Tin vào Van Gaal, Man United sẽ ngược dòng thành công trước Liverpool

16/03/2016 21:06 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn)- Ký giả Joe Bernstein chỉ ra những lý do để tin United sẽ đi tiếp, dù đã thua Liverpool 0-2 tại lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Trước hết, việc chứng kiến kẻ thù sải bước tại sân Old Trafford sẽ giúp CĐV United và các cầu thủ đoàn kết một lòng - một điều hiếm gặp ở mùa giải này.

Thứ hai, Louis van Gaal không có nhiều lựa chọn cho đội hình ra sân, thứ vốn dĩ khiến ông bị chỉ trích nhiều ở mùa giải này. Bị dẫn hai bàn trắng, United chỉ còn nước “Tấn công, tấn công và tấn công” ở trận đấu tới đây, đó cũng là điều mà khán đài Stretford End nổi tiếng vẫn luôn đòi hỏi.

Điều thứ ba, là HLV người Hà Lan không còn bị áp lực đè đầu. Không ai nghĩ ông sẽ còn tại vị ở United vào mùa tới, và cũng không nghĩ đội bóng này sẽ đi tiếp sau màn trình diễn thất vọng tại sân Anfield hồi tuần rồi. Khi kỳ vọng đã chạm đáy, đó là thời điểm thích hợp để họ bùng lên.

Thứ tư, lịch sử chỉ ra United có truyền thống lội ngược dòng tuyệt vời trên sân nhà, đặc biệt là khi bị dẫn trước 0-2 ở lượt đi. Năm 1984, Barcelona của Diego Maradona từng hành quân đến đây và bị đánh bại 0-3, trong trận đấu mà huyền thoại người Argentina bị khóa chặt bởi kẻ vô danh Graeme Hogg. 30 năm sau, Robin van Persie lập một hat-trick hoàn hảo để tiễn Olympiacos về nước bằng tỷ số chung cuộc 3-2, đưa Quỷ đó thẳng tiến vòng Tứ kết Champions League.


Vài năm trước, với Moyes và Van Persie, đội United từng quay về từ cõi chết


Barca của Maradona cũng từng bị Man United lội ngược dòng

Trận đấu ấy là điểm nhấn khó quên trong nhiệm kỳ ngắn ngủi của David Moyes tại sân Old Trafford. Và dù hành trình ấy không hoàn hảo, HLV người Scotland vẫn có quyền tự hào khi nhớ về cái đêm mà đội bóng của ông đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời, để hủy diệt đối thủ bằng hào khí truyền thống của United.

Ryan Giggs, trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, đã lên tiếng một cách bất thường sau trận đấu trên, dù trước đó đã công khai chỉ trích chiến thuật của Moyes, nhưng anh cười và ngợi khen “nhịp độ và sức mạnh” của đội nhà trong màn ngược dòng trước các vị khách Hy Lạp. Giggs giờ đang ngồi kề Van Gaal trong khu kỹ thuật, và những gì đã xảy ra ở trận đầu ngày xưa sẽ là kinh nghiệm và dẫn chứng tuyệt vời để anh hiến kế cho HLV trưởng trước cuộc đại chiến tới. Trận lượt đi tại Anfield cho thấy sự đối lập lớn giữa hai đội bóng. Liverpool chơi tràn trề sức mạnh, còn United thì không. Người ta đang cực kỳ chờ đợi sự lột xác của đại diện Manchester ở lượt về.


Liverpool của Klopp làm tốt hơn ở lượt đi, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc với United

Anthony Martial có lẽ là cầu thủ nhanh nhất và thú vị nhất trên sân. Thủ môn David De Gea được đánh giá vượt trội hơn đồng nghiệp Simon Mignolet. Hai lão tướng Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger là những nhà vô địch châu Âu. United còn có những người biết ngăn đối thủ ghi bàn (Chris Smalling), kiến tạo bàn thắng (Juan Mata) và sút tung mành lưới đối phương (Marcus Rashford).



Kinh nghiệm kết hợp sức trẻ sẽ làm nên chìa khóa thành công của United

Trong nhiệm kỳ của mình tại Old Trafford, bất chấp những vận rủi với hàng loạt ca chấn thương, chính sách chuyển nhượng có phần không hợp lý (thất bại với Angel di Maria và Falcao), nhưng di sản mà Van Gaal để lại đây là đáng kể. Đó là hơn chục cầu thủ trẻ được đôn lên đội một, với Rashford và Cameron Borthwick-Jackson đã được chơi trận ra mắt, đã để lại ấn tượng và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở tháng ngày xa.

Có thể Van Gaal không còn cơ hội tại Manchester sau khi mùa giải này kết thúc, nhưng hãy nhớ rằng, đây là HLV đã dẫn dắt Ajax đến ngôi vương Champions League vào giữa những năm 1990, sau khi hạ một đội AC Milan mạnh nhất mà châu Âu và thế giới từng chứng kiến; đây là HLV đã vô địch các giải Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan; đã 2 lần đưa Cơn lốc màu da cam vào Bán kết Cúp Thế giới, và được tụng ca như một thiên tài sau quyết định tung thủ môn dự bị vào sân để bắt một loạt sút luân lưu và giúp đội nhà đi tiếp.

Nói vậy để thấy, Van Gaal là một cái tôi lớn, đáng nể, và đội bóng của ông hoàn toàn có cửa lội ngược dòng trước Liverpool tại Old Trafford, trong một đêm thăng hoa khác của Quỷ đỏ thành Manchester.


David Moyes đã làm được, không lẽ Van Gaal chịu thua?


Hoài Thuận (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm