Premier League sắp thống trị châu Âu? Chưa, chỉ mới có Chelsea đáng được kỳ vọng

30/09/2017 15:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm nhấn lớn nhất của vòng bảng Champions League sau hai lượt trận đầu tiên có lẽ là thành tích bất bại của các đội bóng Anh. Sau 2 vòng, 4/5 đội của Premier League đã giành trọn 6 điểm để đứng đầu bảng đấu của họ.

Liverpool chính là đội duy nhất của Premier League chưa có chiến thắng nào, nhưng họ cũng chưa thua sau 2 trận hòa với Sevilla và Spartak Moskva. Tuy nhiên, thành tích nghèo nàn của Liverpool không thể che mờ sự lột xác của Premier League tại Champions League mùa này. Bây giờ các CĐV xứ Sương mù lại có thể mơ mộng, đặc biệt là với fan Chelsea.

Premier League mơ mộng, nhưng mới có Chelsea xứng đáng

Đã lâu lắm rồi bóng đá Anh mới lại gây ấn tượng đến vậy ở Champions League. 4/5 đội toàn thắng sau 2 lượt trận, trong đó Man City chưa thủng lưới lần nào, còn M.U, Chelsea và Tottenham mỗi đội mới để thua 1 bàn. Tuy nhiên, nếu phải kể ra đội chơi ấn tượng và đáng để kỳ vọng nhất thì đó chính là Chelsea, đội đã xuất sắc đánh bại Atletico ngay trên sân khách với tỷ số 2-1.

Atletico đã nhiều lần đối đầu các đội bóng Anh ở Cúp châu Âu, bắt đầu từ cuộc đụng độ Leicester City năm 1961, nhưng cho tới trước khi Michy Batshuayi ghi bàn quyết định cho Chelsea ở phút 94 tại Wanda Metropolitano rạng sáng qua, thì Atletico chưa bao giờ thua một đội bóng Anh trên sân nhà của họ. Chelsea, Tottenham, M.U và Liverpool đều đã từng cố gắng giành chiến thắng ở Atletico, nhưng đều không thể, giống như nỗ lực trước đó của Leicester, Derby County, Aston Villa và Bolton.

Nhưng trong trận đấu đầu tiên của Atletico trên sân nhà mới ở cúp châu Âu, Chelsea đã làm được điều phi thường đó, và điều đáng nói là Atletico đã chấp nhận thua cuộc tâm phục khẩu phục. Trong một tuần mà các đội bóng Anh (ngoại trừ Liverpool) gầm vang ở Champions League, chỉ chiến thắng của Chelsea trước Atletico mới mang ý nghĩa lớn lao.

Trận thắng 3-0 của Tottenham trước APOEL hay màn hủy diệt 4-1 của M.U trước CSKA Moskva là rất ấn tượng nhưng APOEL hay CSKA còn lâu mới đạt tới đẳng cấp của Atletico. Cần nhớ rằng trong vài mùa giải gần đây, chỉ có Real và Barca, những đội thay nhau vô địch châu Âu từ 2014 tới nay, là chơi ổn định hơn Atletico tại Champions League. Atletico đã hai lần vào Chung kết trong thời gian này và chỉ bị khước từ vinh quang bởi một Real quá xuất sắc và may mắn.

Những chiến thắng đậm của các đội Premier League vừa qua là dấu hiệu cho thấy các gã khổng lồ của bóng đá Anh đang thức giấc, hay còn quá sớm để đưa ra một phán xét? Thực tế, ngoại trừ trận thắng của Tottenham trước Dortmund tại Wembley, những trận thắng còn lại của các đội bóng Anh chỉ gây ấn tượng về mặt tỷ số mà thôi.

Với Hazard ở phong độ cao, Chelsea chẳng ngán đối thủ nào ở Champions League

Với Hazard ở phong độ cao, Chelsea chẳng ngán đối thủ nào ở Champions League

Đêm thứ Tư (28/9), Chelsea đã có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trước Atletico Madrid ở vòng 2 Champions League. Một trong những cá nhân rất nổi bật trong trận đấu này chính là tiền vệ Eden Hazard. Cầu thủ người Bỉ đã nhiều lần khiến đội chủ nhà gặp vất vả.

Đã đến lúc Premier League tìm lại tiếng nói

Khi Chelsea hành quân tới Madrid, HLV Antonio Conte khẳng định họ là “cửa dưới” trong khi Cesar Azpilicueta tuyên bố Chelsea cần chơi một trận “hoàn hảo” để thắng Atletico. Và họ đã làm được điều đó với sự chói sáng của Eden Hazard và duyên làm bàn của Morata. “Chơi theo cách này với tinh thần và cá tính như thế này không phải điều đơn giản. Tất cả đều biết khi bạn bị Atletico dẫn trước 1-0 thì mọi thứ sẽ khó khăn thế nào. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu với cá tính lớn và sự tập trung cao độ, và xứng đáng có chiến thắng”, Conte phát biểu sau trận.

Thực sự là Chelsea đã có một trận đấu tuyệt hay cả ở khía cạnh chiến thuật lẫn cá tính, và để vô địch Champions League, họ hay các đội bóng Anh khác cần một chiến thắng kiểu như vậy. Đã 10 năm kể từ ngày gần nhất bóng đá Anh thống trị Champions League với trận Chung kết giữa Chelsea và M.U, quãng thời qua chứng kiến sự áp đặt gần như tuyệt đối của Liga.

Tuy nhiên, với đống tiền đã bỏ ra cộng với sự có mặt của các HLV hàng đầu như Mourinho, Guardiola và Conte, khoảng cách giữa Premier League với các ông lớn hàng đầu châu lục đã được thu hẹp đáng kể. Real và Barca vẫn là ứng viên hàng đầu cho Champions League nhưng chiến thắng của Chelsea trước Atletico vừa qua là một lời cảnh báo. Man City từng đánh bại Barca ở Etihad mùa trước và cũng từng thắng Bayern một trận ở vòng bảng (khi cục diện đã an bài), nhưng hai chiến thắng này không thể sánh được chiến công của Chelsea trước Atletico.

Thậm chí chiến thắng này có thể được coi là chiến công lớn bậc nhất của một đội bóng Anh tại Champions League thời gian qua. Còn quá sớm để nói rằng Premier League sẽ tìm lại hào quang như một năm trước và cuộc đối đầu Real-Tottenham sắp tới sẽ phần nào trả lời cho ra đáp án, nhưng rõ ràng các đội bóng Anh đã bắt đầu tìm lại tiếng nói ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, mà trận thắng Atletico của Chelsea là một dấu hiệu rõ ràng.

4 Trong năm 2017, không cầu thủ nào ở Premier League ghi nhiều bàn hơn Michy Batshuayi trên mọi đấu trường khi được vào sân từ ghế dự bị (4 bàn, bằng với Giroud).

1 Với pha đánh đầu tung lưới Jan Oblak vừa qua, Alvaro Morata đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới Atletico sau 7 lần đối đầu trên mọi đấu trường.

30 Cả M.U và Man City đều dẫn trước đối thủ của họ 3-0 trong chưa đầy 30 phút đầu tiên khi đá trên sân khách ở Champions League mùa này (Man City thắng Feyenoord 4-0 và M.U hạ CSKA 4-1).

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm