Cầu thủ sa sút, CĐV la ó… Mourinho đang mất kiểm soát ở Chelsea

07/12/2015 20:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea mùa giải này không còn giữ được sức mạnh của họ ở mùa giải trước. Mọi vị trí đều sa sút phong độ đến không tưởng. Với một đội hình có quá nhiều lỗ hổng như hiện giờ, Mourinho không đủ khả năng để sửa chữa, chắp vá kịp thời.

Chelsea vẫn ủng hộ vị HLV người BĐN này dù họ vừa mới thua trận thứ 8 ở Premier League mùa này. Dưới triều đại của Roman Abramovich, chưa HLV nào lại có được sự ủng hộ lâu dài đến như vậy. Chelsea từng được gọi là “lò xay HLV”.

Trước đây, Mourinho luôn tự hào bởi thành tích 77 trận bất bại trên sân nhà Stamford Bridge ở Premier League của mình. Thế nhưng, ánh hào quang đó giờ đã không còn nữa. Ma thuật của Mourinho đã hết tác dụng. Bây giờ, bất kỳ ai cũng có thể đánh bại được Chelsea. Thậm chí đó chỉ là một đội mới lên hạng, giống như Bournemouth.


Ma thuật của Mourinho không còn nhiệm màu

Từ đầu mùa đến giờ, Mourinho đã nhiều lần hứa hẹn sẽ sớm đưa Chelsea trở lại. Ông cũng khẳng định sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí trong Top 4. Nhưng sau 15 vòng đấu, Chelsea vẫn lẹt đẹt ở nửa cuối bảng xếp hạng. Họ đã thua tới 8/15 trận, xếp ở vị trí thứ 14, kém đội đứng thứ 4 Man United 14 điểm. Còn ở mùa trước, Chelsea chỉ thua đúng 3 trận ở Premier League và giành chức vô địch trước 3 vòng đấu. Nhìn vào quá khứ, nhiều người cảm thấy xấu hổ thay cho các nhà ĐKVĐ.

Lối chơi của Chelsea mùa này khiến nhiều người không nhận ra nhà vô địch Premier League 2014-15. Trận thua trước Bournemouth hôm thứ Bảy vừa rồi chỉ là một trong những  màn trình diễn bế tắc của họ ở mùa giải này. Không còn sự tinh tế, sáng tạo ở những đôi chân của Eden Hazard, Oscar, Willian, hay Pedro nữa.


Hazard giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình

Mùa trước, đôi chân ma thuật của Hazard đã khiến nhiều hàng phòng ngự phải chao đảo. Anh còn được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm. Nhưng trước hàng phòng ngự của Bournemouth gồm Adam Smith, Simon Francis, Steve Cook và Charlie Daniels, Eden Hazard trở nên vô hại. Trong khi đó, Glenn Murray bên phía Bournemouth dù mới chỉ vào sân được 1 phút 39 giây nhưng đó là quá đủ để khiến hàng phòng ngự của Chelsea bị biến thành trò hề.

Mourinho khích lệ tinh thần Hazard bằng... thư tay

Mourinho khích lệ tinh thần Hazard bằng... thư tay

Eden Hazard là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Chelsea trong trận đấu với Tottenham tuần trước. Muốn Hazard cải thiện hơn nữa phong độ trên sân cỏ, HLV Jose Mourinho đã dùng một phương pháp “đặc biệt”.


Chelsea chắc chắn sẽ không thể bảo vệ vương miện vô địch của mình được nữa. Những gì họ còn lại bây giờ là một danh sách dài những cầu thủ đã hết động lực, không còn muốn cống hiến, thi đấu để đưa đội bóng trở lại với “cuộc sống”.

Dù Mourinho đã sử dụng mọi thủ thuật, mọi mánh khóe của mình để vực dậy một Chelsea đầy khủng hoảng. Nhưng thứ bóng đá mà đội chủ sân Stamford Bridge đang thể hiện quả thực không thể đem lại cảm giác hứng thú cho người xem được. Điều mọi người thắc mắc nhất vào lúc này đó là tại sao cho đến giờ Abramovich vẫn chưa viết “trang cuối” cho Mourinho.


Abramovich vẫn chưa đặt dấu chấm hết cho Mourinho

Vào thứ Tư, Mourinho và các học trò sẽ lại có một trận chiến quan trọng nữa ở Champions League. Chelsea sẽ gặp Porto trong lượt trận cuối bảng G. Một thất bại sẽ khiến họ phải xuống chơi tại Europa League.

Hơn bao giờ hết, Mourinho rất cần sự ủng hộ của CĐV. Từ đầu mùa giải cho tới trước trận gặp Bournemouth, CĐV Chelsea vẫn luôn ủng hộ Mourinho dù đội bóng có thua cuộc. Nhưng ở trận Bournemouth, Mourinho đã bị các CĐV la ó rất nhiều. Nhiều CĐV thậm chí còn rời khỏi sân ngay sau khi chứng kiến bàn thắng của Glenn Murray. Bầu không khí ở Stamford Bridge giờ đã trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, cũng giống như phong độ của Chelsea hiện giờ.


CĐV đang dần mất kiên nhẫn với Mourinho

Công bằng mà nói, Bournemouth đã có một chiến thắng xứng đáng. Hàng tiền vệ của họ với những Matt Ritchie, Harry Arter, Dan Gosling và Junior Stanislas đã thi đấu vô cùng năng nổ, nhiệt huyết. Còn màn trình diễn của Fabregas và Matic thì thật khủng khiếp.

Sau trận thua trước Bournemouth, Mourinho thừa nhận không thể kết thúc mùa giải ở trong Top 4. Cứu cánh cuối cùng để Mourinho có thể giữ được chiếc ghế của mình là giúp Chelsea tiến sâu ở Champions League. Nếu trận đấu với Porto vào thứ Tư tới mà Chelsea phải nhận một thất bại nữa, Chelsea sẽ phải xuống chơi Europa League. Còn số phận của Mourinho thì không thể báo trước được.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm