấy có thành hiện thực hay không, thì phải chăng trận chung kết ở Roma cũng sẽ là thời điểm kết thúc cuộc tình Pastore - Palermo?

Với người hâm mộ Palermo, kết thúc ở vị trí thứ 8 Serie A trong mùa giải phải chia sức cho cuộc chơi ở đấu trường Europa League và lần thứ 3 trong lịch sử vào chung kết Cúp Italia có thể xem là một thành công. Nên nhớ rằng, mùa này Palermo đã trải qua xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo, khi ông chủ Maurizio Zamparini bộc lộ tính đồng bóng.

Với Javier Pastore, những gì anh đóng góp cho Palermo là thành công vượt ngoài sự mong đợi. Chỉ ghi 1 bàn sau 3 trận đấu ở Cúp Italia, nhưng vai trò và đóng góp của Pastore trong việc Palermo vào chung kết là rất lớn. Cầu thủ trẻ người Argentina cũng là gương mặt hiếm hoi trong đội hình Palermo thi đấu đúng phong độ ở Europa League.

Trận CK ở Roma là lần cuối cùng Pastore khoác áo Palermo?- Ảnh Getty

Nhưng màn trình diễn ở Serie A mới lột tả hết những phẩm chất của Pastore, cũng như sự trưởng thành vượt bậc của chàng tiền vệ 21 tuổi này. Trong 35 trận ra sân, “El Flaco” đã ghi cho Palermo 11 bàn thắng và cũng là “Vua phá lưới” của đội bóng Sicilia. Trong 11 bàn thắng này, không có bàn nào được Pastore thực hiện trên chấm 11m.

Trước đó, trong mùa giải đầu tiên ở Renzo Barbara cũng như thời gian khoác áo Huracan, nơi tài năng của anh được phát hiện, tổng số bàn thắng của Pastore cũng chỉ là 11 bàn. Bên cạnh đó, “El Flaco” còn gián tiếp tạo ra các bàn thắng cho đồng đội, với 5 đường chuyền thành bàn. Khả năng đọc trận đấu và điều tiết nhịp độ của Pastore cũng thuộc hàng ngũ những ngôi sao của Serie A.

Chính vì thế, Pastore đang là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất châu Âu. Tại Anh, gã nhà giàu Man City sẵn sàng đáp ứng bất kỳ mức giá nào mà Palermo đưa ra. Ở Tây Ban Nha, Messi đang kêu gọi Barca nhanh chóng mua Pastore, thay vì đưa Fabregas trở lại Nou Camp. Real Madrid cũng đang xem anh như một mục tiêu cho tương lai. Trên đất Italia, Juve, Roma, Milan và Inter đang xếp hàng để có cơ hội chìa bản hợp đồng ra trước mặt tiền vệ được mệnh danh “Kaka mới”.

Với việc trưởng thành rất nhanh và hiểu quá rõ tính khí thất thường của Chủ tịch Zamparini, Pastore có lẽ cũng đang tính đường “chuồn” khỏi sân Renzo Barbara sau hai mùa giải khoác lên mình chiếc áo màu hồng. Ra đi cũng là cách để anh tiến thêm một bước nữa lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhằm gặt hái vinh quang - điều chắc chắn không bao giờ xảy ra nếu anh gắn bó với Palermo, và giành vị trí chính thức trong ĐTQG Argentina. Vướng mắc duy nhất của Pastore là chọn một nơi thích hợp nhất.

35.000 người đã di chuyển từ Palermo đến Roma để ủng hộ đội nhà, dù không phải ai trong số họ cũng có vé vào sân. Đêm nay, những con người với trái tim cuồng nhiệt ấy sẽ chứng kiến “đứa con cưng” của mình, Javier Pastore, đá trận cuối cùng cho Palermo?

N.L

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm