Chào tuần mới: Mở mắt… thấy mùa Hè

06/06/2022 07:22 GMT+7

Thời tiết đã bắt đầu có những ngày nắng nóng trên diện rộng, tầm chiều và tối thì lại xuất hiện những cơn dông kèm theo mưa rào. Trên đường phố đã thấy nhiều hơn những chiếc áo choàng kín mít chống nắng nóng. Vào đầu giờ sáng cũng như giờ tan tầm, trên các tuyến phố chúng ta không còn nhìn thấy các em học sinh trong những bộ đồng phục đến trường.

Chào tuần mới: 'Mùa bình thường'

Chào tuần mới: 'Mùa bình thường'

“Rồi dặt dìu mùa Xuân theo én về/ Mùa bình thường mùa vui nay đã về...”. Giữa rộn ràng những ca khúc Xuân, nghe lại “Mùa Xuân đầu tiên” của Văn Cao, tôi bỗng giật mình trước mấy chữ “mùa bình thường”.

Mở mắt đã thấy một mùa Hè đến thật rồi.

Hè về, có lẽ vấn đề được mọi người bàn luận nhiều nhất chính là đối phó với thời tiết nắng nóng. Trong ký ức của nhiều người thế hệ chúng tôi, nỗi lo thường trực khi Hè về là điện và nước sạch. Trong điều kiện nắng nóng, không có điện để bật quạt con cóc hay xem tivi thì vẫn có thể chịu được, nhưng không có nước cho sinh hoạt thì đúng là rất khổ.

Còn với lũ trẻ khi ấy, Hè về là cơ hội được tự do khám phá thiên nhiên, có những ngày lang thang ngoài đồng ruộng đổ dế, bẫy chim... Nói chung Hè về là rất sướng, vì có nhiều thời gian làm những gì mình thích.

Chú thích ảnh
Trẻ em với mùa Hè. Nguồn: Internet

Hai năm có dịch Covid-19 vừa qua, mùa Hè là nỗi ám ảnh của mọi nhà. Trẻ con thì không được đi chơi, cũng chẳng được về quê hay là đi du lịch cùng với gia đình. Năm nay thì khác, thay vì 5K, mới đây Bộ Y tế đã đề xuât quy định V+2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn) trong phòng chống dịch. Chính vì vậy, mùa Hè năm nay chính là một món quà rực rỡ dành cho các em sau một năm học mà phần nhiều thời gian là học online, không được đến lớp. Du lịch mùa Hè năm nay được dự báo sẽ bùng nổ khi mà nhiều gia đình muốn bù đắp những thiệt thòi của con em mình trong hai năm đại dịch.

Tuy dịch Covid-19 đã được khống chế, cuộc sống bình thường đã trở lại nhưng mùa Hè năm nay vẫn còn nhiều nỗi lo. Giá xăng dầu tăng cao trong điều kiện kinh tế đang phục hồi khiến cho cuộc sống thường ngày bị ảnh hưởng. Xăng tăng, bão giá ngấm vào các bữa ăn gia đình, người dân lại quay cuồng trong loạt chi phí, nhất là đi lại hàng ngày. Tại công ty chúng tôi, việc tuyển dụng nhân viên mới được tiến hành suốt nhiều tháng mà vẫn không kiếm đủ người. Người lao động ở các địa phương về vốn phải thuê nhà trọ ở xa trung tâm, nay phải đi lại xa mà lương không tăng thì không bù đắp được chi phí. Một số chị em cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp bởi giá xăng, nhiều chủ trọ đã tăng giá phòng lên từ 100.000 - 300.000 đồng/phòng so với trước đó.

Một nỗi lo khác của người dân tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM mỗi độ Hè về, đó chính là ngập lụt. Mới nhất là hôm 29/5 vừa qua, trận mưa kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với lượng mưa được ghi nhận là 138 mm, vượt mốc từng được coi là lịch sử 132,5 mm vào ngày 18/6/1986, được coi là một trong những kỷ lục mưa giông được thiết lập ở Hà Nội trong vòng 36 năm qua đã khiến cho nhiều địa điểm bị ngập úng. Đã qua một tuần sau trận mưa ấy, nhưng có những khu vực như ở phường Tứ Liên – Tây Hồ - Hà Nội, hàng trăm hộ dân đang sinh sống ở đây hàng ngày vẫn phải đu mình sát tường trên “cầu khỉ” để vào nhà, lội nước bì bõm, đi lại bằng thuyền.

Mở mắt thấy mùa Hè cũng là thấy những nỗi lo đang đến. Nhưng mà, đừng quên rằng nỗi lo lớn nhất - chính là đại dịch - thì đã ở phía sau rồi. “Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn/ Xóa tan đi bao đêm trường/ Bước ung dung trong cuộc đời... Hạ ơi...” - như lời của ca khúc “Vào Hạ”.

Xuân An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm