22h00 ngày 19/09, Chelsea - Blackpool: Đời không như là mơ

19/09/2010 11:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Blackpool đang bay bổng ở vị trí thứ tư với 7 điểm sau 4 vòng đấu. Nhưng nên nhớ trận  thua duy nhất của họ là thảm bại 0-6 ở sân Emirates của Arsenal. Trở lại London đêm nay, thầy trò Ian Holloway sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn bởi trước mặt họ là ĐKVĐ Chelsea.

Có lẽ điều đáng tự hào nhất trong lịch sử Blackpool là họ đã từng sở hữu một huyền thoại của làng bóng đá xứ sương mù: Sir Stanley Mathew. Còn lại gần như là một con số không. Bởi thế, vị trí thứ 4 Premier League sau 4 vòng đấu quả thực là một sự khởi đầu đầy mộng mơ. 6 điểm ngay trên sân Wigan (4-0) và Newcastle (2-0) là một kết quả hết sức tích cực cho cuộc chiến trụ hạng mà bất cứ tân binh nào cũng mong muốn.

Chelsea sẽ tiếp tục có chiến thắng - Ảnh Getty

Đó là sự "ngổ ngáo" thường thấy của những đội bóng mới lần đầu được bước lên sân chơi lớn. Trong quá khứ đã từng có nhiều tấm gương như thế, mà điển hình nhất là Ipswich Town, đội bóng đã thắng 6/9 trận đầu mùa 2000-01 và sau đó kết thúc thứ 5. Người ta cũng chưa quên Bolton đã chói sáng thế nào ở mùa giải sau đó với 3 trận toàn thắng. Porstsmouth ở đầu mùa giải 2003-04 hay Wigan, đội bóng đứng nhì bảng sau 3 tháng đầu mùa 2005-06. Và mới đây nhất, Hull City từng được xem là một chú ngựa ô khi thắng 6/9 trận đầu mùa 2008-09, trong đó có 3 điểm ngay trên sân Emirates của Arsenal. Burnley cũng gây sốc khi hạ cả Everton và M.U ở đầu mùa trước.

Nhưng thực tế luôn nghiệt ngã hơn nhiều so với những giấc mơ. Và cái đích của những tân binh bao giờ cũng là trụ hạng. Mùa giải năm ngoái, cả Burnley và Hull đều đã phải tạm biệt Premier League, còn bây giờ Blackpool cũng không mong gì hơn. Với đội hình không ngôi sao, kinh nghiệm còn non kém, nguy cơ trượt dốc là hoàn toàn có thể xảy ra đối với thầy trò Ian Holloway. Cũng vì lẽ đó, mà sách lược của Blackpool hiện nay được đánh giá là hợp lý: thắng hoặc chí ít là hòa những đối thủ trực tiếp, còn với các đại gia thì chẳng việc gì phải vắt sức cả.

*Chelsea chưa chịu dừng lại

Cuối tuần trước, bàn thắng của Scott Parker đã khiến Chelsea chấm dứt chuỗi 671 phút giữ sạch lưới tại Premier League. Song những bữa tiệc bàn thắng thì vẫn tiếp diễn. Sau chiến thắng 3-1 trước West Ham, Chelsea đã đạt tới mốc 50 bàn thắng sau 12 trận gần nhất ở Premier League. Giữa tuần qua, mặc dù không có Ashley Cole, Lampard, và Drogba, Chelsea vẫn đè bẹp chủ nhà Zilina tới 4-1. Tính tổng cộng, Chelsea đã toàn thắng 5 trận và ghi tới 21 bàn. 4,2 bàn/trận là một tỷ lệ đủ khiến mọi hàng phòng ngự khiếp sợ.
 
Và vì thế, nếu như Arsenal đã giã tới 6 bàn không gỡ vào lưới Blackpool thì Chelsea hoàn toàn có thể làm được điều tương tự. Lampard chưa thể thi đấu sau khi phẫu thuật thoát vị, song sự trở lại của Ashley Cole và đăc biệt là Drogba sẽ khiến hàng thủ của đội khách phải tim đập chân run. Không quá khó để hình dung ra một thế trận một chiều tại Stamford Bridge với quyền kiểm soát thế trận thuộc về các học trò của Ancelotti. Sự ăn ý trong từng pha phối hợp, từ bóng bổng đến bóng sệt, xẻ biên hay trung lộ đã biến Chelsea thành một cỗ máy hủy diệt thực sự.

Chắc chắn một lúc nào đó, Chelsea sẽ phải dừng lại, nhưng không phải bây giờ. Blackpool còn quá hồn nhiên và non nớt để có tạo nên một cú sốc tại Stamford Bridge. Phải chăng, đội bóng gánh vác sứ mệnh ấy là Man City, sau một tuần nữa?

Dự đoán: 3-0 

Tuấn Cương

Lực lượng
Chelsea: Bosingwa chấn thương dài ngày (đầu gối). Lampard chưa chắc ra sân sau khi phẫu thuật thoát vị. Drogba và Asley Cole trở lại sau khi được nghỉ ở trận gặp MSK Zilina
Blackpool: Almond (bả vai), Clarke, Rachubka (đầu gối) không thể thi đấu. Taylor Fletcher trở lại sau chấn thương bắp chân.

Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech - Ivanovic, Alex, Terry, Cole - Essien, Mikel, Malouda - Drogba, Anelka, Kalou.
Blackpool: Gilks - Baptiste, Eardley, Crainey, Evatt - Adam, Vaughan, Varney, Campbell - Taylor-Fletcher, Harewood.

Góc thống kê

+ Trong 81 lần đối đầu, Chelsea thắng 36, hòa 15, thua 30. Lần gần nhất họ chạm trán nhau là Cúp Carling 1996. Blackpool bất ngờ đánh bại Chelsea 3-1 ngay ở Stamford Bridge, nhưng sau đó vẫn bị loại thất bại đau đớn 1-4 ở trận lượt về trên sân nhà Bloomfield Road.

+ Trong khuôn khổ Premier League, Chelsea đã thắng 21/23 trận gần nhất tại Stamford Bridge (chỉ thua 1), và ghi bàn trong tất cả số trận ấy.

+ Trong năm 2010, Didier Drogba ghi 19 bàn và hỗ trợ thành bàn 9 lần, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tại Premier League. + Trong 3 lần Chelsea thắng 4 trận đầu ở Premier League trước đây, sau đó họ đều vô địch.

+ Thủ thành Matt Gilks có nhiều pha cứu bóng nhất tại Premier League tính cho đến thời điểm này (20). Điều đó thực ra cũng không quá ngạc nhiên bởi Blackpool là đội hứng nhiều cú sút trúng khung thành nhất (29).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm