Chelsea gặp Basel ở Bán kết: Cẩn thận đấy, Benitez!

13/04/2013 13:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Được đánh giá cao nhất vòng bán kết, và sẽ gặp đội bóng thua kém nhiều về đẳng cấp, Basel. Nhưng Chelsea chớ vội chủ quan. Đại diện đến từ Thụy Sỹ không còn là kẻ lót đường.

1. Nếu ai còn nghi ngờ đẳng cấp của FC Basel, hãy nhìn cách họ loại Tottenham Hotspur. Dẫn trước 2-0 ngay ở White Hart Lane. Gỡ hòa trên sân nhà sau bàn thua sớm của Dempsey, rồi rất bản lĩnh trên chấm luân lưu. Đội bóng của Villas-Boas với Gareth Bale đang nổi đình nổi đám ở châu Âu, nhận về hai trái đắng, từ việc bị loại ở Europa League đến việc mất Bale vì chấn thương.

Mà đây không phải lần đầu Basel tạo ra một bất ngờ động trời như vậy. Mùa trước, một đội bóng Anh lừng lẫy hơn nhiều so với Tottenham, là Man Utd, đã bị chính “chàng David” từ Thụy Sỹ này loại khỏi vòng bảng Champions League. Basel, với tổng giá trị đội hình thời điểm đó chỉ bằng cái giá M.U bỏ ra mua Cris Smalling (11 triệu euro), đã không thua M.U ở Old Trafford (hòa 3-3), và tự tay đẩy ra khỏi Champions League bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Quá sức ấn tượng!

2. Ở bán kết, Chelsea của Benitez sẽ phải thật sự đề phòng Basel. Đội bóng được biết đến như là “bản gốc” của FC Barcelona vĩ đại ngày hôm nay, đã phát triển bóng đá trẻ rất mạnh thời gian qua, và đi theo lối chơi nhỏ, khôn khéo của “bản sao”. Hãy nhớ lại, Sommer, Shaqiri (hiện là thành viên của Bayern Munich), Fabian Frei và Xhaka, chính là trụ cột của đội U21 Thụy Sỹ, chịu thua Tây Ban Nha ở Chung kết U21 châu Âu 2 năm trước.  

Chính sự tinh khôn trong lối chơi của Basel, đã gây rất nhiều khó khăn cho những đội chơi theo kiểu Anh truyền thống là Tottenham và M.U. Basel bắt bài những pha bóng dài và bứt tốc ở biên rất tốt. Bên cạnh đó, khả năng cầm bóng khá hay của họ là kẻ thù của những cầu thủ to xác nhưng vụng về ở Anh. Không phải ngẫu nhiên mà hai lần bị loại khỏi vòng bảng Champions League gần nhất của M.U đều trước các đối thủ chơi bóng khéo léo và tinh khôn như thế, là Basel và Benfica. Và năm ngoái, họ bị loại khỏi Europa League cũng bởi một phong cách tương tự là Bilbao.

Trong khi Basel, một đội bóng lớn của Thụy Sỹ nhưng chỉ là gã tí hon ở châu Âu, Dortmund, Bayern Munich, Bilbao… đã thay đổi phong cách sâu rộng, theo hình mẫu tiki-taka của Barcelona, để phù hợp với thời đại, thì các đội bóng Anh đang giậm chân tại chỗ: quá ngây thơ, giữ bóng kém và ngờ nghệch về chiến thuật.

3. Chelsea của Benitez đã cố gắng thay đổi để thích nghi, với những cầu thủ khéo léo được mua về từ vài năm qua, như Hazard, Benayoun, Marin, Mata,... Nhưng ai cũng thấy, họ mới chỉ ở đoạn đầu của đường cách mạng. Việc dẫn trước Rubin Kazan 2 lần, nhưng rồi thua ngược 2-3, đã phản ánh sự mong manh của đội quân ông Benitez dẫn dắt (dù đấy chỉ là đội dự bị).

Trước một Basel có tâm lý thoải mái, lại có bản sắc rõ nét về phong cách chơi, chứ không chỉ nhàn nhạt với cách đá theo kiểu rất “công nghiệp” của các đội bóng Thụy Sỹ khác trong quá khứ, Chelsea hoàn toàn có thể phải trả giá nếu chủ quan. Đến vòng này, Chelsea là đội được đánh giá cao nhất. Nhưng hãy nhìn cách thất bại trước một đội giữ bóng tốt và có tổ chức như Juventus ở vòng bảng Champions League (0-3), để thấy rằng, vượt qua Basel, sẽ không thể là câu chuyện dễ dàng với đội bóng của ông Benitez.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm