Chân dung tuyển thủ U23 VN: “Hương vị lạ” tới từ phố biển

15/10/2011 11:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cách nay gần 4 tháng, ngồi trên khán đài sân Mỹ Đình theo dõi trận lượt về vòng loại Olympic 2012 giữa Olympic VN và Olympic Saudi Arabia, Tấn Đạt không sao giấu nổi nỗi buồn.

Tấn Đạt (13) có vẻ đang là sự lựa chọn ưng ý nhất của HLV Goetz cho vị trí hậu vệ phải. Ảnh: Quang Nhựt

Olympic VN đã thua trận. Hậu vệ của K.KH kể lại rằng sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng nắm lấy tay anh và chia sẻ về những bàn thua xuất phát từ vị trí hậu vệ cánh trái, vị trí Tấn Đạt đã đảm nhiệm ở trận lượt đi nhưng không thể góp mặt ở trận lượt về vì bị dính thẻ đỏ. Lúc đó, trong lòng hậu vệ trẻ thuộc biên chế đội bóng phố biển Nha Trang trào lên một sự hối hận ghê gớm với người thày của mình.

Nhưng Tấn Đạt còn buồn thêm một bậc nữa. Giải đấu vừa nhắc là lần đầu tiên anh được triệu tập vào ĐT Olympic VN. Háo hức với viễn cảnh ấy, Đạt đã đặt vé cho người bạn gái cùng bà ngoại ra Hà Nội xem anh thi đấu, nhưng cuối cùng cũng bởi chiếc thẻ đỏ trên đất Ả-rập, Tấn Đạt đã không thể thực hiện được mong muốn của mình.

Xem hậu vệ của K.KH chơi bóng, người ta phải thừa nhận anh đúng là con nhà nòi của phố biển Nha Trang, nơi cầu thủ nào cũng nổi tiếng là có nền thể lực sung mãn. Tấn Đạt có thể chạy liên tục trong 90 phút mà không biết mệt và trên sân, anh lúc nào cũng là một trong những người “nhiệt” nhất.

Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn mùa vừa rồi trụ hạng ở vòng áp chót, đếm trên đầu ngón tay chỉ có vài cầu thủ chơi được và Tấn Đạt là một trong số đó. Song chính lối chơi nhiệt tình “cậy” thể lực dồi dào chưa được trui rèn qua kinh nghiệm đôi khi cũng khiến Tấn Đạt phải trả giá. 2011, năm đầu tiên được đá V-League, hậu vệ trẻ của K.KH đã bị dính cho cái mác “chặt chém” với vài lần dính thẻ rồi bị treo giò.

Lên đến cấp ĐT, lối chơi của Tấn Đạt cũng không thay đổi. Trận đấu lượt đi với Olympic Saudi Arabia tại vòng loại Olympic 2012 diễn ra hồi tháng 6 là trận đấu đầu tiên của Tấn Đạt trong màu áo U23, nhưng ngay ở lần ra mắt ấy, anh đã bị thẻ đỏ (như vừa nhắc ở trên).

Song không giống như một vài gương mặt ở đội hình từng đá vòng loại Olympic 2012, Tấn Đạt vẫn được triệu tập vào ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 26. Điều đó cũng có nghĩa rằng, giá trị chuyên môn lớn hơn nhược điểm mà anh sở hữu.

Ở K.KH suốt mùa vừa rồi, Tấn Đạt chủ yếu đá hậu vệ cánh trái và thường xuyên có những pha dâng cao hỗ trợ tấn công. Lên ĐT, anh được xếp chơi bên cánh đối diện và bây giờ, có vẻ đang là sự lựa chọn ưng ý nhất của HLV Goetz cho vị trí hậu vệ phải.

Người ta vẫn bảo, bất cứ HLV nào cũng mong muốn sở hữu những cầu thủ đa năng. Nếu xét theo tiêu chí ấy, U23 VN bây giờ quả không có nhiều cầu thủ như Tấn Đạt. Hy vọng rằng, thể lực sung mãn cùng sự nhiệt tình của “hương vị lạ” đến từ phố biển Nha Trang sẽ được phát huy đúng lúc, đúng chỗ, phục vụ cho mục tiêu chung của thày trò HLV Goetz. 

Hoàng Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm