Real Madrid: Cuộc chiến của Van der Vaart

21/12/2009 10:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Phút 73, khi Van der Vaart rời sân để nhường chỗ cho Granero, các khán giả có mặt trên sân Bernabeu đã đứng hết cả dậy để dành cho chàng tiền vệ người Hà Lan những tràng pháo tay tán thưởng. Không thể đòi hòi gì hơn! Bàn thắng, thực ra, chỉ là cái duy nhất VDV còn thiếu để người ta phải nói riêng về mình. Khả năng giữ bóng, tư duy chiến thuật và những đường chuyền có độ hợp lý cao mới là những phẩm chất mà Pellegrini thích nhất ở Van der Vaart. Việc rút Van der Vaart ra sớm để các CĐV có dịp tán dương anh cũng là một cách để HLV người Chile tưởng thưởng cho cầu thủ mà ông xem là trung tâm trong cuộc cách mạng mini ở Bernabeu của mình. Nếu bây giờ Kaka có trở lại, thì chính cựu cầu thủ của Milan mới là người phải đấu tranh để đòi lại một suất trong đội hình chính thức.

Quả thật, chấn thương của Kaka đã làm "thay đổi cuộc đời" Van der Vaart. Trước khi tiền vệ người Brazil vắng mặt, Van der Vaart đếm nhẩm, số phút có mặt trên sân của anh chỉ lần lượt là 10 (trận gặp Sporting), 8 (Getafe), 6 (Atletico) và... 2 (Racing). Tổng cộng: 26 phút! Nhưng rồi Kaka bị đau háng, và thế là cơ hội tìm đến với Van der Vaart. Anh bắt đầu được đá chính nhiều hơn, chơi tốt dần lên, rồi Real cũng đá tốt lên, sự tự tin trở lại và những phẩm chất tưởng đã biến đâu hết cứ thế lũ lượt tìm về. Van der Vaart, như Pellegrini thừa nhận, làm còn tốt hơn cả Kaka trong vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ với các tiền đạo. Và liệu có phải là ngẫu nhiên không, khi mà thời điểm Van der Vaart nổi lên cũng là lúc Pellegrini dám nói rằng "tôi đã tìm được cho đội bóng một con đường"?

Van der Vaart đang tìm lại cảm hứng của một tiền vệ tài năng

Thật trùng hợp, cùng lúc với sự trở lại của Van der Vaart, vợ anh, Sylvie Meis, cũng bắt đầu xuất hiện trở lại trước công chúng sau một thời gian dài vắng mặt để chữa bệnh. Trên trang bìa của tờ tạp chí dành cho các quý ông FHM, người phụ nữ quyến rũ nhất Hà Lan trông thật lộng lẫy và tràn đầy sức sống, khác xa với những gì người ta có thể hình dung về một người mới được điều trị bệnh ung thư vú. Có lẽ, chính việc Sylvie khỏi bệnh đã có những tác động lớn lên tinh thần của Van der Vaart. Còn nhớ, giai đoạn tệ hại nhất của VDV chính là khi Sylvie vừa được phát hiện là bị ung thư. Lúc ấy, trông anh tệ tới mức có bình luận viên sau trận Liverpool-Real Madrid (4-0) đã quy kết rằng "nhìn anh ta (Van der Vaart) khởi động, tôi biết là chẳng thể chờ đợi gì ở đội bóng này".

Giờ thì Sylvie đã trở lại, và Van der Vaart cũng chẳng còn lý do gì để không chiến đấu hết mình cho một vị trí chính thức trong đội hình của Real khi Kaka trở lại. Vẫn biết đó là một cuộc chiến không cân sức, bởi với cái giá 65 triệu euro và cái mác galactico, Kaka ở một "tầm" khác hẳn so với anh. Nhưng nếu vợ anh đã không buông tay dù đối thủ là căn bệnh ung thư quái ác, thì tại sao anh lại phải tự nhận mình thua cuộc trước khi thử "chiến đấu" với tiền vệ người Brazil?
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm