02h45 ngày 10/12, Chelsea – Porto: Sẽ là bi kịch nếu Porto tiễn đưa Mourinho

09/12/2015 10:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Jose Mourinho ở Chelsea có thể được định đoạt sau trận gặp lại CLB cũ của ông Porto ở Stamford Bridge trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League tối nay. Có lẽ chỉ tấm vé đi tiếp mới cứu nổi ông.

Bảng G đang sẵn sàng cho một kết thúc đầy kịch tính vào tối thứ Tư, với Porto và Chelsea cùng có 10 điểm ở ngôi đầu và đội bóng Bồ Đào Nha đang lợi thế về đối đầu trực tiếp nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Dynamo Kiev đang xếp thứ 3 với 8 điểm và cả 3 đội đều vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Chelsea cầu hòa?

Nếu sa thải Jose Mourinho, Chelsea có thể chọn Antonio Conte

Nếu sa thải Jose Mourinho, Chelsea có thể chọn Antonio Conte

Báo Anh loan tin Antonio Conte dẫn đầu danh sách ứng viên thay thế Jose Mourinho nếu HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải.

Nhà vô địch Premier League sẽ giành ngôi đầu bảng với lợi thế là một đối thủ nhẹ ký hơn ở vòng 1/8 nếu chiến thắng ở Tây London. Nếu Porto và Chelsea hòa nhau trong khi Dynamo chiến thắng trên sân nhà trước đội đã bị loại Maccabi Tel Aviv, CLB Ukraine sẽ giành ngôi đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Kịch bản này đồng nghĩa với việc Chelsea về nhì và Porto xuống chơi Europa League. Tức là trên thực tế, Mourinho chỉ cần 1 điểm tối nay để giành tấm vé đi tiếp.  

Thành tích của Chelsea mùa này tệ hơn nhiều so với chuỗi trận từng khiến Mourinho bị sa thải 8 năm về trước. Với một trong khởi đầu tệ nhất lịch sử của CLB ở Premier League, The Blues mới có 15 điểm sau 15 trận và xếp thứ 14, kém đội đầu bảng Leicester City 14 điểm và chính Mourinho thừa nhận đội bóng của ông thậm chí không còn hy vọng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới.

Điều đó khiến việc họ ở lại giải đấu này càng lâu càng tốt trong mùa này càng trở nên quan trọng. Chelsea gặp một cú sốc nữa hôm thứ Bảy khi thúc thủ ngay trên sân nhà trước đội mới thăng hạng Premier League Bournemouth. Đó là trận thua thứ 8 của họ ở giải Ngoại hạng mùa này.


Bây giờ, hòa sân nhà cũng khó

Thông thường, một trận đấu như gặp Porto tối nay sẽ hoàn toàn nằm trong khả năng kiểm soát của Mourinho. Chelsea của ông sẽ chơi thứ bóng đá chủ động, chặt chẽ, bản lĩnh và hoàn toàn làm chủ tình thế. Nếu đối thủ vì quá nóng lòng cầu thắng mà để hở sườn, họ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức bởi một Cesc Fabregas lão luyện, một Eden Hazard đầy cảm hứng và một Diego Costa sắc sảo. Còn ngay cả khi không ở phong độ tốt, 1 điểm trên sân nhà là hoàn toàn có thể thu xếp được.

Mourinho vẫn chưa bị sa thải là nhờ thành công trong quá khứ

Mourinho vẫn chưa bị sa thải là nhờ thành công trong quá khứ

Cựu trợ lý của Chelsea Ray Wilkins nói rằng Mourinho vẫn chưa bị sa thải là nhờ thành công trong quá khứ. Nhưng ông cũng tin rằng mọi thứ sẽ chấm dứt với Mourinho nếu vị HLV này để thua trước Porto tại Champions League.

Nhưng lúc này tình hình không hề bình thường ở Stamford Bridge, mọi chuyện đã trở nên khẩn cấp, rối loạn và lúc nào cũng có cảm giác trực chờ bên bờ vực. Mourinho sẽ không thể chơi với mục tiêu kiếm một trận hòa, đó là công thức hoàn hảo cho một thất bại, nhất là trước hàng công đang ghi bàn với tốc độ hơn 2 bàn/trận ở giải vô địch BĐN của HLV Julen Lopetegui. Những ngòi nổ cực kỳ cơ động và sung mãn như Andre Andre hay Vincent Aboubakar sẽ là mối đe dọa rất lớn với khung thành của Thibaut Courtois tối nay, trong bối cảnh hàng thủ Chelsea đã thủng lưới tới 24 bàn mùa này, trước cả các chân sút của Bournemouth, West Ham hay Crystal Palace.

Thật ra, tấn công có thể là lựa chọn an toàn hơn cho Mourinho, ngay cả khi đội bóng của ông đang chơi khá bạc nhược. Bằng cách cố gắng dồn ép đối thủ, nếu như Chelsea có thể chọc thủng lưới Porto trước, cơ hội đi tiếp của họ là rất lớn, nhược bằng không, thì đó cũng là cách phòng ngự an toàn hơn so với việc trông cậy cả vào các hậu vệ áo xanh. Thủ thành người Bỉ Courtois cũng sẽ đóng vai trò rất lớn trong một kế hoạch như thế, dù là để đối phó với các pha phản công của đối phương, hay để cố thủ vào những phút cuối.

Ở lượt đi, đội bóng của Lopetegui đã hạ Chelsea 2-1 tại Dragao nhờ những bàn thắng từ Andre và Maicon, người ghi bàn cho Chelsea là Willian. Tiền vệ người Brazil sẽ lại là niềm hy vọng chính về một kế hoạch lấy công làm thủ của đội chủ sân Stamford Bridge tối nay, khi anh tỏ ra là cầu thủ tấn công duy nhất còn đủ nỗ lực và cảm hứng của Chelsea.

Sẽ không dễ dàng, nhưng Mourinho và các học trò của ông có lẽ vẫn còn đủ khát khao để đi tiếp ở Champions League.

Dự đoán: 2-1.

2 Chiến thắng ở lượt đi của Porto là trận thắng thứ hai của họ trước Chelsea trong 7 lần đối đầu. Chelsea thắng 4, hòa 1.

9 Chelsea dẫn đầu bảng đấu của họ ở 9/12 mùa giải gần nhất tại Champions League.

7 Mùa trước Porto bất bại trên sân khách ở vòng bảng Champions League, giành 7 điểm/3 trận. Mùa này họ cũng đang bất bại với 1 thắng, 1 hòa.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm