Chelsea có thực sự cần Osimhen?

03/08/2024 09:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuối cùng Enzo Maresca cũng đã có chiến thắng đầu tay cùng Chelsea, trận thắng Club America 3-0. Trong một ngày hàng công thăng hoa, liệu HLV người Italy có cảm thấy cần Victor Osimhen ở Stamford Bridge bằng mọi giá?

Chelsea chứ không phải Man City hay Liverpool mới là đội bóng hoạt động nhộn nhịp nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè này. 7 tân binh đã đổ bộ xuống Stamford Bridge và con số này chắc chắn chưa dừng lại.

Bộ đôi Nkunku - Guiu bùng nổ

Chelsea đang đàm phán chiêu mộ Victor Osimhen theo hình thức trao đổi cầu thủ với Napoli, cụ thể là để Romelu Lukaku chuyển đi theo chiều ngược lại. Đó là thương vụ hứa hẹn tốn nhiều thời gian và chưa chắc thành công. Trong lúc chờ Osimhen, Maresca vẫn có thể tạo ra một hàng công bùng nổ, đó là sự kết hợp ăn ý của bộ đôi Nkunku - Guiu. Nkunku khao khát thể hiện anh xứng đáng với mức giá 52 triệu bảng còn Guiu, trẻ hơn Nkunku 9 tuổi, chỉ tốn bằng 1/10 phí chuyển nhượng của Nkunku và cần 3 trận giao hữu để có bàn đầu tiên.

Khi Nicolas Jackson chưa thể ra sân vì chấn thương còn Cole Palmer chỉ quay lại sau khi Chelsea kết thúc chuyến du đấu, Nkunku cho tất cả thấy anh đang ở trạng thái sung sức nhất. Tiền đạo người Pháp ghi 3 trong 6 bàn của Chelsea ở 3 trận giao hữu vừa qua, tính cả pha lập công vào lưới Club America. Điều những cổ động viên Chelsea mong ước là chấn thương không còn hành hạ Nkunku nữa để tiền đạo người Pháp trở thành phiên bản tốt nhất như chính chia sẻ của anh trước thềm chuyến du đấu tại Mỹ: "Tôi cảm thấy tốt hơn sau mùa giải đầu tiên khó khăn. Tôi đang nỗ lực trong mỗi buổi tập để giữ được trạng thái sung sức". Mùa trước, Nkunku chỉ đá vỏn vẹn 439 phút ở Premier League nhưng vẫn kịp ghi được 3 bàn.

Trong lúc Nkunku tỏa sáng trên đất Mỹ, Guiu cho thấy Chelsea có thể tin tưởng ở anh. HLV Maresca khẳng định ông sẽ giữ Guiu ở lại đội một mùa này dù hàng công Chelsea dư thừa lựa chọn. Pha lập công đầu tiên trong màu áo Chelsea của cựu tài năng trẻ Barcelona là một cú đánh đầu hiểm hóc. Điều này nhắc tất cả vì sao Guiu được cất nhắc lên đội một Barcelona mùa trước và chỉ mất 33 giây vào sân thay người trong trận gặp Athletic Bilbao hồi tháng 10 năm ngoái để ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội chủ sân Camp Nou. Nếu Palmer trở lại và tiếp tục duy trì mạch bùng nổ như đã thấy mùa trước, Maresca coi như đã dựng xong bộ khung hàng công Chelsea mà không cần phải quá quan tâm ban lãnh đạo chiêu mộ thành công Osimhen hay không.

Chelsea có thực sự cần Osimhen? - Ảnh 1.

Bộ đôi Nkunku-Guiu bùng nổ giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV Maresca

Enzo tái hòa nhập

Ngoài các bàn thắng của Nkunku, Guiu và Madueke, chiến thắng Club America trong trận giao hữu thứ 3 trên đất Mỹ của Chelsea ghi nhận thêm tín hiệu tích cực. Đó là sự trở lại của Enzo Fernandez sau giờ nghỉ. Một sự trở lại từng được dự báo không hề đơn giản chút nào sau đoạn video bị cho phân biệt chủng tộc vừa qua. Cho đến lúc này phòng thay đồ Chelsea chưa hề có dấu hiệu chia rẽ và Maresca chắc chắn rất hài lòng về những lời xin lỗi của Enzo cũng như sự rộng lượng của Wesley Fofana. Trung vệ người Pháp tỏ thái độ mạnh mẽ nhất với đoạn video Enzo Fernandez đăng tải nhưng mới đây khẳng định vụ việc này coi như đã được giải quyết. Enzo Fernandez vì thế sẽ được đảm bảo cơ hội ra sân trong phần còn lại của chuyến du đấu.

Một gương mặt khác cũng vào sân sau giờ nghỉ như Fernandez là thủ thành Filip Jorgensen. Đó là những phút đầu tiên của thủ môn người Đan Mạch trong màu áo Chelsea sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng từ Villarreal với mức phí 20 triệu bảng. 45 phút bắt chính của Jorgensen trước Club America chưa đủ để đưa ra những kết luận chính xác, ngoại trừ cảm nhận ban đầu là sự bối rối với một vài tình huống cản phá còn các đường chuyền vẫn ở mức chấp nhận được. Ít nhất cảm hứng từ người đàn anh Petr Cech sẽ giúp Jorgensen nỗ lực hơn trong việc cạnh tranh vị trí bắt chính trong khung thành với Robert Sanchez.

3 trận giao hữu đầu tiên (1 thắng, 1 hòa, 1 thua) mới là những nét vẽ đầu tiên về Chelsea dưới thời Maresca. 3 trận giao hữu còn lại trước các đối thủ đẳng cấp như Man City, Real Madrid và Inter Milan sẽ là lúc Chelsea hoàn thiện trước ngày mở màn Premier League.


Hạnh Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm