Liverpool: "Đấng cứu thế" Torres

27/10/2009 12:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Các cuộc đọ sức giữa những CLB vĩ đại nhất đôi khi trở thành một cuộc đấu tay đôi giữa 2 cầu thủ đẳng cấp thế giới. Với tất cả sự ồn ào, giận dữ, vui mừng, buồn bã, đắng cay và ngọt ngào, trận đấu giữa Liverpool và M.U được giải quyết bằng màn đọ sức giữa Fernando Torres và Rio Feridnand, với chiến thắng thuộc về chân sút người TBN.

Đưa Torres đến Merseyside có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của HLV Liverpool Rafael Benitez trong suốt 5 năm rưỡi qua của ông tại Anfield. Không chỉ bởi niềm vui mà anh mang đến cho các CĐV áo đỏ. Sau khi Torres đánh bại Ferdinand bằng tốc độ và sức mạnh để xé toang mành lưới van der Sar ở phút 65, Benitez chỉ phản ứng rất lạnh lùng với việc ra chỉ thị chiến thuật cho một cầu thủ Liverpool khác và liếc nhìn đồng hồ, như thể bàn thắng tuyệt vời đó là một điều tất nhiên mà ông đã biết trước. Điều đó càng khẳng định vai trò độc tôn của “El Nino” trong màu áo đỏ hiện giờ. Benitez nói sau đó rằng “80% của Fernando cũng có thể tạo ra sự khác biệt”. 20% kia của tiền đạo người TBN vẫn còn nằm trong phòng y tế, bởi lẽ anh đã nén đau để chơi trận đấu sống còn tại Anfield dù cả tuần qua không thể tập bình thường cùng các đồng đội.

Torres (áo đỏ) quá quan trọng đối với chuyện thành bại của Liverpool

Anh bỏ lỡ trận thua Lyon ở Champions League vào giữa tuần và có vẻ phải kiềm chế trong một trận đấu quan trọng và đòi hỏi nhiều thể lực như khi tiếp M.U. Đã thành thói quen với Liverpool như trong nhiều mùa giải qua. Họ bị dồn vào chân tường, rồi lại tìm được đường thoát ra. Nếu thua trận ở Anfield, 5 trận thua liên tiếp sẽ là chuỗi thành tích tồi tệ nhất của họ từ năm 1953. “Chơi bóng như một tập thể và làm việc hết sức mình, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai”, Torres nói sau trận đấu. Thật ra, chính “đấng cứu tinh” của đội bóng áo đỏ mới là người có thể đánh bại bất cứ ai và anh đã làm điều đó, cả theo cách bùng nổ nhất và đẳng cấp nhất, trước các hậu vệ M.U.

Vào cuối trận đấu đó, tiền đạo có lẽ là xuất sắc nhất thế giới hiện nay thậm chí còn không thể đứng vững. Cơ thể anh lắc lư vì mệt mỏi và ánh mắt lộ rõ sự đau đớn của vết thương tái phát. Sau 80 phút, Torres được thay bằng Ngog. Những tiếng vỗ tay vang dội ở Anfield, hoàn toàn trái ngược với phản ứng dành ho Michael Owen khi cựu tiền đạo Liverpool vào sân trong màu áo M.U. “Kẻ phản bội, Judas, Manc”, các CĐV hét lên, rồi ca vang “một khi là Manc, không bao giờ là Liv”. Kiểu đối xử đó của những CĐV chủ nhà là quá cảm tính và bất công với Owen khi anh từng bày tỏ mong muốn trở lại Anfield nhưng bị từ chối và nếu không gật đầu với M.U trong mùa hè này, có lẽ anh đang lặn ngụp ở Stoke hay Hull rồi.

Dẫu thế nào, cách đối xử với Owen càng làm nổi bật vai trò của Torres và vị trí hiện giờ của tiền đạo người TBN trong những trái tim Anfield. Torres hiện đã có 34 bàn trong 35 trận ở Premier League cho Liverpool tại Anfield. Và dù bàn thắng của Ngog vào cuối trận làm màn ăn mừng thêm tưng bừng thì vẫn không ai có thể nghi ngờ rằng người mang đến chiến thắng cuối cùng là Torres, chỉ một mình anh. Thành thật mà nói, không có tiền đạo trị giá 26 triệu bảng trên sân, Liverpool chỉ còn là một đội bóng hạng hai. Đó là lý do tại sao Benitez gần như tuyệt vọng khi vẫn phải để anh ra sân dù “Fernando không hoàn toàn lành lặn”. Thứ Ba tuần trước, Steven Gerrard tập tễnh rời sân trong trận gặp Lyon. Canh bạc của Benitez thất bại. Nhưng lần này thì ông đã thắng lớn.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm