Real Madrid đang chờ kẻ thách thức xuất hiện

15/04/2017 06:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - UEFA đã quá bất công với Borussia Dortmund, Leicester City lại có quyền hi vọng, Real Madrid sẽ phải gánh vác nhiệm vụ giữ thể diện cho bóng đá Tây Ban Nha, và Juventus sẽ là một điều gì đó đặc biệt ở mùa bóng này.

Trong rất nhiều những câu chuyện ở lượt đấu này, người ta có thể chọn được nhiều điều để nói, như việc Barcelona bị ném vào góc tối, với thất bại bạc nhược và tuyệt vọng trước Juventus. Hay UEFA buộc Borussia Dortmund phải bước ra sân thi đấu trong trạng thái hoảng loạn về tinh thần, chỉ 22 tiếng đồng hồ sau vụ đánh bom khủng bố bên ngoài sân Dortmund, như một hành động phản bóng đá tồi tệ.

Luis Enrique, một lần nữa lại nói về phép màu với Barcelona, sau khi cùng đội bóng lủi thủi rời khỏi sân Juventus với một thất bại kinh khủng, mà ông là người đầu tiên tự xử bắn nhà đương kim vô địch La Liga. Nhưng hãy thành thật mà nói rằng, Barcelona đáng ra đã phải dừng bước ở vòng 1/8, trước Paris St Germain. Thật chua xót, đó mới là chỗ thích hợp với tình thế hiện tại của họ.

Và việc có mặt ở tứ kết, có lẽ, chỉ càng khiến họ bị tổn thương nhiều hơn, cũng như càng khiến HLV người Asturias ảo mộng rằng, với bộ ba MSN, ông có thể giải quyết được mọi rắc rối, bắt nguồn từ chính sách phát triển bóng đá sai lầm, để khiến ông cùng các cộng sự đã tự dẫn mình đến chỗ tuyệt vọng.

Real Madrid, trong lúc đó, tỏ ra là một đội bóng nhẫn nại và lì lợm. Với Zinedine Zidane, đội bóng Hoàng gia có thể chơi thứ bóng đá khắc khổ hơn cả dưới bàn tay của Rafa Benitez, nhưng hiệu quả thì có lẽ gấp đôi dưới thời Jose Mourinho, hay chính Carlo Ancelotii, người vừa bị huyền thoại người Pháp đánh bại trên ghế chỉ đạo.

"Chúng tôi đã phải nhẫn nhịn ở Allianz, không bao giờ dễ dàng để chơi bóng trước Bayern Munich. Họ là đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ tuyệt vời. Chúng tôi cần phải kiên nhẫn để quyết định trận đấu, chìa khóa chiến thắng chính là sự kiên nhẫn", Zidane nói về cách Dải thiên hà khiến cho trận lượt về với Bayern Munich trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, dù người thầy Carlo Ancelotti vẫn một mực khẳng định, "chúng tôi vẫn sống sót".

Và cũng chỉ có Real Madrid mới xứng đáng để trở thành đội bóng đầu tiên phá dớp không bảo vệ được chức vô địch ở Champions League. Khi họ cho thấy sự vượt trội với phần còn lại ở đẳng cấp, sự thực dụng, sự tỏa sáng của ngôi sao, và có lẽ là cả vận may nữa, thứ đã khước từ Arturo Vidal ở Allianz vừa rồi.

Quyết định thay người tài tình của Zidane khiến tất cả bất ngờ

Quyết định thay người tài tình của Zidane khiến tất cả bất ngờ

Giữa lúc đang nước sôi lửa bỏng (1-1) và cần phải lựa chọn một người vào sân thay người, HLV Zinedine Zidane đã đưa Marco Asensio vào thay Gareth Bale, chuyển 4-3-3 sang 4-4-2. Và đó chính là chìa khóa chiến thắng cho Real Madrid.


Cơ hội nào cho phần còn lại?

Nếu gạt bỏ Bayern Munich ngay sau trận lượt đi, Real Madrid sẽ còn lại Juventus đầy kiêu hãnh ở bán kết. Đội bóng có biệt danh Lão phu nhân vừa cho chúng ta thấy rằng, bóng đá luôn diễn ra theo đúng trình tự: Một tập thể được tổ chức tốt sẽ đánh bại bất cứ đội bóng nào chỉ biết dựa vào những ngôi sao như Barcelona.

Ở đây, HLV Max Allegri còn có Paulo Dybala để kết liễu đội bóng xứ Catalunya, có Gigi Buffon để bảo vệ những bàn thắng đó, và có một tập thể linh hoạt từ cá nhân đến tập thể, từ phòng ngự cho đến tấn công. Và hạ gục Barcelona bằng những nguyên tắc cơ bản của trò chơi này.

Atletico Madrid, đội đã lọt vào đến trận chung kết hai lần trong 3 mùa bóng gần đây, có lẽ bắt đầu phải nghĩ đến cách để sống sót tại xứ sở sương mù sau đây vài ngày nữa. HLV Diego Simeone là bậc thầy của lối chơi phòng ngự phản công, nhưng Leicester City, dù cho không có kinh nghiệm ở Champions League, cũng vẫn là đối thủ phải khiến Rojiblancos chơi bóng như thể không còn có ngày mai nữa.

Ở một trường hợp khác, Monaco, và Mbappe, sẽ là một thách thức thú vị cho bất cứ đội bóng nào, nếu họ có mặt ở bán kết. Đội bóng này có thừa sự phiêu lưu với những tài năng trẻ như Mbappe, và chắc chắn cũng là những người ưa mạo hiểm, vì họ sẵn lòng ghi nhiều bàn thắng hơn các đối thủ, để đạt được mục tiêu của mình. Dù cho những quyết định của UEFA là quá khắc nghiệt với Borussia Dortmund, cũng chẳng thể phủ nhận, Monaco, trong một ngày đẹp trời, sẽ khiến cho bất kì ai cũng phải bay bổng với trí tưởng tượng và sự mộng mơ của mình.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm