Palermo vào chung kết sau 32 năm: Phần thưởng cho lòng quyết tâm

12/05/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đánh bại Milan đầy thuyết phục, Palermo đã được góp mặt trong trận chung kết Cúp Italia sau 32 năm chờ đợi. Đây là phần thưởng lớn lao cho Palermo, trong một mùa giải đầy biến động.

Chiều ngày 28/2, Delio Rossi nhận “án tử” từ Chủ tịch Maurizio Zamparini. Ông chủ của tập đoàn bán lẻ M.Z đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Delio Rossi, khi Palermo trải qua giai đoạn khó khăn trên sân cỏ. Lúc đó, có lẽ cựu HLV của Lazio không nghĩ rằng ông sẽ được trở lại làm việc ở Renzo Barbara chỉ hơn một tháng sau.

Palermo vào chung kết sau 32 năm chờ đợi - Ảnh Getty

Những gì diễn ra quả thực là biến động khôn lường của Delio Rossi cũng như Palermo. Việc đẩy Rossi để trao chiếc ghế huấn luyện cho Cosmi là một sai lầm lớn của Zamparini. Dù sao, vị Chủ tịch nổi tiếng “điên khùng” nhất Serie A đã kịp sửa sai, khi kết thúc triều đại ngắn ngủi của Cosmi để mời Delio Rossi trở lại cầm quân.

Sự trở lại của Delio Rossi đã mang đến những chuyển biến tích cực. Hình ảnh của Palermo trở nên mạnh mẽ hơn, khi các cầu thủ hoàn toàn lột xác và thể hiện quyết tâm ở mức cao nhất. Nền tảng của Palermo do một tay Rossi xây dựng, nên tất nhiên ông quá hiểu các học trò của mình, từ điểm mạnh đến những mặt yếu.

Cải thiện được phong độ đáng kể trên sân chơi Serie A, nhưng chừng đó không đủ để Palermo có thể đua tranh vé tham dự Cúp châu Âu. Thế nên, thầy trò Delio Rossi đã tập trung toàn bộ sức mạnh và tinh thần cho cuộc chiến ở Cúp Italia. Sau khi hòa trên thế thắng ngay tại San Siro, Palermo đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà, cộng với việc Milan còn lâng lâng sau chiến công Scudetto, để cầm chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Đánh bại Milan, để lần đầu tiên sau mùa giải 1978-79 bước vào chung kết (lần thứ ba trong lịch sử), là phần thưởng xứng đáng cho Palermo, cũng như riêng cá nhân Rossi. Chiến lược gia đã ngoài 50 tuổi này từng chịu biết bao cay đắng vì bản tính “điên khùng” của Zamparini, và chiếc vé đến Olimpico tham dự trận chung kết thứ 63 trong lịch sử Cúp Italia là phần thưởng xứng đáng đối với ông.

Chắc chắn, chiến công này cũng giúp Delio Rossi nhận được sự tôn trọng hơn từ phía ông chủ Zamparini. Xét trên nhiều khía cạnh, Rossi không đơn thuần chỉ là kẻ làm công ăn lương, mà xứng đáng được xem như người hùng của Palermo. Dưới bàn tay Delio Rossi, Palermo được đổi đời để có vị thế không nhỏ ở Serie A, và chính ông là người có thể biến giấc mơ giành danh hiệu của Zamparini thành hiện thực.

32 năm trước, Chimenti mở tỉ số ngay phút đầu tiên của trận chung kết ở San Paolo. Thế nhưng, sau đó Palermo để cho Juve lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 và đánh rơi chiếc Cúp. Lần này, thầy trò Rossi sẽ không để những gì từng xảy ra với bậc tiền bối lặp lại. Sau khi đã đánh bại Milan, nhà tân vô địch Serie A, Palermo có đủ cơ sở để mơ về điều kỳ diệu, về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử CLB.

N.L



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm