Champions League không có chỗ cho sự ngây thơ

15/03/2017 19:16 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ, Monaco  là đại diện cứu vớt danh dự Ligue 1. Và để họ tiếp tục được sứ mệnh lớn lao ấy, không thể có chỗ cho sự ngây thơ…

1. Cú sốc PSG vẫn chưa yên ắng lại được. Như nhiều người nói, nó sẽ còn kéo dài trong tương lai, một cách dai dẳng. PSG đã gửi thư chính thức cho UEFA, liệt kê 8 lỗi của trọng tài Aytekin. Còn UEFA, họ cũng chẳng muốn dây vào cái mớ bòng bong ấy. Xử lý ư? Xử lý xong rồi thì sao? Trả lại công bằng cho PSG ư? Thế thì Barca cũng sẽ khiếu nại trở lại. Barca sẽ cho rằng họ chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Và nếu xử lý Aytekin thì sẽ là tiền lệ cho hàng loạt vụ khiếu nại tương tự. Thế giới bóng đá sẽ trở nên hỗn loạn thực sự. Bởi vậy, UEFA đã có thông báo tới PSG rằng “Khi hồi còi cuối cùng nổi lên, với chúng tôi, trận đấu đã xong”.

Cơ hội nào để Monaco đảo ngược tình thế trước Man City?

Cơ hội nào để Monaco đảo ngược tình thế trước Man City?

Thất bại 3-5 trước Man City ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên đất Anh thật ra không hẳn đã đóng sập cửa đi tiếp của Monaco. Họ vẫn còn lợi thế sân nhà, bên cạnh tiếng nói từ những lần lật ngược thế cờ trong quá khứ.

Trong bối cảnh ấy, rõ ràng ai cũng nhìn thấy một thực tế chắc chắn là PSG sẽ chỉ có hi vọng ở Champions League mùa sau. Và mùa này, đại diện còn sót lại của Ligue 1 ở Champions League chỉ còn Monaco , đội bóng đã để thua Man City 3-5 trong trận cầu mở bậc nhất của vòng 1/8. Monaco hoàn toàn có khả năng lội ngược dòng ở lượt về nhưng họ chỉ có thể làm được điều đó nếu như họ không chơi thứ bóng đá quá ngây thơ.

2. Thực tế, PSG chết vì chính họ đã ngây thơ, tin rằng Barca đã thực sự hết cửa. Thậm chí, khi tỷ số là 3-1, Veratti cũng vẫn còn tin vào lời các cầu thủ Barca rằng “trận này coi như xong rồi”. Và sự không chống đỡ của PSG mới là cái cớ để Barca có 3 bàn ở những phút cuối. Sự không chống đỡ ấy chính là thứ thể hiện thái độ ngây thơ của đội bóng Pháp. Và ở Champions League, ngây thơ thì phải trả giá.

Monaco cũng đã từng chơi ngây thơ như thế ở lượt đi. Dẫn 2-1, rồi dẫn 3-2, vậy mà Monaco  vẫn để đối thủ ghi đến 3 bàn vào lưới mình trong 20 phút cuối. Thực sự, nếu các cầu thủ của Jardim già dặn hơn, chơi quái hơn, họ hoàn toàn có khả năng có trận thắng 3-2 ở lượt đi. Song thực tế lại không như thế. Monaco bùng nổ nhờ tuổi trẻ của những Lemar, Mbappe, Sidibe, Mendy, Silva, Bakayoko nhưng họ cũng phải trả giá bởi chín sự ngây thơ của họ. Họ có tất cả mọi tố chất để trở thành tài năng nhưng họ chỉ thiếu đúng một thứ duy nhất: Sự điềm tĩnh của những kẻ đã kinh qua những trải nghiệm đáng nhớ.

3. Khi Luis Suarez ăn vạ để khiến PSG bị phạt quả 11m định mệnh ở phút cuối, rất nhiều người đã biện minh cho Suarez bằng lý lẽ: “Đó là một phần của bóng đá”. Thực tế, trong tất cả các chỉ dẫn về bóng đá chưa có chỉ dẫn nào cho thấy yếu tố cần có của một tiền đạo là phải biết ăn vạ cả. Trong cuốn “HLV Bóng đá hiện đại: Huấn luyện vị trí chuyên biệt” mới xuất bản, có 9 tiêu chuẩn cần có đối với 1 tiền đạo và chẳng tiêu chuẩn nào có tên là “ăn vạ” cả. Bóng đá không có “một phần” nào như thế. Nhưng đừng vội quy kết sớm. Không có chỉ dẫn nhưng các cầu thủ tấn công vẫn luôn có ý thức câu penalty nếu gặp đúng thời điểm. Điều đó là bản năng, thứ mà chẳng sách vở nào dạy được cả.

Và ví dụ về Luis Suarez càng để chúng ta hiểu hơn, bóng đá không có chỗ cho sự ngây thơ. Các cầu thủ trẻ của Jardim cũng càng phải nhận thức rõ hơn điều đó. Man City không có một tay ranh ma như Suarez nhưng kinh nghiệm và “quái chiêu” thì họ không thiếu. Còn bản thân Monaco , họ cũng cần phải học lấy thứ kinh nghiệm ấy, ngay từ trận thua ở sân Etihad cách đây 3 tuần. Và họ cũng nên học lại bài học lịch sử của CLB mình hồi 2004, khi Monaco vào chung kết với Porto. Vâng, ở trận cầu đó, chỉ cần khôn ngoan hơn thôi, Porto đã thắng ngay từ phút 23, khi họ triệt cho Ludovic Giuly phải tập tễnh rời sân. Mất đi Giuly, Monaco thành con chim cụt một cánh và tuột luôn tầm với chiếc cúp danh giá nhất trong lịch sử của mình.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm