Chân dung 'gã điên' xả súng rúng động nước Mỹ

03/10/2015 05:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tay súng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại một trường cao đẳng ở bang Oregon, Mỹ, vừa được xác định là Chris Harper-Mercer. Gã trai 26 tuổi này đã từng tôn vinh phát xít Đức và còn tuyên bố rằng “giết càng nhiều người thì càng được chú ý”.

Trong ngày 1/10 (giờ Mỹ), Chris Harper-Mercer bước vào trường Cao đẳng cộng đồng Umpqua tại Roseburg (Oregon), với 1 chiếc áo giáp chống đạn, 3 khẩu súng ngắn giắt trong người, 1 khẩu súng trường cầm trong tay, và bắt đầu màn tắm máu.

“Các người sẽ gặp Chúa ngay thôi”

Các nhân chứng nói rằng Chris bắt nạn nhân đứng dậy trước mũi súng của mình và hỏi xem họ có phải người Công giáo hay không. Khi nạn nhân xác nhận việc theo Công giáo, gã đáp lại: “Tốt, các người sẽ gặp Chúa ngay thôi”, rồi bắn họ.

Màn xả súng của Chris đã khiến tổng cộng 13 người thiệt mạng, theo tin từ Công tố viên bang Oregon là Ellen Rosenblum. Tuy nhiên con số này về sau được đánh giá là quá cao.


Kẻ gây vụ xả súng kinh hoàng ở Oregon đã được xác định là Chris Harper-Mercer

“Tới thời điểm này, chúng tôi có thể xác nhận 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Đây là con số chuẩn xác nhất mà chúng tôi có được cho tới thời điểm này” – Cảnh sát trưởng Roseburg là ông John Hanlin tuyên bố.

Bản thân Chris đã bị bắn chết sau màn đấu súng dữ dội với cảnh sát. Cha của Chris là ông Ian Mercer, nói rằng bản thân cũng rất sốc như những người khác. Ông không ngờ con mình có thể gây ra chuyện tày đình như vậy.

Theo lời hàng xóm, Chris là kẻ sống khá đơn độc, không hay giao du với người khác. Gã dường như tôn sùng sự bạo lực của phát xít Đức và lực lượng Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA). Gã cũng ca ngợi những kẻ tiến hành thảm sát khác.

Đơn cử như trong tháng 8 năm nay, Chris đã lên trang MySpace để cất lời ca ngợi Vester Flanagan, sát thủ đã giết một người dẫn chương trình truyền hình và một người quay phim ở vùng Roanoke.

“Tôi nhận thấy rằng rất nhiều người giống anh ta, đơn độc và chẳng ai biết tới” – Chris nói về Flanagan – “Nhưng khi họ khiến chút máu đổ, cả thế giới biết họ là ai. Một kẻ vô danh, giờ được mọi người biết tới. Gương mặt anh ấy xuất hiện trên mọi màn hình. Tên anh ấy lan truyền qua môi mọi người sống trên hành tinh này, tất cả chỉ trong có 1 ngày. Dường như giết càng nhiều người, bạn càng được chú ý”.

Cách nay có 3 ngày, gã cũng tải một đoạn phim tài liệu nói về vụ thảm sát ở trường Sandy Hook.


Cảnh sát Mỹ đã nhanh chóng tới hiện trường can thiệp, nhưng vẫn có tới 10 người thiệt mạng

Một kẻ cô độc trong một gia đình bất hạnh

Báo chí Mỹ cho biết gia đình Chris không hạnh phúc. Cha gã, ông Ian Mercer, và mẹ đẻ Laurel Harper đã chia tay hồi năm 2006. Chris sống với mẹ trong một căn hộ gần nơi xảy ra vụ xả súng.

Bronte Hart, người cũng sống tại căn hộ này và chỉ ở dưới nhà Chris có một tầng, cho biết gã rất “không thân thiện”. Hart nói rằng Chris thường “ngồi một mình trong bóng tối ở ngoài ban công”.

Tờ Los Angeles Timesđã tiếp xúc với vài hàng xóm của Chris và họ cho biết rằng thường xuyên nhìn thấy gã mặc đồ ngụy trang của quân đội, chân đi ủng đen. Gã thích mang theo một chiếc hộp màu đen, trong dường như có chứa súng đạn. Gã cũng rất thích đi bắn bia tại các trường bắn quanh đó.

Hàng xóm Rosario Lucumi, 51 tuổi, kể rằng bà Laurel luôn gọi Chris là “bé con” dù thực tế con trai bà đã trưởng thành. Con gái bà Lucimi là Rosario Espinoza thì cho biết Chris luôn trông có vẻ lo lắng, căng thẳng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gì khiến Chris thực hiện vụ thảm sát. Cảnh sát đã loại bỏ việc gã “chơi” với các tổ chức khủng bố quốc tế và bị xúi giục.

Trong ngày 1/10, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành điều tra xem có phải Chris đã tải một lời cảnh báo lên diễn đàn 4chan, chỉ vài giờ trước khi gã ra tay thực hiện vụ tắm máu hay không. Tin nhắn này có nội dung như sau: “Đừng tới trường vào ngày mai, nếu bạn ở phía Tây Bắc.” Tin nhắn được viết lúc 1h19 sáng ngày 1/10 và tiếng súng đầu tiên vang lên tại trường Umpqua là vào lúc 10h38 phút.

FBI đang điều tra hết sức nghiêm túc, vì 4chan từng được một số kẻ thảm sát trường học sử dụng trước kia. Vào năm 2013, Neil Allan Macinnis, 18 tuổi, đã lên 4chan kêu gọi người dùng “chúc may mắn” cho mình, rồi tới một trường cao đẳng ở Virginia và bắn chết 2 phụ nữ.

Sẽ khó có thay đổi trong hoạt động kiểm soát súng

Theo nhóm vận động chống súng đạn Everytown for Gun Safety, sự kiện mới xảy ra ở Umpqua là vụ xả súng thứ 45 trong năm nay.

Ngay khi hay tin về vụ việc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có bài phát biểu trước dân Mỹ, yêu cầu xiết chặt luật sử dụng súng. Theo ông, nước Mỹ đang dần trơ cảm xúc với các vụ thảm sát như thế này.

Ông cũng kêu gọi công chúng nhìn vào số người Mỹ mất mạng về súng trong 10 năm qua, so với con số người chết vì bị khủng bố. Theo Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát bệnh tật Mỹ, từ năm 2001 tới 2013 đã có 153.144 người thiệt mạng vì súng. Trong khi đó, giai đoạn từ 2001 tới 2014 chỉ có 3.046 người Mỹ chết vì khủng bố, theo thống kê của Cơ sở dữ liệu chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết ông Obama rất quyết tâm thông qua luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn. “Vấn đề triển khai các biện pháp hợp lý để bảo vệ dân chúng khỏi tình trạng bạo lực súng đạn vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền này” - ông Earnest nói.

Tuy nhiên cũng giống như các vụ xả súng thảm sát trước đây, không nhiều người tin rằng sẽ sớm có sự thay đổi mạnh mẽ nào diễn ra trong hoạt động kiểm soát súng đạn ở Mỹ.

Tường Linh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm