1h45 ngày 13/4, Real Madrid - Wolfsburg: Bổn phận của Real là phải thắng!

12/04/2016 13:48 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ không ghi bàn thì thua, qui luật chẳng có gì mới của bóng đá. Nhưng chưa bao giờ lại đúng với Real Madrid như lúc này. Trận nào các ngôi sao im tiếng, là họ thất bại.

Trận Tứ kết lượt đi với Wolfsburg là một minh chứng, Real Madrid có nửa tá cơ hội rõ ràng của Ronaldo và Benzema mà không lần nào thành công. Nhưng ở trận đấu được HLV Zinedine Zidane coi là lớn nhất mùa, Real phải ghi bàn để giành chiến thắng.

Ôn cũ để biết mới

Dải thiên hà khấp khởi bước tới Wolkswagen Arena mà trong đầu đã nghĩ đến vé bán kết bỏ túi. Chẳng có gì sai trái trước một đối thủ như vậy, cho đến khi các tiền đạo bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, còn hàng thủ có một ngày thảm họa và Real thì rời sân với hai bàn thua trắng. Mọi sai lầm bắt đầu từ trạng thái thi đấu. Nhưng may đây lại là thứ có thể sửa chữa dễ nhất.

Chấn chỉnh thói tự mãn của các ngôi sao không gì hơn là một thất bại. Zidane không dạy bài học đấy cho Ronaldo và các đồng đội, mà chính là Wolfsburg, một đội bóng ở giữa bảng xếp hạng Bundesliga. Dải thiên hà đã có 90 phút trực quan sinh động trên sân đối thủ, từ cách họ để thua dễ dàng đến thế nào, cho đến cách Wolfsburg khai thác triệt để những khoảng trống mênh mông giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ.

Zidane: 'Bị Wolfsburg loại không nằm trong suy nghĩ của Real Madrid'

Zidane: 'Bị Wolfsburg loại không nằm trong suy nghĩ của Real Madrid'

Zinedine Zidane tin rằng Real Madrid sẽ lội ngược dòng trước Wolfsburg và giành vé vào vòng Bán kết Champions League. HLV người Pháp cho biết ông chưa nghĩ đến kịch bản Real Madrid sẽ bị loại.

Và quan trọng nhất, cả những cơ hội bị bỏ lỡ như của Schuerrle trong hiệp hai, cũng thức tỉnh được bản năng của Real, nhắc họ rằng, có thể sửa sai bằng cách không thể phung phí những khoảnh khắc quyết định để kết liễu số phận của đối thủ. Một trận thua bẽ bàng nhưng đem lại những điều tích cực với Dải thiên hà.

Hoặc họ có thể lục lại quá khứ để thấy, lịch sử qua thống kê thì không quyết định được số phận một đội bóng. Barcelona từng ở hoàn cảnh của Real năm 2013, khi để thua AC Milan 0-2 ở lượt đi vòng 1/8, nhưng ở trận lượt về, họ quật ngã đối thủ tới 4-0 để ung dung vào Tứ kết. Wolfsburg không ở cùng đẳng cấp với đội bóng Italy, còn Real thì bây giờ mới giống một đàn sói đói ngấu (chứ không phải là đối thủ của họ) đang gầm gừ để báo thù cho thất bại.

Real luôn nguy hiểm khi thận trọng

“Có một điều chúng tôi cần làm là giữ được sự bình tĩnh, tôi không thể phát rồ lên được và các cầu thủ cũng vậy. Real đã thua đau đớn, nhưng giờ là lúc chúng tôi phải thay đổi, là một người Madrid, chúng tôi có bổn phận phải giành chiến thắng trước các cổ động viên nhà”, HLV người Pháp trấn an tất cả bằng sự thoải mái.

Chẳng ai tin đội bóng Hoàng gia đánh bại được Barcelona ở Camp Nou, nhưng Zidane và các học trò làm được điều đó với sự khiêm tốn và kiên nhẫn. Bản lĩnh của một đội bóng lớn là giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình thế khó khăn, tìm ra cách để thích ứng và “tiêu diệt” đối thủ khi cơ hội đến.

Đó là lí do mà Zidane nhắc nhở các học trò phải bình tĩnh. Sự nóng vội trong cách tiếp cận trận đấu là kẻ thù của sự chính xác, cũng như khả năng kiểm soát vị trí, cách triển khai tấn công hoặc di chuyển không bóng. Nếu Wolfsburg đã làm đảo lộn mọi dự đoán, thì Real phải có nghĩa vụ đưa mọi thứ trở lại trật tự vốn có. Nếu chỉ với những cầu thủ có trình độ bình thường, với lối chơi bóng đơn giản mà đội bóng nước Đức có thể thắng, thì nhiệm vụ của các ngôi sao Dải thiên hà là làm được những điều họ vẫn thường làm, ghi thật nhiều bàn thắng, để Real lội ngược dòng.

2 Kể từ khi Zinedine Zidane cầm quân, Real Madrid có hai trận không ghi bàn, một là trận derby Madrid và trận còn lại là gặp Wolfsburg, cả hai trận họ đều thua.

247 Real Madrid là đội bóng thực hiện nhiều cú sút nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này với 247 cú sút, tiếp theo là Bayern Munich với 230 lần sút bóng.

50 Trong 17 trận đã đấu dưới thời Zidane, đội bóng Hoàng gia đã ghi được 50 bàn thắng, để 13 lần giành chiến thắng và thua hai trận.

1h45, 13/4, sân Bernabeu: Real Madrid – Wolfsburg (lượt đi 0-2)
Đội hình dự kiến:

Real Madrid: Navas; Cavarjal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Ronaldo

Wolfsburg: Benaglio; Trasch, Naldo, Dante, Rodriguez; Vieirinha, Gustavo, Arnold, Bruno; Draxler, Schuerrle

Dự đoán: 4-0


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm