Chân dung những kẻ đứng sau các tấm hộ chiếu giả

12/03/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Malaysia vừa xác định danh tính của 2 người đàn ông bí hiểm, đã sử dụng hộ chiếu giả để lên chiếc máy bay yểu mệnh của Malaysia Airlines đang bị mất tích, đồng thời cung cấp thông tin cho thấy có vẻ như họ không chứa mối đe dọa như các phỏng đoán gần đây.

Hai người đàn ông bí hiểm được xác định là tới từ Iran và dường như họ đang tìm cách di cư tới châu Âu.

Không có liên hệ với khủng bố

Giám đốc cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar hôm 11/3 nói với các phóng viên rằng 1 trong 2 người này có tên Pouria Nour Mohammed Mehrdad, 19 tuổi. Mẹ anh này đang chờ con hạ cánh ở Frankfurt, Đức. Bà đã liên lạc với nhà chức trách, sau khi chuyến bay của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc, bị mất tích.

"Chúng tôi đã kiểm tra lý lịch anh này. Chúng tôi còn đối chiếu thông tin với các tổ chức cảnh sát khác và tin anh này không có mối liên hệ nào với các nhóm khủng bố. Chúng tôi cũng tin anh ta chỉ đang cố tìm cách nhập cư vào Đức" - ông Abu Bakar nói.


Pouria Nour Mohammad Mehrdad (trái) và Delavar Seyed Mohammad Reza trước khi lên chiếc máy bay bị mất tích

Ông không cho biết tên của người đàn ông còn lại. Tuy nhiên nguồn tin từ Cảnh sát quốc tế Interpol nói rằng nhân vật này là Delavar Seyed Mohammad Reza, 29 tuổi. Mặc dù cả hai trông giống như bạn bè và lên máy bay cùng nhau, thông tin vé của Reza cho thấy anh này đang tới Copenhagen, Đan Mạch.

Abu Bakar nói trong một cuộc họp báo rằng các nhà điều tra sẽ xem xét khả năng về một cuộc đánh cướp, phá hoại. Thậm chí khả năng tổ lái gặp vấn đề tâm lý, kỹ thuật hoặc tai nạn thuần túy cũng được tính tới. "Có khả năng ai đó trên chuyến bay đã mua bảo hiểm rất lớn. Ai muốn gia đình thu lợi từ số tiền này? Hoặc có thể ai đó đang nợ quá nhiều tiền và các anh biết đấy" - ông tuyên bố - "Ngoài các vấn đề lỗi cơ khí, đó các các lĩnh vực quan tâm chủ chốt hiện nay".

Chính hoạt động sử dụng hộ chiếu giả của 2 người đàn ông trên đã khiến nghi vấn khủng bố tăng cao, nhất là khi hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay vẫn chưa mang lại kết quả nào, dù nó đã mất tích được 4 ngày.

Nạn nhân của hoạt động buôn người?

Tuy nhiên ngày càng có nhiều thông tin cho thấy dường như cả 2 đã lên chuyến bay từ Malaysia tới Bắc Kinh một cách ngẫu nhiên. Tờ Financial Times cho biết cảnh sát Thái Lan và Interpol hiện đang điều tra 2 công ty du lịch của Thái Lan là Six Stars Travel và Grand Horizon, do đã giúp mua vé cho 2 hành khách Iran.

Six Stars đã bán vé trực tuyến cho 2 người này sau khi nhận được bản sao của các tấm hộ chiếu. Cảnh sát hiện vẫn đang kiểm tra hoạt động của Grand Horizon, vốn ủy quyền cho Six Stars thực hiện giao dịch. Cô Benjaporn Krutnait, chủ sở hữu Công ty Grand Horizon, nói rằng một người Iran có tên Ali đã nhờ mua hộ các tấm vé máy bay giá rẻ tới châu Âu, cho 2 người đàn ông trong ngày 1/3.

Benjaporn ban đầu đặt chỗ cho 1 người trên chuyến bay của Qatar Airways và người còn lại trên máy bay của Hãng Etihad của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất. Nhưng các tấm vé hết hạn trước khi Ali trở lại liên hệ với Benjaporn.

Khi Ali bắt liên lạc trở lại, Benjaporn đã đặt vé cho những người đàn ông trên cùng chuyến bay của Malaysia Airlines đi qua đường Bắc Kinh tới châu Âu vì đó là hướng bay có giá rẻ nhất. Một người bạn của Ali đã trả tiền mặt cho Benjaporn và dường như Ali không biết 2 người kia đang dùng hộ chiếu giả để đi lại.

Cá nhân Benjaporn cũng tin rằng Ali không có liên quan tới khủng bố, đặc biệt nếu xét tới chi tiết ông này không có ý đặt vé cụ thể cho chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, mà chỉ cần một tuyến bay rẻ nhất tới châu Âu. Benjaporn đã nói với Financial Times về vụ việc vì lo ngại trước tin đồn khủng bố và muốn dư luận biết rõ sự thật.

Tuy nhiên cảnh sát Thái Lan không tin Ali vô tội. "Chúng tôi tin 2 tấm hộ chiếu đã bị đánh cắp bởi một băng buôn người, chuyên đưa người sang làm việc ở một quốc gia thứ ba, đặc biệt là các nước châu Âu" - tướng cảnh sát Thái Lan Panya Maman nói với AFP. Ông cho biết Ali có thể đang sống ở Malaysia và có liên quan tới một băng tội phạm chuyên buôn người Trung Đông sang châu Âu qua một nước thứ ba. Đường dây này có mối quan hệ ở Pattaya và đảo Phuket của Thái Lan.

Đây cũng là quan điểm của Tổng thư ký Interpol Ronald Noble: "Mối quan tâm đang dần lắng xuống, bởi họ (2 người dùng hộ chiếu đánh cắp) có thể chỉ là những người đang được vận chuyển hoặc bị buôn bán trái phép (tới châu Âu)".

Bí ẩn tăng cao trong vụ mất tích máy bay

Quân đội Malaysia hôm 11/3 nói rằng ra-đa của họ phát hiện chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines đang bị mất tích đã bay qua eo biển Malacca ở bờ biển phía Tây đất nước, cách xa nơi chiếc máy bay thực hiện liên lạc lần cuối với cơ quan kiểm soát không lưu, vốn nằm tại bờ biển phía Đông đất nước. "Máy bay đã đổi hướng sau khi tới Kota Bharu (thị trấn nằm ở bờ biển phía Đông) và hạ thấp độ cao. Nó đã đi vào eo Malacca" - một quan chức quân đội nói với hãng tin Reuters.

Tường Linh (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm