Chelsea - Blackpool 4-0: Ai cản nổi "The Blues"?

19/09/2010 23:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

HTML clipboard

(TT&VH Online) - Với chiến thắng 4-0 tương đối dễ dàng trước Blackpool, đội quân của Carlo Ancelotti tiếp tục thể hiện sức mạnh đầy ấn tượng ở Premier League với 5 trận liên tiếp toàn thắng. Câu hỏi được được đặt ra là ai sẽ có thể cản được bước tiến của nhà ĐKVĐ lúc này?

Blackpool đang có được phong độ khá cao. Sau 4 vòng đấu tân binh của Premier League đã để lại khá nhiều những bất ngờ. Trước khi bước vào vòng đấu này, đội bóng của HLV Ian Holloway có được vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, khi tinh thần đang lên rất cao nhưng Blackpool cũng không tạo ra một bất ngờ, dù là nhỏ nhất, trong chuyến làm khách ở Stamford Bridge.

Chelsea vẫn tỏ ra quá mạnh so với phần còn lại - Ảnh Getty

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, Chelsea đã chứng minh sự vượt trội về đẳng cấp bằng bàn thắng khai thông thế bế tắc của Salomon Kalou. Công lớn trong bàn thắng này phải thuộc vệ Ivanovic, người đã rất nỗ lực chuyền bóng sau quả đá phạt góc của Drogba.

Có bàn thắng dẫn trước, Chelsea chơi thoải mái và kiểm soát trận đấu tương đối tốt. Bất chấp những nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của Blackpool, trong đó có cú sút khá hay của Baptiste bị Cech kịp thời đổ người cản phá, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt. Khôn ngoan phá bẫy việt vị, Drgoba thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội rồi căng ngang chính xác để Malouda thoải mái đệm bóng nhân đôi cách biệt cho "The Blues".

Sau khi kiến tạo để đồng đội lập công, đến phút thứ 30, Drogba đã tự mình lên tiếng khi anh trực tiếp mang về bàn thắng thứ 3 cho Chelsea. Xuất phát từ pha lên bóng và căng ngang từ bên cánh trái của A.Cole, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có cú dứt điểm khá hay  tung lưới thủ thành Gilks.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, Malouda tiếp tục thể hiện cái duyên của mình bằng bàn thắng thứ hai cho Chelsea ở trận đấu này. Đón đường nhả bóng của Kalou, tiền vệ người Pháp tung ra cú đứt điểm quá khó đưa bóng găm thẳng vào góc phải trước sự bất lực của Gilks.

Với 4 bàn thắng, Chelsea nhập cuộc hiệp hai khá chậm rãi song vẫn đủ để tạo ra hàng tá cơ hội trước khung thành của đội khách. Đơn cử như những cú dứt điểm trong thế thuận lợi của những Malouda hay Kalou, nhưng hoặc bị thủ thành Gilks hoặc lại đi thiếu chính xác.

Tuy chơi có phần lép vế nhưng Blackpool cũng đôi lần khiến cho khung thành của đội chủ nhà bị đe dọa. Pha bóng đáng chú ý nhất thuộc về Harewood ở phút 72 khi đường căng ngang khó chịu của cựu cầu thủ Aston Villa đã suýt chút nữa chuyển hóa thành một bàn thắng.

Những phút cuối trận, Chelsea tiếp tục kiểm soát lối chơi. Dẫu vậy, cách biệt 4 bàn là quá đủ nên họ cũng không quá mặn mà với những đường tấn công nữa. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, trận đấu khép lại với tình huống Drogba dứt điểm vọt xà ngang ở cự ly chừng 8 m. Với việc bỏ túi thêm 3 điểm, Chelsea tiếp tục củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn hai đội bóng đứng phía sau là Arsenal và Manchester United.

+ Bàn thắng: Kalou 2', Malouda 12', 43', Drogba 30'

+ Đội hình thi đấu:
Chelsea: Cech, Ferreira, Ivanovic, Alex (Bruma 72'), Cole, Essien, Mikel (Benayoun 80'), Ramires (Zhirkov 74'), Kalou, Drogba, Malouda;
Blackpool: Gilks, Eardley, Evatt, Baptiste, Keinan, Crainey, Grandin (
Harewood 61'), Adam, Vaughan, Varney (Ormerod  61'), Campbell;

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm