Torres với sứ mệnh "giải cứu" Liverpool: Nhiệm vụ người lính...

04/11/2009 10:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sẽ là rất chủ quan nếu vội vàng “chê” ông thầy Benitez về việc cố sử dụng Torres trong 2 trận gần đây, và cả trận đấu ở Gerland hôm nay. Nếu như HLV người Tây Ban Nha đã thừa nhận chuyện đó, thì có nghĩa là ông cũng là một người dũng cảm, dám chịu trách nhiệm, và dám đương đầu với mọi lời nhạo báng.

Cũng chính vì thế mà Rafa mới có được niềm tin yêu và sự tôn trọng của các học trò. Người đầu tiên chính là Torres! Không khác gì một vị tướng buộc phải sử dụng những người lính thân yêu của mình trong một nhiệm vụ đầy hiểm hoạ, Benitez đã thẳng thắn nói về nguy cơ tái phát chấn thương của El Nino. Thực tế, không nhiều người dám nói ra điều đó! Chiếc ghế của Rafael đang bị lung lay dữ dội, nhưng thái độ của ông vẫn toát lên một vẻ gì đó đầy tính hiệp sỹ. Torres sẽ không phải là một vị Chúa cứu thế, nếu Liverpool thắng. Đơn giản, vì Benitez xem anh như một người lính - chứ không phải một ngôi sao.

Hy vọng vượt khó của Liverpool đặt trên cái đầu và đôi chân của Torres

Mà người lính thì phải tuân theo mọi mệnh lệnh, sẵn sàng hy sinh bản thân để phục vụ cho mục tiêu cao nhất của toàn đội. Xét cho cùng, vấn đề đáng quan tâm nhất của Liverpool sẽ không phải là Torres, dù anh đã để lại những dấu ấn sâu sắc đến nhường nào trong mỗi trái tim The Kop. Kể từ khi Benitez tới Anfield, chưa bao giờ Liverpool lại lâm vào một hoàn cảnh như hiện tại. Mỗi trận đấu bây giờ đều là một trận chung kết, mà ai cũng biết, những người bước vào các trận chung kết với nỗi ám ảnh sợ hãi thì kết quả sẽ như thế nào.

Hiểm hoạ có thật: Benitez đang đánh cược trong một canh bạc mà ông không còn bất cứ cửa lùi nào khác, chỉ với một lá tẩy Torres, và một niềm tin đang lung lay. Trong bối cảnh ấy, sức ép đổ dồn lên đôi vai El Nino là điều không lạ. Nhưng đó là điều anh buộc phải chọn, như một biểu hiện cụ thể nhất cho ước vọng gắn bó với Quỷ đỏ vùng Merseyside. Đừng vội nói đến chuyện ai cứu ai, điều đầu tiên, phải là NHIỆM VỤ.

* TIN VÀO TORRES? KHÔNG, HÃY TIN LIVERPOOL!

Lữ đoàn Đỏ đang lâm nguy. Có vẻ đã quá muộn để nói về những sai lầm của họ, nhưng thực tế đã chứng minh, những câu chuyện về Liverpool thường không dễ kết thúc theo một kịch bản sẵn có. Nếu như tất cả đều nói về Torres như một tiền đạo đủ sức biến không thành có, thì thật buồn cười nếu cho rằng Claude Puel sẽ không biết điều đó. Nếu Benitez đã nói về khả năng tiền đạo số 9 của ông sẽ tái phát chấn thương “chỉ sau 1 pha va chạm mạnh”, thì các hậu vệ sừng sỏ của Lyon cũng sẽ biết phải làm gì. Giải pháp liều lĩnh với Torres đã mang lại một bàn thắng trước Fulham, nhưng kết quả là Liverpool phải cần thêm tới 2 El Nino mới san bằng được cách biệt.

Chính vì thế, trước khi sự kỳ vọng về anh trở thành sự thật, hãy nói về Liverpool, hãy chờ đợi sự quật khởi của họ, và trông chờ những điều kỳ diệu từ cánh chim Liverbird. El Nino là một “cậu nhóc”, nhưng El Nino cũng là một hiện tượng thời tiết bất thường, không thể lường trước hậu quả. Tất cả các CĐV Liverpool đều sẽ muốn Torres tàn phá mọi khung thành đối phương, nhưng có bao nhiêu người nghĩ rằng, phải chăng chính Liverpool cũng đang “tàn phá” anh. Chưa ai quên hình ảnh một Torres không thể đứng vững nổi trong những phút cuối trước Man Utd.

Nhưng rồi, sẽ còn ai nhớ anh, nếu như một cú chuồi bóng từ hậu vệ Lyon hôm nay sẽ khiến đôi chân dũng mãnh ấy phải rời xa sân cỏ một thời gian dài? Không ai muốn nghĩ tới điều đó. Cũng như việc chẳng CĐV nào ở Anfield nghĩ tới việc Torres sẽ rời bỏ Liverpool như những tin đồn gần đây. Nhưng những câu chuyện ở thì tương lai thì vẫn khó nói lắm. Nếu như Torres đã luôn sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro để thực thi nhiệm vụ như một người lính, thì anh cũng có quyền xử sự như một người đàn ông. Nghĩa là tự quyết định tương lai của chính mình.
 
YẾN THANH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm