Chào tuần mới: 'Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội'

21/03/2022 06:49 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, biển người đã đổ xô về một khu đô thị ở quận Hà Đông, Hà Nội, nơi có đường hoa phong linh “đẹp như tiên cảnh”, để thưởng hoa, “check-in” trong những ngày thời tiết tại Hà Nội nắng nhẹ, gió mát.

Hà Nội sắp hoàn thành kế hoạch trồng 600.000 cây xanh

Hà Nội sắp hoàn thành kế hoạch trồng 600.000 cây xanh

Ngày 25-9, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, thực hiện Kế hoạch trồng 600.000 cây xanh giai đoạn 2019-2020, đến nay, toàn thành phố đã trồng được 589.600 cây đô thị, bóng mát, cây lấy gỗ, đạt 98,3% kế hoạch.

Trước đó chừng 1 tuần lễ, cũng tại Hà Nội vào dịp 8/3, giới trẻ cũng đổ xô về đoạn đường Bưởi ven sông Tô Lịch để “sống ảo” với hàng cây bàng lá nhỏ đang vào mùa thay lá.

Những thông tin này cho chúng ta thấy rằng, nhu cầu vui chơi giải trí trong những không gian mát xanh là có thật, và phần nào cũng rất chính đáng.

Nói đến cây xanh và cảnh quan thiên nhiên ở Hà Nội, nhiều người sẽ “Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve ru những trưa Hè” trong một ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp; nhớ tới không gian “Xanh xanh thắm, bầu trời xanh Hà Nội/ Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh” trong nét nhạc của nhạc sĩ Văn Ký.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội vào tháng 3, chỉ qua một đêm lá rụng bỗng trở nên thơ mộng, đẹp đến nao lòng. Đi trên đường dịp này, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những tán lá vàng, đỏ đan xen của bằng lăng, lộc vừng, bàng lá nhỏ... Đến cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì sự chú ý đổ dồn về mùa cây sấu rụng lá. Những con phố Hà Nội đẹp nhất vào mùa này như Phan Đình Phùng, Trần Phú... luôn được lựa chọn là điểm đến của mọi người.

Chú thích ảnh
Sức hấp dẫn của loại hoa có màu sắc rực rỡ đã thu hút khá đông người dân đến đây chụp ảnh. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức

Tôi nhớ khi dịch Covid-19 bùng phát, trong thời gian mà cộng đồng phải giãn cách xã hội, lúc ấy vì có việc riêng của gia đình mấy anh em phải về quê. Khi xe chạy trên các tuyến phố vắng lặng ở Hà Nội, mấy anh em chúng tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những hàng cây xanh mướt, những vườn hoa rực rỡ, không gian phố bình lặng, sạch sẽ vì một thời gian dài vắng người qua lại. Vẻ đẹp tinh khôi ấy không dễ bắt gặp giữa cuộc sống hối hả, bận rộn.

Còn nhớ, Hà Nội vào những năm cuối thế kỷ 20, giới trẻ nếu có nhu cầu check-in thì cũng chỉ tìm thấy vài điểm. Mùa sấu rụng lá thì đến khu phố Phan Đình Phùng, mùa sen thì ra Hồ Tây, đạp vịt thì đến hồ Trúc Bạch, vào Công viên Thống Nhất... Muốn có một bức ảnh đẹp làm kỷ niệm cũng không phải dễ dàng.

Nhiều năm gần đây, trong sự phát triển đô thị, đã có thêm nhiều tòa nhà cao tầng, nhiều khu chung cư được mọc lên. Nhiều không gian ao, hồ tự nhiên được ví như những “lá phổi xanh” Hà Nội dần thu hẹp. Nhưng, song song với quá trình đó, việc đầu tư cho không gian xanh ngày càng được chú trọng. Từ mục tiêu “xanh, sạch” đơn thuần đã được nâng lên thành “xanh, đẹp”.

Hà Nội đã có thêm Thung lũng hoa Hồ Tây, vườn hoa bãi đá sông Hồng, thảo nguyên hoa Long Biên, cánh đồng hoa hướng dương Ecopark, rồi những khu phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ Trịnh Công Sơn... Thành phố nhìn góc nào cũng thấy cây xanh, có những không gian xứng đáng là tuyệt mỹ.

Tôi nhớ, vào cuối tháng 10/2021, trong khuôn khổ Lễ trao giải thường Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội của Báo thể thao và Văn hóa (TTXVN), cuộc thi ảnh, video clip chủ đề “Hà Nội mát xanh” đã được phát động. Cuộc thi này cũng mong muốn các tác giả không chỉ phản ánh cái vẻ ngoài “xanh” của Hà Nội, mà còn chạm vào được chất lượng “mát lành” của môi trường đô thị. Và ở chiều ngược lại, cuộc thi cũng mong muốn nhận được những thông tin, hình ảnh phản ánh sự thiếu thốn màu xanh trong những khoảng không gian khác nhau ở Hà Nội, cùng chia sẻ những giải pháp, những mong muốn để phủ xanh, làm đẹp các không gian ấy.

Hy vọng rằnng, cuộc thi sẽ phát hiện thêm cho Hà Nội những không gian thực sự “xanh xanh thắm”, là điểm đến cho các chị em và giới trẻ suốt cả 4 mùa.

Xuân An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm